1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quách Thị Lan: VĐV dân tộc Mường gây chấn động làng điền kinh châu lục

(Dân trí) - Trên sân vận động Asiad Main (Incheon, Hàn Quốc), vận động viên (VĐV) Quách Thị Lan đã tạo nên cơn địa chấn với tấm HCB lịch sử ở đường chạy 400m nữ. VĐV 19 tuổi người Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong châu lục và chỉ chịu thua VĐV kỳ cựu Oluwakemi Adekoya của Bahrain.

Quách Thị Lan không còn là cái tên xa lạ với điền kinh Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây. Cô sinh ra và lớn lên tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (dân tộc Mường). Năm 2009, khi học lớp 9 trường nội trú của huyện, Lan được chọn lên đội tuyển điền kinh năng khiếu của tỉnh.

Tại giải điền kinh VĐQG 2012, Quách Thị Lan đã khiến tất cả phải sững sờ. Không chỉ đoạt HCV, với thành tích 57”36 Lan đã phá kỷ lục cũ trước đó 10 năm của VĐV Nguyễn Thanh Hoa (57”97). Kỷ lục của Lan được đánh giá rất cao khi vượt thành tích HCV SEA Games 26 và tương đương thành tích HCĐ Asiad. Không chỉ gây sốc ở nội dung 400m rào, Lan đoạt thêm HCV ở nội dung 400m nữ. Sau đó, Quách Thị Lan giành HCB ở SEA Games 2013 với thành tích 53 giây 38. Tuy nhiên, đó không phải là thành tích để đời với Quách Thị Lan.

Quách Thị Lan đã làm vinh danh điền kinh Việt Nam

Quách Thị Lan đã làm vinh danh điền kinh Việt Nam

Dù được đánh giá là VĐV tiềm năng của đội tuyển điền kinh Việt Nam, nhưng việc Quách Thị Lan giành tấm HCB ở sân chơi số 1 châu lục Asiad là một bất ngờ cực lớn. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Quách Thị Lan chỉ chịu thua VĐV kỳ cựu Oluwakemi Adekoya của Bahrain trên đường chạy 400m, giành tấm HCB lịch sử cho điền kinh Việt Nam.

HLV Nguyễn Trọng Hổ cho biết, Lan đã thực hiện đúng chiến thuật là đeo bám đối thủ mạnh nhất, rồi bung hết sức ở đoạn nước rút. Để làm được điều này, Quách Thị Lan phải có thể lực tốt và phân phối hợp lý. Tấm HCB cho thấy chuyến tập huấn tại Mỹ vừa qua của Lan đã phát huy hiệu quả. Còn Lan chia sẻ: “Trước khi bước vào cuộc thi, em chỉ muốn chinh phục bản thân chứ không nghĩ sẽ đoạt huy chương”.

Tấm HCB của Quách Thị Lan chính là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển điền kinh ở nội dung 400m tại sân chơi Asiad. Đây là kỳ Á vận hội đầu tiên cô gái xứ Thanh tham gia và gặt ngay quả ngọt. Nói như HLV Trọng Hổ, Lan thực sự là một “hiện tượng kỳ lạ”.

Chiếc HCB Á vận hội của Lan quý như HCV vì Adekoya mới nhập tịch Bahrain từ đầu năm nay, từng về nhất, nhì 2 giải Qatar và Na Uy thuộc hệ thống danh giá của điền kinh thế giới là Diamond League trong năm 2014

Ở tuổi 19, thành công này là niềm hạnh phúc lớn lao cho Quách Thị Lan - cô gái quê Thanh Hóa mới có trong hành trang chuyến thi đấu quốc tế đầu tiên tại SEA Games 2013, giải đấu cô giành được “cú đúp” HCB 400 m rào và 400 m (vấp ngã và té xỉu khi về đích)!.

Theo giới chuyên môn đánh giá, nếu tiếp tục được đầu tư như những năm qua, Quách Thị Lan hoàn toàn có thể tranh chấp tấm HCV ở Asiad 4 năm tới. Còn tại Olympic 2016, VĐV người Thanh Hóa cũng đứng trước cơ hội giành tấm vé chính thức tham dự, khi thành tích của cô đang tiệm cận chuẩn A.

Ít ai ngờ mới 18 tuổi, nhưng Quách Thị Lan lại có thể làm nên những điều kỳ diệu như vậy. Quách Thị Lan vẫn được xem là ngọc thô của điền kinh Việt Nam, chắc chắn sẽ gây ra nhiều “sóng gió” ở đấu trường trong nước cũng như khu vực những năm tới.

Liên tục mang vinh quang về cho nước nhà, Quách Thị Lan cho biết cô sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, không ngừng học hỏi các đối thủ ở những chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế để hoàn thiện mình. Quách Thị Lan xứng đáng là một trong những gương mặt VĐV dân tộc xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam.

An Chi