1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua thảm trên sân Thống Nhất, Long An chìm sâu nơi đáy bảng V-League

(Dân trí) - Trong một ngày mà tiền đạo nội binh Ngân Văn Đại chói sáng bằng cú hattrick cho Sài Gòn FC, đội bóng thành phố đánh bại cựu vương V-League Long An đến 4-0. Thất bại vừa nêu khiến Long An ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Thậm chí, Sài Gòn FC bắt đầu trận đấu này mà không dùng đến 2 tiền đạo ngoại là Marcelo và Patrick Santos Cruz. Họ còn không được đăng ký trong danh sách thi đấu của đội bóng thành phố.

Dẫn dắt hàng tấn công của Sài Gòn FC là chân sút Ngân Văn Đại, trong một đội hình thuần nội được HLV Nguyễn Đức Thắng bố trí ngay từ đầu.

Nhưng dù chấp “Tây”, nhưng Sài Gòn FC vẫn tỏ ra lấn lướt so với Long An vốn dùng đủ cả 2 ngoại binh là Oseni và Apollon. Thậm chí, chính các ngoại binh vừa nêu còn là nguyên nhân khiến đội bóng miền Tây Nam bộ thất bại nặng nề.

Long An quá yếu so với Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)
Long An quá yếu so với Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)

Đầu tiên, Apollon sút hỏng phạt đền ở phút 12, khi tỷ số đang là 0-0. Nếu pha bóng đấy mà thành bàn, cục diện trên sân, tinh thần của các cầu thủ Long An chắc chắn đã rất khác.

Tiếp đến, Oseni dính thẻ đỏ trong một tình huống trả đũa thô thiển bằng cách đá nguội đối phương ở phút 40, khiến nhà cựu vô địch V-League phải chiến đấu trong thế 10 chống 11 đầy bất lợi trong khoảng thời gian dài.

Xen giữa các điểm nhấn đáng quên đó của Long An, Sài Gòn FC liên tục làm khổ hàng thủ đội khách bằng các pha tra tấn về thể lực và tốc độ. Cũng phải nói thêm rằng giống các trận đấu trước, ở trận này, sức bền của các cầu thủ Long An khá kém, họ liên tục thua đối phương trong các pha tranh chấp tay đôi và đua tốc độ.

Chiếc thẻ đỏ ở phút 40 dành cho Oseni khiến cho Long An càng rơi vào thế bất lợi (ảnh: Trọng Vũ)
Chiếc thẻ đỏ ở phút 40 dành cho Oseni khiến cho Long An càng rơi vào thế bất lợi (ảnh: Trọng Vũ)

Phút 20, Ngân Văn Đại bên phía Sài Gòn FC bất thần tung nước rút loại hàng thủ của Long An, trước khi sút bóng vào góc hẹp từ khoảng chục mét, ghi bàn giúp đội bóng thành phố vươn lên dẫn 1-0.

Bị dẫn trước, lại phải chơi thiếu người từ phút 40, do Oseni nhận thẻ đỏ trong tình huống nêu ở trên, Long An gần như bất lực trong nửa thời gian còn lại của trận đấu, rồi nhận thêm hàng loạt bàn thua khác trong hiệp 2.

Chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, tiền đạo Ngân Văn Đại có thêm 2 bàn thắng khác, để hoàn tất cú hattrick của mình trong trận, ở các phút 58 và 60, qua đó cũng chính thức đánh tiếng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, trong bối cảnh mà đội tuyển quốc gia đang khủng hoảng tiền đạo.

Niềm vui của Ngân Văn Đại sau khi lập hattrick cho Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)
Niềm vui của Ngân Văn Đại sau khi lập hattrick cho Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)

Trước khi Ngân Văn Đại ghi 2 bàn thắng đấy, trung vệ Tiến Duy trong pha lên tham gia tấn công ghi 1 bàn thắng khác cho đội bóng thành phố, để giúp Sài Gòn FC ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0.

Thắng trận, Sài Gòn FC chỉ còn cách nhóm 3 đội đầu bảng là Hà Nội FC, Thanh Hoá và Quảng Nam 3 điểm, sống dậy hy vọng hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 5.

Ngược lại, với thất bại thảm hại vừa nêu, Long An tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng, đồng thời HLV Nguyễn Minh Phương chưa hề tìm được điểm nào từ khi dẫn dắt đội Long An suốt 5 vòng đấu đã qua.

Trọng Vũ

Thua thảm trên sân Thống Nhất, Long An chìm sâu nơi đáy bảng V-League - 4

Dòng sự kiện: V-League 2017