Vòng 1/8 Euro 2020: Các "ông lớn" phô diễn sức mạnh

Sông Lam

(Dân trí) - So với các lượt đấu vòng bảng, vòng 1/8 Euro 2020 sẽ rất hấp dẫn khi các đội tuyển sẽ phải bung hết sức để giành chiến thắng, bởi những sai lầm sẽ không còn cơ hội để sữa chữa.

Việc Euro 2020 tăng lên 24 đội so với 16 đội như các kỳ Euro trước đây đã khiến vòng bảng chưa thật sự hấp dẫn như những gì người hâm mộ mong đợi. Tăng thêm 8 đội đồng nghĩa trong 6 bảng đấu, có 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn có thể giành vé đi tiếp.

Chính vì vậy dẫn tới câu chuyện khá hài hước khi đội tuyển Đan Mạch (gặp Wales tối nay) vẫn giành được vé vào vòng đấu loại trực tiếp khi mà họ để thua liên tiếp 2 trận đầu vòng bảng, nhưng thắng lượt đấu cuối trước "Gấu Nga" để lách qua khe cửa hẹp một cách khó tin.

Vòng 1/8 Euro 2020: Các ông lớn phô diễn sức mạnh - 1

Tuyển Pháp và Bồ Đào Nha sẽ phải bung hết sức kể từ vòng 1/8 để chinh phục ngôi vương ở Euro 2020.

Cũng chính vì suất đi tiếp ở mỗi bảng cho phép nhiều hơn hai so với trước đây, mà đội tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Pháp ở bảng F lúc đang hòa nhau với tỷ số 2-2, trong 10 phút cuối trận hầu như không tranh cướp bóng, túc tắc chờ trọng tài thổi còi hết giờ vì đã chắc suất đi tiếp.

Mặc dù được xem là bảng đấu tử thần với sự góp mặt của ba ông lớn gồm Pháp, Bồ Đào Nha và Đức, nhưng thực tế tính chất của từng trận đấu ngược với mong đợi của người hâm mộ.

Nếu không có suất giành cho 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất, đương kim vô địch Bồ Đào Nha ắt hẳn đã rời Euro năm nay ngay từ vòng bảng. Đó thực sự là một cú sốc lớn, nhưng ít nhiều nó sẽ tạo nên sự hấp dẫn của giải đấu lớn nhất châu Âu.

Vòng bảng Euro 2020 rõ ràng chưa cho thấy sức mạnh thật sự của các ứng viên chức vô địch như tuyển Pháp, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... Rất hiếm những trận đấu có tỷ số đậm, mà nguyên nhân có thể lý giải như các đội một phần muốn dưỡng sức khi gặp các đối thủ dưới cơ, một phần muốn giấu bài, bởi cơ hội đi tiếp của họ đang quá dễ dàng.

Vòng 1/8 Euro 2020: Các ông lớn phô diễn sức mạnh - 2

Tuyển Anh bước vào trận chiến sinh tử với tuyển Đức ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, bắt đầu từ vòng 1/8, sẽ không còn những chuyện như trên xảy ra. Mọi toan tính của các chiến lược gia ở các đội đều phải nhằm mục tiêu đánh bại đối thủ, bởi mọi sai lầm ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ không còn cơ hội để sửa chữa.

Đội hình của các đội sẽ luôn là những quân bài tốt nhất, và sẽ không hề có chuyện như HLV Mancini từng làm ở lượt trận cuối vòng bảng là thay thủ môn phụ vào chỉ để giúp học trò được... hưởng không khí thi đấu tại Euro.

Vòng 1/8 sẽ có những cặp đấu vô cùng khốc liệt. Đó là cặp đấu giữa tuyển Anh và Đức, giữa Bỉ và Bồ Đào Nha, giữa Croatia và Tây Ban Nha... Thực lực của các đội bóng này đến đâu sẽ được chứng minh đầy đủ khi trận đấu không còn đường để lùi. Các cầu thủ ngôi sao cũng sẽ phải nỗ lực hết sức để minh chứng giá trị của bản thân và mang về chiến thắng cho đội nhà.

Những đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng như Italia, Bỉ và Hà Lan liệu sẽ thể hiện sức mạnh ra sao ở vòng 1/8 ? Liệu ông lớn nào sẽ gục ngã trước những đối thủ được đánh giá dưới cơ ?

C.Ronaldo liệu có ghi bàn vào lưới tuyển Bỉ để lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia ? Harry Kane sẽ chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở vòng bảng để giúp Tam sư có mặt vào vòng tứ kết ? Tất cả những điều đó đủ nói lên vòng 1/8 sẽ hấp dẫn như thế nào kể từ trận mở màn lúc 23h tối nay giữa xứ Wales và Bỉ.