Vợ Vivien Foe muốn làm sáng tỏ cái chết của chồng
(Dân trí) - Ngày 21/12 tới, tòa án Pháp sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về cái chết của tiền vệ nổi tiếng người Cameroon - Marc-Vivien Foe có phải là do tai nạn nghề nghiệp hay không.
Đã hơn 2 năm kể từ khi Marc-Vivien Foe bất ngờ gục xuống trên sân cỏ trong trận đấu giữa Cameroon và Colombia trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn các Châu lục, vợ của tiền vệ quá cố này đã lên tiếng yêu cầu cần phải xác minh rõ cái chết của chồng mình là thuộc trách nhiệm của bên nào, tuyển Cameroon, CLB Lyon hay CLB Man City.
Tại thời điểm Foe nằm xuống, anh đang thi đấu cho Lyon nhưng lại được CLB này đem cho CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh - Man City mượn.
Một quan chức của Lyon - ông Marino Faccioli đã từ chối trách nhiệm khi cho rằng, dù còn hợp đồng với CLB Lyon nhưng vào thời điểm đó Foe đang làm nhiệm vụ cho ĐTQG và vì vậy họ (Lyon) không phải trả tiền trợ cấp cho nhà Foe.
Trước sự việc khó xử này, tòa án Pháp đã quyết định vào cuộc để xác định rõ trách nhiệm thuộc về bên nào.
Sự kiện Marc-Vivien Foe qua đời tại cúp Liên đoàn các châu lục 2003 thực sự phủ một bóng đen lên giải đấu này. Không ai có thể quên được hình ảnh Vivien-Foe đột ngột khuỵ gối rồi ngã xuống ở vòng tròn giữa sân dù xung quanh chẳng có cầu thủ nào va chạm. Các nhân viên cấp cứu mau chóng lao vào sân tiến hành cấp cứu cho Foe. Foe cũng cố gắng ngồi dậy nhưng lại ngã xuống một lần nữa và lần này không sao tỉnh lại được nữa.
Tiền vệ 28 tuổi này được vội vã đưa lên cáng để mang ra ngoài sân, được hô hấp nhân tạo và tiếp oxy trong vòng 45 phút đồng hồ, nhưng mọi biện pháp này đều tỏ ra vô hiệu.
Chủ tịch FIFA Blatter cho biết: "Tôi đã nói chuyện với bác sĩ và dường như đó là một cơn đau tim. Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng anh ấy ngã xuống trên sân và ngay lập tức đã có linh tính chẳng lành''.
Sau khi khám nghiệm, các bác sỹ đã cho rằng, có thể cầu thủ này đã chết do bệnh phình mạch khi anh thi đấu trong điều kiện nắng nóng và cường độ hoạt động rất cao.
Sau sự cố này, nghiệp đoàn các cầu thủ chuyên nghiệp đã lên án gay gắt việc FIFA tổ chức hàng loạt các giải đấu khiến cho cầu thủ không có thời gian để nghỉ ngơi dẫn tới phong độ sa sút của nhiều ngôi sao và sự cố đáng buồn của Foe.
Vài nét về Marc-Vivien Foe
Nơi sinh: Nkolo, Cameroon, vào ngày 1/5/1975.
1993 - Giành Cúp quốc gia Cameroon với đội bóng khởi nghiệp Canon Yaounde. Tháng 9: Khoác áo ĐTQGa lần đầu tiên trong trận Cameroon gặp Mexico, tới nay đã có tổng cộng 65 lần được gọi vào ĐTQG (8 bàn thắng).
1994 - Cùng Cameroon dự World Cup tại Mỹ. Tháng 8: Chuyển sang đội bóng Pháp RC Lens và ở lại đó trong 5 mùa giải.
1998 - Giúp Lens VĐQG Pháp lần đầu tiên và lọt vào chung kết Cúp quốc gia Pháp. Tháng 6: Vắng mặt tại World Cup ở Pháp do bị gãy chân và cũng làm chấm dứt luôn cuộc chuyển nhượng hứa hẹn sẽ thành công sang Manchester United.
1999 - Gia nhập West Ham United với giá 4,2 triệu bảng (6,99 triệu USD), thi đấu 38 trận và ghi được một bàn thắng.
2000 - Giành chức vô địch châu Phi cùng Cameroon sau chiến thắng trước đồng chủ nhà Nigeria nhờ đá luân lưu 11m tại Lagos. Chuyển sang Olympique Lyon với giá 6 triệu bảng, thi đấu 61 trận và ghi được 4 bàn thắng.
2001 - Giúp Lyon đoạt Cúp quốc gia Pháp.
2002 - Bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Phi tại Mali khi Cameroon đánh bại Senegal tại Bamako, giúp Lyon giành chức VĐQG đầu tiên trong lịch sử. Tháng 6: Thi đấu trọn vẹn 3 trận cho Cameroon tại vòng bảng World Cup 2002. Tháng 8: Chuyển sang Manchester City theo hợp đồng cho mượn cầu thủ, thi đấu 35 trận, ghi được 9 bàn thắng.
26/6/2003 - Qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang cùng Cameroon thi đấu trận bán kết Confederations Cup với Colombia.
M.Q
Theo AFP, Sports