1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Robin Van Persie & Arsenal: Ngày chia ly đã gần đến

(Dân trí) - 8 năm gắn bó, trải qua nhiều vinh quang và cay đắng cùng Arsenal, Robin Van Persie đã ngỏ ý chia tay Arsenal. Dù đội chủ sân Emirates đang không muốn tiền đạo người Hà Lan đi, nhưng có lẽ ngày chia ly cũng sắp đến.

Trong suốt thời gian qua, Arsenal tìm mọi cách để thuyết phục Robin Van Persie ký vào bản hợp đồng mới nhằm giữ chân anh ở lại Emirates, tuy nhiên sau rất nhiều cuộc thương lượng “Pháo thủ” vẫn chẳng nhận được cái gật đầu của tiền đạo này. Mới đây cầu thủ người Hà Lan đã thẳng thắn công khai ý định rời khỏi Emirates.
 
Van Persie đã công khai ý định ra đi
Van Persie đã công khai ý định ra đi

 

Van Persie mong muốn chuyển đến thi đấu cho đội bóng khác là một chuyện, được ra đi hay không lại là chuyện khác. Hiện tại hợp đồng của anh với Arsenal vẫn còn thời hạn là 1 năm, về lý mà xét tiền đạo người Hà Lan vẫn chưa được phép đàm phán trực tiếp với các đội bóng khác và trong trường hợp Arsenal không đồng ý cho anh ra đi thì Van Persie sẽ phải thực hiện nốt hợp đồng.

 

Van Persie là một cầu thủ quan trọng bậc nhất với Arsenal. Số bàn thắng anh ghi được chiếm tới một nửa số bàn thắng mà “Pháo thủ” ghi được ở mùa giải trước, cũng chẳng phải ngẫu nhiên Wenger trao cho anh chiếc áo số 10 và chiếc băng đội trưởng. Qua tất cả điều đó cho thấy được Arsenal chắc chắn không muốn Van Persie ra đi chút nào.

 

Nhưng nếu “Pháo thủ” quyết giữ chân anh bằng được thì mùa Hè sang năm Van Persie sẽ được tự do ra đi, điều đó đồng nghĩa Arsenal sẽ không thu được bất cứ một đồng chuyển nhượng nào cả. Viễn cảnh ấy không thật phù hợp với phong cách của Arsenal. Từ khi Arsene Wenger lên dẫn dắt đội bóng đóng quân ở phía Bắc London cách đây 16 năm, rất hiếm khi ông để một cầu thủ rời Arsenal theo kiểu tự do.
 
Arsenal đã phụ thuộc rất nhiều vào Van Persie ở mùa giải trước
Arsenal đã phụ thuộc rất nhiều vào Van Persie ở mùa giải trước

 

Lần gần nhất một cầu thủ thuộc đội hình chính của Arsenal tự do ra đi là Marthew Flamini cách đây vài năm. Tuy nhiên, Flamini chưa thực sự là một ngôi sao tại Emirates nên việc để anh ra đi cũng không để lại nhiều tiếc nuối. Có thể kể ra hàng loạt các trường hợp trụ cột của Arsenal trong suốt hơn 10 năm qua khi họ muốn ra đi là được toại nguyện như Anelka, Henry, Adebayor, Toure, Fabregas, Nasri.

 

Do đó để Van Persie sẽ gia nhập vào danh sách chuyển nhượng là việc dường như Arsenal sẽ làm. Vấn đề giờ đây còn lại là Van Persie sẽ đồng ý gia nhập đội bóng nào trong hàng loạt những cái tên đang theo đuổi anh, đồng thời đội bóng đó cũng phải tìm được tiếng nói chung với Arsenal về giá trị chuyển nhượng là xong xuôi thương vụ này.

 

Trong khi Van Persie còn đang chọn lựa, Arsenal cũng âm thầm tiến hành kế hoạch cho cuộc sống không có Vua phá lưới tại Premier League mùa giải vừa qua, hàng loạt các mục tiêu được đưa vào tầm ngắm và dường như đội bóng này đã tìm được người thay thế. Theo tiết lộ của chuyên gia tìm kiếm cầu thủ cho Arsenal, Gilles Grimandi thì tiền đạo Olivier Giroud chính là “nhân vật thế chân” Van Persie.
 
Dường như nụ cười cùng đồng đội tại Arsenal sẽ không còn với Van Persie
Dường như nụ cười cùng đồng đội tại Arsenal sẽ không còn với Van Persie
 

Mới đây Vua phá lưới Ligue I mùa trước đã ra mắt Arsenal, như vậy là phương án tìm người thay thế Van Persie của “Pháo thủ” cũng đã được hoàn tất, điều đó sẽ thúc đẩy nhanh quá trình ra đi của tiền đạo người Hà Lan. Từ nay đến khi Arsenal tập trung đội để bắt đầu các trận giao hữu còn chưa đầy 1 tuần và rất có thể mọi chuyện sẽ được thúc đẩy nhanh trong vài ngày tới.

 

Trong các đội bóng theo đuổi sát Van Persie nhất thì nổi bật hơn cả là Man City và PSG, cả hai đội bóng cùng có rất dồi dào tiềm năng về tài chính nên sẵn sàng dành cho Van Persie một mức lương đẹp đủ để khiến anh khó lòng từ chối. Tuy nhiên, PSG vừa mới có được Zlatan Ibrahimovic và có lẽ sẽ thôi theo đuổi Van Persie, điều đó khiến Man City đang trở thành ứng viên tiềm năng nhất để có tiền đạo này.

 

Man City hiện cũng đang có một hàng công khá chật chội, để dọn chỗ cho Van Persie, đội bóng này cũng đang cố gắng đẩy nhanh quá trình thanh thải. Emmanuel Adebayor, một cựu tiền đạo Arsenal đầu quân cho Man City là người ra đi đầu tiên khi đội chủ sân Etihad chấp nhận bán rẻ anh cho Tottenham. Edin Dzeko cũng đang tìm cho mình bến đỗ mới, ngoài ra Carlos Tevez cũng không có gì là chắc chắn sẽ tiếp tục Man City.

 

Với từng đó sự ra thôi cũng thừa đủ để Man City cắt giảm chi phí để lấy chỗ cho Van Persie. Và như thế có lẽ ngày để Van Persie nói lời tạm biệt với người hâm mộ Arsenal cũng không còn bao xa.

 

 

Phù Sa