Sau Van Persie, Wenger thề không bao giờ bán người cho MU
(Dân trí) - Nỗi đau mất đi cậu học trò cưng Robin Van Persie vào tay kình địch MU vẫn chưa nguôi trong lòng HLV Arsene Wenger. Bằng chứng là “giáo sư” vừa tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận bán bất kì ngôi sao nào khác cho “Quỷ đỏ” trong tương lai.
Mùa hè vừa qua, dù rất muốn giữ chân Van Persie ở lại Emirates song cuối cùng, “pháo thủ” vẫn phải chấp nhận bán thủ quân của mình cho kì phùng địch thủ một thời ở nước Anh là MU. Arsenal càng đau hơn khi Percy đã tỏa sáng rực rỡ trong mùa bóng đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đỏ với 25 bàn thắng tại Premier League để góp công lớn đưa MU giành chức VĐQG lần thứ 20 trong lịch sử.

Sẽ không bao giờ còn chuyện Wenger chịu bán người cho MU sau nỗi đau với Van Persie
Hơn nữa, chân sút người Hà Lan còn trực tiếp “gieo sầu” vào lưới Arsenal ở cả hai lượt trận tại Premier League. Thấm thía nỗi đau đó, Arsene Wenger đã đăng đàn khẳng định rằng từ giờ về sau, sẽ không bao giờ có chuyện ông chịu nhả thêm một cậu học trò nào khác cho MU.
Khi được cánh báo giới hỏi về khả năng Sir Alex Ferguson có thể lên kế hoạch chiêu mộ một cầu thủ của Arsenal, “giáo sư” lập tức phản ứng dữ dội: “Tôi không biết nhưng ông ấy sẽ chẳng bao giờ mua được ai từ chúng tôi nữa”.
Việc chiến lược gia người Pháp “nổi xung” lên cũng là điều dễ hiểu bởi ngoài Van Persie, MU còn suýt nữa “cuỗm” luôn của Arsenal một ngôi sao quan trọng khác là Theo Walcott. Ngay cả trong thương vụ Percy, dự định từ đầu của Arsenal là nếu bán thì cũng không bán “sát thủ” này cho bất kì đội bóng nào ở xứ sương mù.
Bên cạnh đó, Wenger còn tỏ cho biết suy nghĩ về tình hình hiện tại của Arsenal trong cuộc đua tới Top 4: “Chúng tôi đang ở vị trí mà không thể để mất thêm điểm. Toàn đội biết điều đó nhưng những CLB khác cũng đang ở tình thế tương tự. Nếu chúng tôi thắng các trận đấu của mình thì thế là đủ và tôi tin chắc Arsenal sẽ có mặt trong nhóm dự Champions League”.