1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Rashford thăng hoa rực rỡ giúp MU đè bẹp Liverpool

(Dân trí) - Dù không chơi tấn công hoa mỹ, nhưng với những đòn sắc lẹm trong tấn công MU đã dễ dàng hạ gục Liverpool với tỉ số 2-1 trong khuôn khổ trận đấu ở vòng 30 Premier League. Thắng lợi này giúp MU củng cố vững chắc ngôi nhì bảng.

Bốn trận đấu gần nhất giữa MU và Liverpool đều hòa và khá nhạt nhẽo. Vì thế hẳn cũng sẽ chẳng nhiều người dám mơ trận cầu thứ 200 giữa đôi bên tại Old Trafford sẽ diễn ra hấp dẫn. Trước trận đấu Jurgen Klopp khẳng định chơi tấn công, trong khi Mourinho chỉ nói muốn thắng. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường "nói một đằng làm một nẻo" và chẳng ngạc nhiên nếu ông cho học trò dựng xe buýt trước cầu môn và chờ đợi cơ hội phản công.

Tuy nhiên, rất bất ngờ khi Mourinho cho học trò chơi phòng thủ phản công rất chủ động trước Liverpool. Một lối chơi phòng thủ phản công của đội hình 4-4-2 đầy lạ lẫm với "Quỷ đỏ". Sự biến hóa của MU đã khiến Liverpool không kịp trở tay. Phút 14, Rashford băng xuống nhận bóng rồi dứt điểm khéo léo hạ gục thủ thành Karius mở tỉ số.

Rashford thăng hoa rực rỡ giúp MU đè bẹp Liverpool - 1

De Gea phát bóng lên, Lukaku làm tường đánh đầu chuyền bóng xuống cho Rashford. Tiền đạo trẻ của MU đã lướt đi như một con linh dương dũng mãnh, anh ngoặt bóng khéo léo để hậu vệ phải của Liverpool trôi qua và tiếp theo là cú cứa lóng chân phải hướng vào góc xa hoàn hảo. Một pha bóng tưởng chừng rất đơn giản của MU, nhưng lại xuyên thủng mành lưới của một đội bóng lớn như Liverpool, đó là bất ngờ.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi MU triển khai tấn công không thực sự nhiều, nhưng lại rất sắc. Phút 24, Lukaku lại trở thành người làm tường khi anh chuyền bóng cho Mata xâm nhập vòng cấm địa. Tiền vệ người Tây Ban Nha định đẩy bóng qua hậu vệ cuối cùng của đối phương, song không thành công. Tuy nhiên, bóng bật ra bên trái và Rashford tiếp tục cứa lòng chân phải, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Liverpool và lại bay về góc xa khiến Karius bó tay.

Rashford thăng hoa rực rỡ giúp MU đè bẹp Liverpool - 2

Liverpool có phần hoảng loạn sau hai bàn thua, đội bóng này dâng cao nhưng tấn công không nguy hiểm. Cả hai cú sút của đội khách trúng đích trong hiệp một đều thuộc về Firmino và đó đều là những tình huống không nguy hiểm với khung thành của De Gea. Nếu may mắn hơn, MU đã có được bàn thắng thứ ba ở hiệp một. Phút 38, Mata thoải mái đón bóng rồi tung móc ở trung tâm vòng cấm địa, đáng tiếc anh lại đưa bóng ra ngoài cầu môn.

Với hai bàn thắng trong tay, Mourinho chủ động cho MU "dựng xe buýt" trong hiệp hai. Quả thật, Liverpool hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng thủ số đông của đội chủ nhà. Những cú sút của Liverpool thường tới từ ngoài vòng cấm địa và liên tục bị chặn lại bởi các cầu thủ của MU. May mắn mỉm cười với đội khách khi Bailly vô tình đốt lưới nhà ở phút 68.

Rashford thăng hoa rực rỡ giúp MU đè bẹp Liverpool - 3

Mặc dù khoảng cách với MU chỉ còn một bàn song các cầu thủ Liverpool vẫn không thể một lần khiến khung thành của De Gea chao đảo trong những phút còn lại. Thật ngạc nhiên khi trong suốt cả hiệp thi đấu thứ hai, đội khách chỉ có một lần sút trúng cầu môn của MU.

Người thi đấu xuất sắc trận đấu này chính là tiền đạo trẻ Rashford. Mặc dù cầu thủ chạy cánh của MU chỉ thi đấu có 70 phút nhưng những gì anh làm được quá tuyệt vời. Mặc dù không thể ghi bàn vào lưới của Liverpool để hoàn thành cột mốc 100 bàn thắng ở Premier League để trở thành cầu thủ trẻ thứ năm đạt được thành tích trên, song Lukaku cũng chơi rất xuất sắc với vai trò "chim mồi". Cầu thủ người Bỉ âm thầm lùi lại, trở thành người kiến tạo cho đồng đội lập công.

Về phía Liverpool, đội bóng này không có gì còn phàn nàn về kết quả ngoài vài ba tình huống tranh cãi phạt đền. Quả thật Liverpool chơi không tốt ở trận đấu này, bộ ba tấn công của họ không để lại dấu ấn nào. Salah bị Young "bắt chết" trong suốt 90 phút, Firmino không thể qua được cặp trung vệ Smalling và Bailly, Mane cũng không thể lấn lướt trước Valencia. Hàng thủ của MU đôi lúc còn chệch choạc, nhưng nhìn chung họ bọc lót cho nhau tốt và khiến hàng công của Liverpool như "đâm đầu vào tường".

Chiến thắng trước Liverpool giúp MU có được điểm số 65, đoàn quân của Mourinho đang hơn chính đối thủ họ vừa đánh bại 5 điểm. Trong trường hợp Tottenham thắng Bournemouth vào đêm nay, đội bóng này sẽ vươn lên thứ 3 với 61 điểm. Khi đó, MU sẽ hơn Tottenham 4 điểm, còn nếu Tottenham không thắng, Liverpool sẽ đứng thứ ba và MU sẽ hơn đối thủ này 5 điểm.

Rashford thăng hoa rực rỡ giúp MU đè bẹp Liverpool - 4

Phù Sa