Tiền đạo Eduardo cay đắng ngẫm lại tai nạn cũ
(Dân trí) - Sau 12 tháng phải ngồi chơi xơi nước, tiền đạo Eduardo của Arsenal đã thi đấu trở lại nhưng anh cảm thấy cay đắng khi khẳng định không hề nhận được lời xin lỗi nào từ Martin Taylor, tác giả của cái chân gãy Eduardo.

Eduardo trở lại ấn tượng sau cả năm chữa trị chấn thương.
Sau 12 tháng chữa trị và phục hồi chấn thương, Eduardo đã trở lại thi đấu và lập cú đúp trong chiến thắng của Arsenal cách đây hai ngày. Chia sẻ với báo chí, tiền đạo gốc Brazil này vẫn cảm thấy cay đắng khi nghĩ đến việc Martin Taylor, tác giả của cái chân gãy, không hề nói một lời xin lỗi với anh.
Eduardo khẳng định: “Một vài người bạn nói rằng Taylor đã nói chuyện với tôi nhưng sự thực không hề như vậy. Tôi chưa từng gặp cậu ta. Một người tại Arsenal cũng nhận được email từ Taylor khi tôi chơi trở lại ở đội dự bị với nội dung cậu ta rất vui mừng khi tôi quay lại sân cỏ.
Tôi nhận được rất nhiều mail từ các CĐV. Khoảng 25.000 email từ Croatia, Brazil và Anh gửi cho tôi với lời chúc mong chóng bình phục. Ngoại trừ cậu ta, Taylor không hề gửi bất kỳ cái gì trực tiếp cho tôi”.
Còn nhớ cuối tháng 2/2008, cú vào bóng thô bạo của Martin Taylor đã khiến Eduardo bị gãy chân và có những lúc tưởng chừng tuyển thủ Croatia này đã phải từ giã sự nghiệp cầu thủ. Và với anh, đó dường như là ác mộng không muốn gặp lại.
Eduardo khẳng định: “Tôi chưa hề xem lại cú vào bóng đó và tôi không muốn xem pha va chạm một lần nào. Khi đó, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng gãy xương và cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Tôi không muốn nói về tai nạn này. Và tốt nhất hãy quên nó đi”.
L.T.T