1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lượt về vòng 1/8 Champions League

“Vùi dập” Milan, Atletico hiên ngang vào tứ kết

(Dân trí) - Với phong độ tuyệt vời của mình, Atletico đã giành chiến thắng 4-1 trước Milan ở Vicente Calderon (chung cuộc 5-1) để tiến vào tứ kết Champions League. Diego Costa lập cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Arda Turan và Raul Garcia.

Thắng lợi 1-0 của Atletico ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tại San Siro đã đưa đẩy một trận cầu hấp dẫn trong màn tái đấu ở Vicente Calderon. Tuy nhiên, chính HLV Seedorf cũng thừa nhận quá nhiều khó khăn đang chờ đợi Milan bởi Atletico đang có được phong độ tốt.





Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao và Diego Costa đã đưa Atletico vượt lên dẫn trước. Kaka san bằng tỷ số cho Atletico, đẩy tình thế trận đấu trở nên hấp dẫn. Nhưng đó là những gì Milan có thể làm được, bởi hiệp 2 là khoảng thời gian Rojiblancos thể hiện sức mạnh.

Trước Milan đã mất đi hoàn toàn nhuệ khí, Atletico đã ghi thêm được 3 bàn thắng nữa nhờ công của Arda Turan, Raul Garcia và Diego Costa. Diego Costa thực sự trở thành khắc tinh của Milan khi anh ghi đến 3 bàn sau hai lượt trận vòng 1/8.

Thắng đối thủ 4-1 đầy thuyết phục tại Vicente Calderon, Atletico hiên ngang vào tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 5-1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, Atletico mới có mặt ở nhóm 8 đội bóng mạnh nhất châu lục.





Việc Milan bị loại là một kết cục tất yếu bởi họ thua kém đối phương về mọi mặt trong hai cuộc so tài đỉnh cao này. Như vậy, bóng đá Italia không còn đại diện nào ở tứ kết Champions League, điều thể hiện sự đi xuống của Serie A trong nhiều năm trở lại đây.

Có được lợi thế ở lượt đi, Atletico đưa ra sân đội hình 4-5-1 đầy thận trọng, chỉ cắm duy nhất mỗi Diego Costa trên hàng công. Milan quyết định chơi tấn công ngay từ đầu khi HLV Seedorf sử dụng bộ tứ tấn công Taarabt, Poli, Kaka và Balotelli.

Dù nhập cuộc đầy hưng phấn, nhưng Milan đã sớm nhận cú sốc ngay từ phút thứ 3. Từ đợt tấn công khá đơn giản bên cánh phải, Koke thực hiện đường bấm bóng chuẩn xác để Diego Costa bay người dứt điểm hạ Abbiati, mở tỷ số 1-0 cho Atletico.





Sau bàn thắng, Atletico chủ động đá chậm rãi để bảo toàn lợi thế, tạo điều kiện để Milan áp đặt được thế trận. Rossoneri cũng có được vài cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút không thể tận dụng được cơ hội.

Tuy vậy, những nỗ lực của Milan cũng được cụ thể hóa ở phút 27. Xuất phát từ Balotelli, bóng đến chân Poli bên cánh phải và tiền vệ này thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Kaka đánh đầu ở cự ly gần hạ Courtois, san bằng tỷ số 1-1 cho AC Milan.

Đội khách lấy lại được sự hưng phấn và tiếp tục tấn công bởi chỉ cần ghi thêm 1 bàn, họ sẽ đi tiếp (theo luật bàn thắng sân khách). Kaka tiếp tục có cơ hội để ghi thêm bàn thắng ở phút 35, nhưng cú đánh đầu của ngôi sao người Brazil lại đưa bóng đi vọt xà.





Dù có phần thua kém đối thủ về thế trận, nhưng Atletico lại tỏ ra đầy hiệu quả trong tấn công. Phút 40, Arda Turin tung cú vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân cầu thủ Milan đi đổi hướng khiến Abbiati đành bó tay, tỷ số được nâng lên 2-1 cho Atletico.

Bước sang hiệp 2, nếu như Atletico chơi đầy hứng phấn thì Milan gần như đã mất hết nhuệ khí. Và điều gì đến đã phải đến ở phút 70, Koke đá phạt chuẩn xác để Raul Garcia đánh đầu đẹp mắt đánh bại Abbiatti, 3-1 cho Atletico và mọi hy vọng của Milan đã chấm dứt.

5 phút trước khi hết giờ, các cầu thủ Atletico phối hợp như chỗ không người trong vòng cấm và Diego Costa khéo léo đi bóng, thực hiện cú sút chéo góc đẹp mắt khiến Abbiati đành bất lực, ấn định thắng lợi 4-1 cho Atletico trước Milan tại Vicente Calderon.



Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis; Arda Turan (Rodriguez 78'), Gabi, Mario Suarez, Koke (Diego 81'); Raul Garcia (Sosa 72'); Diego Costa.

AC Milan: Abbiati; Abate, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong (Muntari 78'), Essien (Pazzini 68'); Taarabt (Robinho 46'), Poli, Kaka; Balotelli.

Kiều My

Dòng sự kiện: Champions League