1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 11 La Liga: Ba đại gia cũng chiến thắng ấn tượng

(Dân trí) - Màn trình diễn bùng nổ của Gareth Bale, ăn mừng kiểu nhà binh, C.Ronaldo đáp trả Sepp Blatter, Messi thi đấu nhạt nhòa Barcelona vẫn “sống khỏe”, Atletico Madrid tiếp tục phá bĩnh cuộc đua song mã giữa Barcelona và Real Madrid.


Thất bại tại Nou Camp đã khiến Real Madrid phải nhận rất nhiều chỉ trích trong đó Ancelotti và Gareth Bale là hai cái tên bị người hâm mộ lẫn các chuyên gia lên án nhiều nhất. Tuy nhiên “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đã nhanh xoa dịu dư luận bằng chiến thắng hủy diệt 7-3 trước Sevilla trên sân nhà Santiago Bernabeu.

Điều đáng nói là màn trình diễn bùng nổ của Real Madrid có dấu ấn rất lớn của Gareth Bale với một cú đúp và 2 đường chuyền thành bàn. C.Ronaldo như thường lệ vẫn là đầu tàu của Los Blancos với một cú hattrick để sánh ngang với Diego Costa trong cuộc đua Pichichi cũng như vượt qua huyền thoại Puskas trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid.

Tuy nhiên dấu ấn lớn nhất mà CR7 để lại trên sân Bernabeu giữa tuần qua là hành động ăn mừng kiểu nhà binh như một lời đáp trả phát biểu đầy thiên vị của Sepp Blatter. Trái ngược với sự bùng nổ của C.Ronaldo, cầu thủ vừa được vị chủ tịch FIFA hết lời ca ngợi là Messi tiếp tục thi đấu nhạt nhòa trong trận đấu giữa Barcelona và Celta Vigo.

Siêu sao người Argentina có vẻ như đang có dấu hiệu quá tải và không thể bùng nổ như mọi khi. Dẫu vậy, Barcelona vẫn “sống tốt” khi Messi thi đấu nhạt nhòa bởi sự tỏa sáng của Alexis Sanchez và Cesc Fabregas. Dù sao đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho Barcelona khi “gã khổng lồ xứ Catalonia” đang ngày càng giảm thiểu sự phụ thuộc vào Messi.

Không hề tỏ ra lép vế trước hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Atletico Madrid tiếp tục cho thấy năng lực thực sự bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Granada. Chiến thắng này giúp thầy trò Diego Simeone tiếp tục bám sát Barcelona trên bảng xếp hạng (chỉ kém 1 điểm) và bỏ xa người láng giềng Real Madrid tới 5 điểm.

Ngọc Trung