1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi về giọt nước mắt của Zinchenko khi nhắc đến quê hương Ukraine

Hạo Minh

(Dân trí) - Hơn 3 tháng qua, Zinchenko liên tục xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh nước mắt tuôn rơi khi nhắc tới quê hương Ukraine. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ dần thấy nhàm chán với điều đó.

Oleksandr Zinchenko đóng vai trò quan trọng khi Ukraine đánh bại Scotland 3-1 vào rạng sáng nay (2/6) tại Hampden Park. Trận bán kết play-off vòng loại World Cup 2022 bị trì hoãn từ tháng 3 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ukraine sẽ cạnh tranh với Wales cho tấm vé dự World Cup tại Qatar. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Cardiff vào ngày 5/6 tới. Sau chiến thắng trước Scotland, Zinchenko đã có những phát biểu trên Skysports.

Tranh cãi về giọt nước mắt của Zinchenko khi nhắc đến quê hương Ukraine - 1

Zinchenko và các đồng đội, mỗi người mang một lá cờ Ukraine trước trận đấu với Scotland tại Hampden Park.

"Mọi người đều biết tình hình lúc này ở Ukraine, mỗi trận đấu đều giống như một trận chung kết đối với chúng tôi", Zinchenko nói.

"Chúng tôi đã mơ ước có mặt tại World Cup, vì vậy chúng tôi còn một trận đấu nữa, một trận chung kết. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng, nếu không trận đấu này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì".

"Đó sẽ là một trận đấu lớn đối với chúng tôi. Mọi người đều hiểu tình hình. Mỗi người trong chúng tôi cần phải thể hiện màn trình diễn tốt nhất và sau đó chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra".

Trong các cầu thủ Ukraine, Zinchenko là người hoạt động mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội, nhằm thể hiện tình yêu, đau xót cho quê hương trước sự tàn phá của những cuộc giao tranh quân sự. Cầu thủ của Man City thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nước mắt tuôn rơi khi nhắc tới quê nhà.

Tranh cãi về giọt nước mắt của Zinchenko khi nhắc đến quê hương Ukraine - 2

Zinchenko đã bật khóc trong buổi họp báo trước trận gặp Scotland.

Ở buổi họp báo trong buổi họp báo trước trận gặp Scotland, Zinchenko đã bật khóc. Anh chia sẻ trong khi những giọt nước mắt tuôn rơi: "Tất cả mọi người dân Ukraine đều mong muốn cuộc chiến với Nga sẽ sớm kết thúc".

"Tôi đã nói chuyện với các con, nhưng chúng vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên quê hương mình. Mọi người dân của Ukraine đều mong muốn cuộc chiến trên quê hương mình sẽ không tiếp diễn".

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào cuối tháng 2 vừa qua, nhiều người dân Ukraine chọn cầm súng chiến đấu, trong đó có cả các vận động viên. Khi nhận được câu hỏi có trở về quê hương tham gia chiến đấu hay không, Zinchenko cho biết anh sẽ ở lại Anh và chiến đấu theo cách của mình.

"Tôi chỉ biết khóc. Đã một tuần rồi, tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. Nếu không phải vì con gái tôi, gia đình tôi, tôi sẽ trở về quê", Zinchenko trả lời phỏng vấn BBC vào đầu tháng 3.

"Tôi rất tự hào là người Ukraine và sẽ là người cho đến hết đời. Tôi có thể cho các bạn thấy mọi thành phố trên đất nước tôi mà người Nga đã tàn phá. Mọi người đang chết vì đói. Họ cố gắng sống sót, họ phải ngủ trên sàn nhà, trong boongke, họ thực sự không thể sống nổi".

Tranh cãi về giọt nước mắt của Zinchenko khi nhắc đến quê hương Ukraine - 3

Người hâm mộ Man City ủng hộ Zinchenko.

Những phát biểu của Zinchenko nhận được sự đồng cảm của đồng đội, truyền thông Anh, nhiều người hâm mộ xứ sương mù. Anh là quốc gia đứng về phía Ukraine trong cuộc chiến với Nga. 

"Tôi rất biết ơn tất cả những sự hỗ trợ mà tôi nhận được ở đây", Zinchenko bày tỏ sự cảm kích sự ủng hộ của người hâm mộ Anh. Ở các trận đấu của Man City, người hâm mộ Anh đang mang cờ Ukraine hay biểu ngữ phản đối chiến dịch quân sự của Nga, vào sân vận động để ủng hộ Zinchenko.

"Tôi đã không nhận ra rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả người hâm mộ. Tôi rất cảm kích. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè ở Ukraine, họ hỏi tôi về các video ủng hộ từ Vương quốc Anh".

"Mọi người ở quê hương của tôi vẫn xem bóng đá, họ có thể thấy tất cả những thứ này và tôi đoán nó sẽ giúp ích rất nhiều, trở thành động lực để người Ukraine chiến đấu và không bao giờ đầu hàng".

Tranh cãi về giọt nước mắt của Zinchenko khi nhắc đến quê hương Ukraine - 4

Zinchenko dùng cờ Ukraine quấn lên chiếc cúp bạc vô địch Premier League.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, có nhiều quan điểm trái chiều về những hành động của Zinchenko, từ việc không trở về quê hương tới việc khóc lóc, luôn gắn kết mọi việc liên quan tới anh đến quê hương Ukraine.

Trên fanpage của tờ caughtoffside, dưới bài viết đăng tải nội dung phỏng vấn vì sao Zinchenko không trở về Ukraine, nhiều người đã phản ứng tiêu cực đối với cầu thủ của Man City.

Tài khoản Joe Blinky đặt câu hỏi: "Chúng tôi vừa nghe tin hai cầu thủ Ukraine tham gia lực lượng vũ trang để chiến đấu, không may họ đã thiệt mạng. Tuổi 21 và 25, bạn bao nhiêu tuổi? Cách duy nhất để giúp đất nước của bạn là khóc lóc thôi à?".

Tài khoản  Nebojsha Stamesk mỉa mai: "Đừng khóc, hãy chiến đấu đi, hoặc ít nhất hãy chụp một bức ảnh giả với đồng phục và đưa lên mạng xã hội".

Tài khoản Trae Wheelhouse chỉ trích Zinchenko đạo đức giả khi chỉ biết khóc: "Thật buồn cười làm sao, Zinchenko nói nếu không phải vì con gái và gia đình, anh sẽ trở về. Vì trở về chính xác là những gì Ukraine đang cần nhất. Khóc lóc đi nếu anh thích như vậy, nhưng lời nói của anh hoàn toàn vô nghĩa".

Tranh cãi về giọt nước mắt của Zinchenko khi nhắc đến quê hương Ukraine - 5

Zinchenko mặc áo khởi động cùng các đồng đội với biểu ngữ phản đối chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine hồi cuối tháng 4.

Việc Zinchenko liên tục đăng tải trên mạng xã hội với hình ảnh nước mắt tuôn rơi cũng khiến người cảm thấy nhàm chán, thậm chí có người còn mỉa mai anh là "Thủ tướng trên mạng xã hội".

Dưới bài viết đăng tải cuộc họp báo của Zinchenko trước trận gặp Scotland trên fanpage của tờ ESPN, tài khoản Abdhulla Shamis bình luận: "Anh chàng này và những giọt nước mắt của anh ta giờ đang trở nên nhàm chán. Zinchenko đang tìm kiếm ánh đèn sân khấu mà không biết rằng có hàng triệu người như anh ta đang đau khổ ở Trung Đông".

Tài khoản Hossni Mubarak mỉa mai: "Đứa trẻ hay khóc lóc, tôi chắc rằng anh ta thậm chí còn không biết tên Thủ tướng của đất nước mình".

Tài khoản Haïtham Karma phát chán với việc Zinchenko khóc lóc: "Điều đó không còn hiệu quả nữa, người đàn ông nước mắt cá sấu ạ! Trên thế giới này không chỉ có đất nước nghèo nàn của anh đang ngập chìm trong cuộc chiến".

Tuy nhiên, dù đối mặt với sự chỉ trích của nhiều người dùng mạng xã hội, nhưng cũng không ít người cũng đồng cảm, ủng hộ Zinchenko.

Tài khoản Patrick Mabusela chia sẻ: "Tôi hiểu rằng anh ta không phải người lính, anh ta sợ chiến đấu. Vì anh ta không được huấn luyện bài bản nên nếu ra chiến trường, anh ta có thể mất mạng. Nếu vào trường hợp của tôi, tôi cũng không đi".

Tài khoản Supa Gerah đồng cảm với cầu thủ của Man City: "Bạn sẽ chẳng làm được gì khi trở lại quê nhà. Phải cảm ơn Chúa rằng bạn và gia đình bạn đã rời khỏi đất nước trước khi giao tranh vũ trang nổ ra".

Ảnh: Getty Images