1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trợ lý Đặng Phương Nam: “Malaysia không mạnh như xưa”

(Dân trí) - Trả lời báo chí sau buổi tập sáng nay, trợ lý Đặng Phương Nam đã có những chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cho vòng bán kết. Cựu cầu thủ CLB Thể Công cũng có những đánh giá về đối thủ Malaysia.

Sau buổi tập sáng nay, HLV Miura tiếp tục từ chối trả lời phỏng vấn. HLV người Nhật Bản lặng lẽ bước lê xe cùng các học trò của mình. Trong khi đó, trợ lý Đặng Phương Nam thay mặt ĐTVN trả lời những câu hỏi xung quanh đến kế hoạch chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Malaysia.

“Sau 2 ngày xả trại vừa qua, ĐTVN đã bước vào tập luyện với sự khẩn trương. Toàn đội đang có tâm lý rất thoải mái cho trận bán kết lượt đi sắp tới. Hiện tại, ĐTVN đang có 2 cầu thủ gặp chấn thương là Xuân Thành và Minh Tuấn”, trợ lý Đặng Phương Nam nói.

ĐTVN đang có được sự chuẩn bị rất tốt

ĐTVN đang có được sự chuẩn bị rất tốt

Đánh giá về đối thủ Malaysia ở 2 trận bán kết lượt đi và về sắp tới, cựu cầu thủ Thể Công nói: “Malaysia là đội bóng bản lĩnh, giàu kinh nghiệm và có nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ Malaysia cũng đã lớn tuổi nên không còn sức mạnh và sức bật như những năm trước nữa. Tuy nhiên, dù thế nào thì ĐTVN cũng phải chơi với hết khả năng. Chúng tôi không đặt mục tiêu cụ thể ở trận lượt đi, nhưng phải giành kết quả tốt nhất để sau đó sẽ quyết chiến với đối thủ này trên sân Mỹ Đình”.

Những phát biểu của trợ lý Đặng Phương Nam cho thấy, dường như ĐTVN đã tìm hiểu khá kỹ về đối thủ của mình ở bán kết sắp tới. Theo trợ lý Đặng Phương Nam, sau trận giao hữu hôm 16/11 vừa qua trên sân Mỹ Đình, ĐTVN cũng đã có những thông tin quan trọng về đối thủ. Ngoài ra, trận thắng đó đã giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều.

Thực tế, ngay ở vòng bảng AFF Cup năm nay, Malaysia cũng chưa thể hiện được sức mạnh vượt trội. Phải đến trận quyết định với chủ nhà Singapore Malaysia hoàn toàn lột xác. Họ lấn lướt chủ nhà Singapore với lối đá nhanh, tấn công đa dạng hòng tìm bàn thắng. Và khi tỷ số là 1-1 đến phút 90, ai cũng nghĩ con đường phiêu lưu của Malaysia đã chấm dứt.

Vậy mà các học trò HLV Salleh khẳng định họ là những người luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng, với 2 bàn thắng liên tiếp để ấn định chiến thắng 3-1. Sự tiến bộ của Malaysia cũng giống như ĐTVN, nên trận bán kết sắp tới giữa 2 đội rõ ràng là rất thú vị.

Trợ lý Đặng Phương Nam không đánh giá cao Malaysia

Trợ lý Đặng Phương Nam không đánh giá cao Malaysia

Trở lại buổi tập sáng nay, ĐTVN đã phải hứng chịu cơn mưa rét của thời tiết Hà Nội. So với ngày hôm qua, hôm nay nhiệt độ lạnh hơn nhiều và có thời điểm mưa khá to. Dù vậy, HLV Miura và các học trò vẫn tập luyện từ 9h30 và kết thúc lúc hơn 11h. Trong buổi tập này, HLV người Nhật Bản cho các cầu thủ khởi động, tập thể lực và đá đối kháng. 2 cầu thủ Ngọc Hải và Xuân Thành gặp chấn thương phải tập riêng dưới sự chỉ đạo của chuyên gia Hiro Fujimoto.

Bên cạnh đó Minh Tuấn bị đau cơ háng không ra sân tập luyện cùng đồng đội. Mặc dù vậy Tuấn sẽ vẫn lên đường sang Malaysia cùng ĐTVN. Đáng chú ý, thủ môn Nguyên Mạnh dường như đã bình phục sau chấn thương ngón tay ở buổi tập hôm qua. Thủ thành xứ Nghệ đã tập hết cả buổi và anh không cần sự chăm sóc của các bác sĩ.

Theo kế hoạch, chiều nay 17h ĐTVN sẽ có chuyến bay vào TP.HCM và nghỉ đêm tại đây. Sáng mai (3/12) toàn đội có buổi tập nhẹ trên sân Thống Nhất trước khi đáp chuyến bay lúc 15h30 tới Kuala Lumpur.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014