“TPHCM lâu nay mặc áo chật chội nên bí bách, không làm gì được”Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng khẳng định: “Thành phố xin cơ chế đặc biệt không phải xin tăng thu mà để tạo ra cái bánh to hơn; để thành phố được mặc cái áo vừa cho sự phát triển, chứ lâu nay mặc cái áo chật chội nên bí bách, mặc cũng chết mà cởi trần thì càng không được”.
Hai cựu Bộ trưởng lo lắng về "chiếc áo chật" của thể chế kinh tế Việt NamCùng chia sẻ về hai góc nhìn thực trạng cải cách, đột phá thể chế kinh tế đất nước trong thời đại mới, ông Bùi Quang Vinh và ông Trương Đình Tuyển đều cho rằng đổi mới thể chế kinh tế chưa đi liền với cải cách khu vực doanh nghiệp (DN), quá trình cải cách chậm của quản trị kinh tế Nhà nước đang tạo ra chiếc áo chật đối với một cơ thể đang lớn mạnh, cần vươn lên.
Thể chế kinh tế như “chiếc áo chật” khiến tăng trưởng đến điểm giới hạn“Cơ chế kinh tế hiện nay đã đến điểm giới hạn. Sau hơn 30 năm chuyển đổi, nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng. Trong khi, hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp, chậm được cải thiện.”
Những doanh nghiệp nức tiếng thu ngàn tỷ mỗi năm sau cổ phần hoáVinamilk, Điện Quang, Nhựa Bình Minh đều là các doanh nghiệp đầu ngành sữa, chiếu sáng và ngành nhựa rất thành công sau khi cởi bỏ “tấm áo chật hẹp” doanh nghiệp nhà nước.
Cơ chế đặc biệt giúp TP.HCM dựng lại “Hòn ngọc Viễn đông”Cùng với tiến trình hội nhập, "chiếc áo chật" cơ chế chính sách đối với TP.HCM đã khiến đầu tàu kinh tế của cả nước khó theo kịp cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Một chính sách mới, cởi bỏ các khuôn khổ cũ kỹ là yêu cầu tất yếu và đòi hỏi lịch sử đối với phát triển của TP.HCM.
Quần áo bó sát nguy hại tới sức khỏeQuần áo chật quá làm cản trở lưu thông máu, khiến máu tĩnh mạch khó về tim để trao đổi oxy lấy chất dinh dưỡng, mô và tế bào sẽ thiếu máu nuôi, dẫn đến giảm chức năng, khó đàn hồi, bị xơ hoá... Áo quần chật quá còn có thể chèn ép lên dây thần kinh làm tê, đau nhức.
"Kẻ khóc, người cười" giữa chợ truyền thống và siêu thị ngày giáp TếtNhững ngày giáp Tết, tại siêu thị, trung tâm thương mại luôn đông đúc khách hàng, trong khi đó ở chợ truyền thống chỉ có lác đác khách đến mua hàng.
Người phụ nữ ở TPHCM gần 20 năm ngủ lề đường vì... nhà "siêu mỏng"Nhà chật chội lại chất đầy đồ đạc, bà Cúc khó lòng sinh hoạt hay ngủ nghỉ. Vậy nên, gần 20 năm qua, bà đành đặt ghế bố, ngủ sạp hoa ven đường.
Phủ Tây Hồ đông kín người dâng lễ, du khách chen chân tìm lối điTrưa ngày 15/2 (tức mùng 6/1 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm.
Cuộc sống của chàng trai cao 2,15m: Đi máy bay được ngồi hạng thương giaBeau Brown (quốc tịch Mỹ) vì cao 2,15m nên may mắn được thăng hạng vé, ngồi ghế thương gia miễn phí mỗi khi lên máy bay. Quần áo, giày mà anh mặc cũng phải đặt may riêng.
Hà Nội: Quán nước vắng khách bỗng đông nườm nượp nhờ chiêu độc của chủ quánMột quán cà phê ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày nào cũng thu hút gần 300 lượt khách. Giới trẻ đến đây chỉ mua một cốc nước nhưng thay ít nhất 2 bộ quần áo, đi khắp ngóc ngách của quán để chụp ảnh.
Hình ảnh chợ đêm Đà Lạt "chật như nêm" trong dịp nghỉ lễHàng vạn du khách đổ về chợ đêm Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến tình trạng ùn ứ xảy ra, Ban Quản lý chợ phải liên tục phát đi khuyến cáo về việc trộm cắp tài sản để du khách cảnh giác.