1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Blackburn, Man City kéo dài mạch toàn thắng tại Etihad

(Dân trí) - Tại Etihad, Man City trình diễn một lối chơi “ru ngủ” đối với Blackburn. Và đội nhà đã thành công mỹ mãn với chiến thắng 3-0. Trận thắng này giúp Man City kéo dài số trận thắng trên sân nhà từ đầu mùa lên thành 13 trận trong tổng số 13 trận đã đấu.

Man City đã không làm người hâm một thất vọng. Dù chẳng tạo ra “một cơn lốc” tại Etihad nhưng đội chủ nhà vẫn giành chiến thắng đậm trước các cầu thủ Blackburn. Trận thắng này đã kéo dài chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa trên sân nhà của The Citizens lên con số 13. Nếu tính cả mùa giải năm ngoái nữa thì thành tích thắng liên tiếp trên sân nhà của Man City đã lên 18 trận.
 
Thắng đậm Blackburn, Man City kéo dài mạch toàn thắng tại Etihad - 1
Không cần chơi quyết liệt, Man City vẫn có thể thắng 3-0 trước Blackburn

 

Và đồng thời thắng lợi này cũng nâng khoảng cách giữa Man City với đội nhì bảng MU lên thành 5 điểm. Bây giờ công việc của Man City đã xong và thày trò Mancini có thể thảnh thơi nhìn đối thủ thi đấu. Sau chiến thắng của Man City giờ đây áp lực đang dồn lên vai MU, nếu “Quỷ đỏ” không giành trọn điểm, khoảng cách giữa hai đội nhất nhì sẽ tăng thêm một khoảng sau vòng đấu này.

Vòng 26 Premier League

Thứ bảy, 25/2

Chelsea 3-0 Bolton 

Newcastle 2-2 Wolves

QPR 0-1 Fulham      

West Brom 4-0 Sunderland      

Wigan 0-0 Aston Villa     

Chủ nhật, 26/2

Man City 3-0 Blackburn 

Arsenal - Tottenham (20h30)

Norwich - MU (20h30)

Stoke - Swansea (22h)

 

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà, cũng như đang sở hữu một đội hình có chất lượng vượt trội so với đối thủ, Man City tư tin tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Và không phải chờ đợi lâu, ngay phút thứ 2 Man City tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của Blackburn. Đáng tiếc cú dứt điểm tự cự ly khá gần ngay trong vòng cấm địa của Balotelli lại không thể thắng được thủ thành Robinson.

 

Những phút sau đó, Blackburn rất cố gắng triển khai phòng thủ chặt bên phía sân nhà. Điều đó đã khiến Man City gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ của đội khách, dù đội chủ nhà vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương. Tuy nhiên, cũng có thể thấy được sự bình tĩnh trong lối chơi của Man City.

 

Không đẩy cao tốc độ trận đấu hòng đè bẹp đối thủ, các học trò của Mancini rất bình tĩnh để triển khai các đường lên bóng. Một lối chơi nhằm “hút” cho Blackburn dâng cao đội hình để The Citizens tung ra các đường tấn công tốc độ cao, nhờ sự cơ động của bộ ba Balotelli-Silva-Aguero. Quả thật, những tính toán của Mancini không sai, trải qua gần 2/3 thời gian mới chỉ 1 tình huống nguy hiểm của Balotelli ở phút thứ 2, nhưng rồi Man City cũng thành công.
 
Thắng đậm Blackburn, Man City kéo dài mạch toàn thắng tại Etihad - 2
Vừa trở lại sau án treo giò, Balotelli đã ghi bàn

 

Bàn mở tỷ số trận đấu diễn ra ở phút 29, một pha lên bóng với sự tham gia của bộ ba tấn công của đội chủ nhà. Silva có bóng từ trung lộ tỉa bóng ra cánh trái cho Aguero băng xuống, tiền đạo người Argentina thực hiện pha căng ngang “như đặt” cho Balotelli đệm bóng cận thành đưa Man City vươn lên dẫn trước 1-0.

 

Có được bàn thắng các cầu thủ Man City càng thêm thoải mái, vẫn một thế trận “đủng đỉnh” như những gì đã diễn ra và Blackburn chẳng thể nào thoát ra khỏi cái bẫy mà đội chủ nhà đã giăng ra chờ sẵn họ. Hầu như đội khách không lên bóng được quá nửa sân, nên công việc chủ yếu của “Hoa hồng” là đảm bảo phòng ngự.

 

Nhưng ngay cả phòng thủ Blackburn cũng làm không tốt như lúc đầu, phút 33 Silva đứng trước cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách tỷ số, nhưng anh lại không chiến thắng được cái chân của Robinson. Phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, đến lượt Aguero thử vận may, nhưng cú sút từ góc trái cầu môn của anh dù đánh bại thủ thành Robinho nhưng lại đi cắt chéo khung thành và lăn ra ngoài đầy đáng tiếc.
 
Thắng đậm Blackburn, Man City kéo dài mạch toàn thắng tại Etihad - 3
Man City đã thực hiện chiến thuật "ru ngủ" đối phương ở trận đấu này

 

Sau hiệp 1 có được bàn thắng đã giúp Man City tiếp tục duy trì lối chơi “ru ngủ”. Và cũng không phải đợi lâu, phút 52 Man City có bàn thắng thứ 2 và vươn lên dẫn 2-0. Từ pha phạt góc của đội chủ nhà, thủ thành Robinson không thể bắt dính bóng dù không bị bất cứ cầu thủ nào của Man City gây áp lực.

 

Cú đẩy bóng ra của Robinson đưa bóng đến đúng vị trí của Aguero đang đứng trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Argentina nhanh chân sút bóng khi thủ môn của Blackburn còn chưa kịp đứng dậy. Một món quà từ đội khách và Aguero đã không hề chối từ. Có được 2 bàn thắng sau 52 phút thi đấu, chiến thắng đã nằm chắc trong tay của Man City.

 

Nhưng đội chủ nhà chưa dừng lại, đến phút 80, tỷ số được nâng lên thành 3-0 cho Man City. Một pha tấn công bên cánh trái và Kolarov khi đi bóng đến gần đường biên ngang anh tung ra cú tạt bóng điểm rơi vô cùng chính xác, đến đúng vị trí của Dzeko và tiền đạo người Bosia bật cao đánh đầu đập đất thành bàn.

 

Những phút cuối trận các chân sút của Man City rất nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 4 song họ không thành công. Nhưng dẫu sao chiến thắng 3-0 cũng đã quá đủ làm thỏa mãn “lòng tham” của đội chủ nhà.
 

Đội hình thi đấu

 

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany (c), Lescott, Kolarov, de Jong (Milner, 86’), Yaya, Johnson (Pizarro, 71’), Balotelli (Dzeko, 79’), Silva, Aguero

 

 

Blackburn: Robinson; Orr, Hanley, Dann, Mart Olsson; Petrovic (Nzonzi, 70’), Marcus Olsson; Pedersen, Formica (Rochina, 70’), Hoillet; Yakubu

 

Phù Sa