1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tevez giúp Man City giành chiến thắng trước Swansea

(Dân trí) - Pha tỏa sáng của Tevez đã mang lại bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp Man City giành chiến thắng 1-0 trước Swansea. Mặc dù có được 3 điểm ở trận đấu này, nhưng Man City vẫn trình lối chơi rất đáng thất vọng...

 
Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Man City đã không thể tạo được thế trận lấn lướt trước Swansea, rất may cho đội chủ nhà trong đội hình của họ có những ngôi sao. Sự tỏa sáng trong một tình huống của cá nhân Tevez đã giúp Man City có 3 điểm, nhưng dù đã có chiến thắng thì áp lực vẫn đang đè rất nặng lên đoàn quân của Mancini.
 
Sự tỏa sáng của Tevez đã cứu vớt Man City

Sự tỏa sáng của Tevez đã cứu vớt Man City
 

Do đang khủng hoảng tiền vệ cánh phải nên ở trận đấu này, Nasri điều sang chơi ở cánh này và Kolarov được đôn lên đá tiền vệ trái. Ở hàng hậu vệ của Man City, Richards mặc dù đang hục hặc với Mancini những vẫn có suất ra sân từ đầu, Lescott cũng đã không thể giữ được vị trí sau sự trình diễn kém cỏi và anh phải nhường chỗ cho Nastasic đá cặp với Kompany.

 

Vòng 9 Premier League

Thứ 7, 27/10/2012

Aston Villa 1-1 Norwich

Arsenal 1-0 QPR

Reading 3-3 Fulham

Stoke 0-0 Sunderland

Wigan 2-1 West Ham

Man City 1-0 Swansea

Chủ nhật, 28/10/2012

Everton - Liverpool (19h30)

Newcastle - West Brom (21h00)

Southampton - Tottenham

Chelsea - Manr United (22h00)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City đẩy cao tốc độ tấn công, tuy nhiên đối thủ của họ cũng không cảm thấy lo ngại vì điều đó. nhập cuộc khá thoải mái, các cầu thủ đội khách đã tự tin trong việc tỏ chức phòng thủ cũng như cầm bóng triển khai tấn công. Sự tự tin đã giúp cho đội khách thi đấu khá tốt ngay trên sân của nhà ĐKVĐ

 

Thậm chí trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, Swansea mới là đội cầm được nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tạo được những cơ hội nguy hiểm thật sự trước khung thành của Joe Hart, trong khi đó Man City tiếp tục bộ lộ điểm yếu trong tấn công khi họ thiếu sự đa dạng trong tấn công, rõ ràng Man City đang thiếu hẳn một người kiến tạo lối chơi.
 
Swansea bước vào trận đấu trên sân của Man City với đầy sự tự tin

Swansea bước vào trận đấu trên sân của Man City với đầy sự tự tin
 
Một trận đấu khá nhà nhã với thủ môn hai đội khi gần hết thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất mà chưa một lần cả Hart và Vorm phải đối mặt với một tình huống sóng gió thực sự. Phút 36, Swansea tổ chức phản công khá bài bản, Michu đã đưa đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài đã phất cờ việt vị. 2 phút sau Tevez có sút từ bên góc phải vòng cấm địa, bóng đúng vị trí của Vorm.
 
Đến phút 39, Swansea triển phản công nhanh, một cầu thủ đội khách đã bị phạm lỗi ngay đầu vòng cấm địa, trọng tài cho đội khách được hưởng phép lợi thế, pha căng ngang cắt mặt khung thành của Michu đã vượt qua tầm với của Hart nhưng Kompany kịp thời phá bóng. 1 phút sau lại là Michu băng xuống nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội, nhưng tiếc rằng anh không thể thắng trong tình huống đối mặt với Joe Hart.
 
45 phút đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt, đặc biệt với Man City, dù là nhà vô địch, lại chơi trên sân nhà nhưng đội bóng này lại thể hiện một bộ mặt rất kém sắc. Thậm chí, Swansea mới là đội chơi hay hơn, tiếc rằng họ chưa thể tận dụng cơ hội ở cuối hiệp này để mở được tỷ số. Nếu Man City tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược như thế này ở trong hiệp đấu thứ 2 thì không chắc họ sẽ có điểm ở trận này.
 
Bước vào hiệp 2, Mancini đã tung Balotelli vào sân để thay cho Kolarov và như thế Man City sẽ chơi với 3 tiền đạo. Số đông tiền đạo của đội chủ nhà trong những phút đầu đã giúp họ có phần lấn át đội khách, họ cũng tích cực dứt điểm về khung thành của Swansea để tạo sức ép. Phút 52, Richards đã băng xuống bên cánh phải và tung ra cú căng ngang cắt mặt khung thành khá nguy hiểm, Balotelli băng vào hơi chậm.
 
Man City đã gia tăng áp lực tấn công trong hiệp 2

Man City đã gia tăng áp lực tấn công trong hiệp 2
 

Phút 60, một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải của Swanswa, các hậu vệ của đội chủ nhà đã thi đấu khá thụ đồng để bóng tạt vào trong vòng cấm địa. Michu lao người đánh đầu, bóng đi khá căng nhưng ngay vị trí của Joe Hart và thủ thành này vẫn trụ vững. Một tình huống khiến các CĐV Man City giật mình, ngay sau tình huống này Tevez đột phá và dứt điểm nhưng không thành công.

 

Điều mà Man City mong chờ cuối cùng cũng đã đến, phút 61, Tevez có bóng ở ngay đầu vòng cấm địa sau đường chuyền của Clichy, tiền đạo người Argentina tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng về phía trái khung thành, bóng đi nửa nảy và thủ thành Vorm đã không thể cản phá. Một tình huống tỏa sáng của cá nhân Tevez đã giúp Man City tạm thời vươn lên dẫn trước 1-0.
 
Sau những phút bị dồn ép, Swansea cũng đã dần tạo được thế trận tốt hơn và bắt đầu triển khai tấn công về phía đội chủ nhà. Phút 71, từ một pha đánh tạt bóng vào vòng cấm Michu bật cao đánh đầu, Kompany đã không thể kèm được tiền đạo của đội khách và thậm chí anh còn để bóng chạm tay, tuy nhiên tiếc cho đội khách, trọng tài không nhìn thấy.
 
Swansea dồn lên và gây khá nhiều sức ép lên khung thành của Joe Hart, những chấn thương của Vorm và Richard khiến trận đấu bị gián đạn khá nhiều và phải bù giờ tới 12 phút. Khoảng thời gian bù khá dài, nhưng đội khách đã không thể tìm được bàn thắng và phải chấp nhận thất bại.
 
 
Đội hình thi đấu
 

Man City: Hart, Richards, Nastasic, Kompany, Clichy, Nasri, Yaya Toure, Barry, Kolarov (Balotelli 46), Tevez, Aguero.

 

Swansea: Vorm (Tremmel 66), Rangel, Chico, Williams, Davies, Ki, Routledge, Britton (Graham 73), de Guzman, Hernandez (Dyer 78), Michu.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

22

8

7

1

0

19-6

2

Manchester City

21

9

6

3

0

18-9

3

Manchester United

18

8

6

0

2

21-11

4

FC Arsenal

15

9

4

3

2

14-6

5

Everton

15

8

4

3

1

15-9

6

FC Fulham

14

9

4

2

3

19-14

7

Tottenham Hotspur

14

8

4

2

2

15-12

8

West Bromwich Albion

14

8

4

2

2

12-9

9

West Ham United

14

9

4

2

3

13-11

10

Swansea City

11

9

3

2

4

14-13

11

Newcastle United

10

8

2

4

2

9-12

12

Stoke City

9

9

1

6

2

8-9

13

FC Liverpool

9

8

2

3

3

10-12

14

AFC Sunderland

9

8

1

6

1

6-8

15

Wigan Athletic

8

9

2

2

5

10-16

16

Norwich City

7

9

1

4

4

7-18

17

Aston Villa

6

9

1

3

5

7-14

18

FC Reading

4

8

0

4

4

11-17

19

FC Southampton

4

8

1

1

6

13-24

20

Queens Park Rangers

3

9

0

3

6

7-18

 
Phù Sa