1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV Campuchia lại gây "bão" sau tuyên bố dùng tiền thưởng trả nợ cho mẹ

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nữ VĐV người Campuchia Bou Samnang (người từng được Thủ tướng Hun Sen tặng tiền sau hình ảnh vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa tầm tã) cho biết cô sẽ dùng số tiền đấy để trả nợ cho mẹ.

Ở đợt thi chung kết nội dung chạy 5.000m nữ trong môn điền kinh diễn ra hôm 8/5, Bou Samnang bị các đối thủ bỏ lại rất xa, cô gần như chạy một mình dưới cơn mưa tầm tã ở các vòng cuối trong sân vận động Morodok Techo.

Dù đã chắc chắn đứng cuối, không còn khả năng tranh chấp huy chương, nhưng Bou Samnang vẫn cố gắng hoàn thành nội dung thi đấu của mình, nhất quyết không bỏ cuộc.

Khi đó, theo ghi nhận của các phóng viên có mặt trong sân Morodok Techo, Bou Samnang kém người về nhất nội dung này là Nguyễn Thị Oanh đến gần 6 phút (thành tích của Bou Samnang là 22 phút 54 giây).

VĐV Campuchia lại gây bão sau tuyên bố dùng tiền thưởng trả nợ cho mẹ - 1

Hình ảnh Bou Samnang chạy dưới cơn mưa tầm tã gây xúc động ở Campuchia (Ảnh: Khmer Times).

Hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa, cố gắng chạm đích đến gây bão mạng tại Campuchia, tạo hiệu ứng rất lớn ở xứ sở Chùa Tháp, thể hiện ý chí kiên cường của thể thao nước này, quyết không bỏ cuộc.

Hình ảnh của Bou Samnang làm lay động các quan chức tại Campuchia, cô nhận được nhiều khoản thưởng cho nỗ lực của mình. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông và phu nhân của mình quyết định tặng Bou Samnang 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng).

Hiện tại, Bou Samnang một lần nữa gây xúc động, tạo cơn sốt trên mạng xã hội tại Campuchia, khi tiết lộ cô sẽ dùng số tiền 10.000 USD nói trên để trả nợ cho mẹ và trang trải học phí cho chính mình.

Bou Samnang nói: "Tôi sẽ dùng số tiền này để hỗ trợ cho gia đình. Trong năm nay, tôi dự định đăng ký học đại học, ngành Công nghệ thông tin và Luật. Ngoài ra, tôi sẽ cố gắng tiếp tục sự nghiệp thể thao".

"Ở các kỳ SEA Games tới, khi đại hội tổ chức tại Thái Lan (năm 2025) và ở các nơi khác thuộc những kỳ đại hội sau nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức vì đất nước, cố gắng mang lại phần thưởng cho quốc gia và cho những người ủng hộ tôi".

Bou Samnang hiện sống với mẹ, còn cha của cô đã mất vài năm vì tai nạn giao thông. Nói về việc mình không từ bỏ đường đua vào ngày 8/5 nói trên, nữ vận động viên của Campuchia chia sẻ: "Trời mưa rất to, tôi biết mình có thể từ bỏ đường đua, nhưng tôi không bỏ cuộc vì tôi biết mình đang đại diện cho đất nước Campuchia".

"Tôi cố gắng về đích để cho mọi người thấy rằng trong cuộc sống, dù nhanh hay chậm một chút, chúng ta cũng sẽ về đích như nhau. Vì vậy, chúng ta không được bỏ cuộc, phải cố gắng hết sức" - Bou Samnang khẳng định.