1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Rhori chia tay vợ sau vụ ngoại tình với người anh Ryan Giggs

(Dân trí) - Em trai của Ryan Giggs Rhodri đã rời khỏi căn hộ chung sống của hai vợ chồng sau khi tuyên bố chia tay với Natasha do vụ ngoại tình kéo dài 8 năm giữa cô và ông anh trai Ryan Giggs nổi tiếng của mình.

 

Rhodri, 34 tuổi, trông đầy mệt mỏi và căng thẳng khi anh di chuyển đồ đạc tài sản ở Bolton cùng với bạn thân Will Mellor. Và người ta phát hiện Rhodri không còn đeo nhẫn trên tay như anh vẫn thường làm.

 

 
Rhori chia tay vợ sau vụ ngoại tình với người anh Ryan Giggs - 1

Rhodri Giggs bên ngoài căn nhà của mình ở Boltonsau khi chia tay Natasha

 

Người ta cho rằng Rhodri và Mellor đã dành cả buổi chiều hôm đó ở nhà mẹ đẻ của Rhodri. Rhodri được miêu tả là đã bị sụp đổ sau bài báo tiết lộ về mối quan hệ kéo dài 8 năm đó. Giờ đây, anh đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Trả lời phỏng vấn của tờ The Sun, anh nói: “Tôi vẫn ở cùng cô ta vào thứ 7, nhưng bây giờ thì không còn gì nữa”.

 

Một nguồn tin cho hay: “Anh ấy bị suy sụp và không thể tin vào sự nhục nhã mà hai người bọn họ gây ra. Rhodri nói với tôi: “Tôi biết giữa tôi và Ryan có nhiều thăng trầm, nhưng đây là thứ tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ”. Anh ấy đã từng nghi ngờ rằng có chuyện gì đó giữa Ryan và Natasha, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại đến mức độ này. Suy nghĩ của anh ấy bị bao trùm bởi một mớ hỗn độn”.

 

Cuộc chia tay này là kết quả của một bài báo hôm chủ nhật tiết lộ rằng Natasha, 28 tuổi và tiền vệ ngôi sao MU Ryan Giggs đã quan hệ với nhau ngay từ trước khi cô bắt đầu hẹn hò với cậu em trai Rhodri.

 

Tờ tin tức The News of the World tuyên bố Giggs đã ngủ với Natasha ngay sau ngày đứa con gái giờ đã 8 tuổi của anh chào đời, và cả sau ngày sinh của cậu con trai 4 tuổi. Mối tình “ngoài luồng” này còn tiếp diễn cho đến tận ngày 9 tháng 4 vừa qua.

 

 
Rhori chia tay vợ sau vụ ngoại tình với người anh Ryan Giggs - 2

Rhodri trông mệt mỏi và kiệt sức khi rời ngôi nhà cùng bạn thân Will Mellor

 

Cô em dâu của Ryan Giggs cho biết vụ bê bối tình ái vừa được công bố trước đó giữa tiền vệ 37 tuổi này và người đẹp Imogen Thomas là động cơ thúc đẩy cô phá vỡ sự im lặng. “Khi tôi phát hiện rằng anh ta cũng đang quan hệ với Imogen, tôi đã cảm thấy thực sự đau đớn. Tôi biết rằng điều này nghe thật kì lạ, nhưng anh ta không chỉ lừa dối Stacey, mà anh ta còn lừa dối cả tôi. Anh ta coi mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là tình dục”.

 

Người ta đã nhìn thấy Natasha tại trạm xăng ngày hôm qua trước khi bay ra nước ngoài cùng với hai con nhỏ của mình. Cô nói rằng cô là một bà mẹ đơn thân khi cô gặp Giggs tại một quán bar ở Manchester vào tháng 3 năm 2003 trong khi Stacey, người sau đó là vị hôn thê của Giggs đang mang thai đứa con đầu lòng của họ. Cặp đôi đã có mối quan hệ trong một khoảng thoài gian ngắn, nhưng sau khi họ chia tay, Natasha bắt đầu gặp gỡ Rhodri.

 

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó khi Giggs bí mật nối lại quan hệ của họ vào năm sau đó, và thậm chí khi cô đã đính hôn với Rhodri vào năm 2005 và đang mang thai, Giggs vẫn đòi gặp cô.

 

Natasha sinh con vào tháng 8/2006, và Stacey sinh đứa con thứ 2 sau đó 2 tháng, nhưng mối tình lại nhanh chóng được nhen nhóm: “Sau ngày sinh đứa con trai của anh ta, chúng tôi lại gặp nhau và quan hệ”, tờ báo trích dẫn lời Natasha đã nói với bạn mình.

 

 
Rhori chia tay vợ sau vụ ngoại tình với người anh Ryan Giggs - 3

Rhodri Giggs và vợ Natasha chụp ảnh trong một kỳ nghỉ

 

Không lâu sau lần gặp gỡ cuối cùng giữa Giggs và Natasha, dư luận bắt đầu dấy lên tin đồn rằng anh chính là cầu thủ bí ẩn đã dùng ảnh hưởng của mình để ban hành lệnh cấm đăng tải vụ bê bối tình ái với cựu hoa hậu xứ Wales Imogen Thomas. Natasha đã nhắn tin hỏi Giggs về tính xác thực của thông tin, và anh một mực chối rằng: “Không thể nào. Đó không phải là tôi”.

 

Tuy nhiên, vào tháng sau đó, ngay trước khi cộng đồng những người sử dụng Twitter đăng tải sự thật trên khắp thế giới, Natasha đã nhận ra rằng Giggs đang nói dối. Trong một tin nhắn đầy tức giận, cô viết: “Tôi biết anh không hề có một chút lòng trung thành nào đối với tôi và cảm xúc của tôi, điều đó đúng… và bây giờ tôi cũng sẽ không tin anh thêm một chút nào nữa! Bất kì một cảm xúc hay sự ngưỡng mộ nào tôi từng dành cho anh đã biến mất khi tôi nhận ra rằng anh đã lợi dụng tôi như thế nào. Anh quả là một kẻ ngu ngốc!”

 

Tuy nhiên, Giggs đã trả lời rằng: “Cô đang nói về cái quái gì vậy? Đây quả là 2 tuần tồi tệ nhất trong đời tôi!”

 

Natasha cũng buộc tội ngôi sao có mức lương 80.000 bảng/1 tuần vì sự keo kiệt một cách đáng kinh ngạc. Cô kể rằng Giggs đã tiến hành những cuộc gặp gỡ của họ trong những căn hộ trống không và để cô phải trả tiền đồ uống và tiền thuê những căn phòng khách sạn sang trọng.

 

Một nguồn tin cho hay Giggs đã đi nghỉ ở nước ngoài cùng vợ và các con trước khi sự việc này xảy ra. Mẹ anh Lynne, người sống gần căn biệt thự 6 triệu bảng tại Worsley, Manchester của con trai, từ chối đưa ra lời bình luận.

 

Max Clifford, người đại diện cho cả Natasha và Imogen Thomas, nói rằng toàn bộ vụ bê bối đáng xấu hổ này vẫn chưa được bóc trần bởi vì Imogen không muốn công khai vụ việc trước dư luận. Anh ta cho biết người đẹp “rất đau đớn và buồn rầu”: “Đó là quả là một con dao 2 lưỡi đối với cô ấy, thật là kinh khủng khi khám phá ra sự việc, nhưng cô ấy đã cảm thấy sáng tỏ bởi vì điều đó cho thấy rõ con người thực sự của anh ta”.

 

Thúy Hạnh