1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Phỏng vấn từ Campuchia: Thanh Nhã chia sẻ về biệt danh "Cơn lốc đường biên"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Là người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam trong chiến thắng trước Myanmar ở chung kết SEA Games 32 vào tối qua (15/5), tiền vệ Thanh Nhã đã có những chia sẻ với Dân trí về cảm xúc của mình.

Thanh Nhã chia sẻ với Dân trí về cảm xúc sau chức vô địch SEA Games

"Cơn lốc đường biên" của đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước Myanmar trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ diễn ra tối qua (15/5), trên sân Olympic tại Phnom Penh (Campuchia). Thanh Nhã chính là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung.

Sáng nay (16/5), trước khi lên đường về Hà Nội sau chiến công tại SEA Games, Thanh Nhã đã trò chuyện thân tình với phóng viên báo Dân trí và gửi lời cảm ơn đến độc giả Dân trí đã ủng hộ cô suốt thời gian qua.

Phỏng vấn từ Campuchia: Thanh Nhã chia sẻ về biệt danh Cơn lốc đường biên - 1

Thanh Nhã là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước Myanmar (Ảnh: Mạnh Quân).

Không chỉ có chiến thắng trong trận chung kết, Thanh Nhã còn gây ấn tượng mạnh ở các trận đấu khác của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32, trong đó có trận gặp Philippines ở vòng bảng. Đó là trận đấu mà các biệt danh rất thú vị về Thanh Nhã được nhiều người nhắc đến nhiều hơn.

Về những biệt danh này và lối chơi không ngại va chạm của bản thân mình, Thanh Nhã chia sẻ: "Tôi biết các đối thủ Philippines rất cao to, nhưng đã vào sân thi đấu tôi hầu như không quan tâm đến điều đó, không quan tâm đến thể hình của đối thủ. Được vào sân là tôi quyết tâm, chơi hết mình".

"Chính vì lối chơi lăn xả của mình nên chắc là người hâm mộ thấy tôi có những nét tương đồng với các biệt danh "Cơn lốc đường biên, Chiếc xe công thức 1 của đội tuyển nữ Việt Nam, tôi vui vẻ đón nhận tất cả những cách gọi đấy, vui vẻ đón nhận tình cảm của người hâm mộ. Về phần tôi, tôi chỉ muốn đóng góp phần nhỏ nhoi vào chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam" - Thanh Nhã nói thêm.

Phỏng vấn từ Campuchia: Thanh Nhã chia sẻ về biệt danh Cơn lốc đường biên - 2

Thanh Nhã trò chuyện với phóng viên báo Dân trí sáng nay (16/5) tại Phnom Penh (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây là kỳ SEA Games thứ hai Thanh Nhã tham dự và có huy chương vàng (HCV), cô được kỳ vọng sẽ là thế hệ kế cận của bóng đá nữ Việt Nam, sau thế hệ vàng của những Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, thủ môn Kim Thanh.

Thanh Nhã tâm sự về SEA Games 32 vừa kết thúc với đội tuyển nữ Việt Nam: "Chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games năm nay rất có ý nghĩa đối với tôi và toàn đội, giúp cho đội thêm tự tin".

"Tôi tự hào được thi đấu bên cạnh các đàn chị như Huỳnh Như, Thùy Trang, Tuyết Dung. Tôi được họ truyền đạt kinh nghiệm ở trên sân, được họ chỉ bảo khi có sai sót về chuyên môn, giúp tôi tiến bộ. Tôi vui vì điều đó" - vẫn là lời của cầu thủ trẻ đang khoác áo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Giấc mộng World Cup

Vài năm nữa, khi Thùy Trang, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Kim Thanh hay Chương Thị Kiều giã từ đội tuyển vì tuổi tác, Thanh Nhã sẽ là hạt nhân chính kế tục các đàn chị, giúp đội tuyển nữ Việt Nam giữ vị thế ở sân chơi quốc tế.

Phỏng vấn từ Campuchia: Thanh Nhã chia sẻ về biệt danh Cơn lốc đường biên - 3

Khoảnh khắc Thanh Nhã dứt điểm, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết tối qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Thanh Nhã nói: "Nếu các đàn chị không còn thi đấu ở các kỳ giải tiếp theo, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cố gắng tiếp bước họ. Nếu chúng tôi là trụ cột của đội tuyển bóng đá nữ cho đến ngày ấy, chúng tôi sẽ cảm thấy rất vui".

"Điều quan trọng nhất là tiếp nối được thành công của bóng đá nữ Việt Nam, tiếp nối những gì tốt đẹp nhất mà thế hệ cầu thủ đàn chị để lại cho chúng tôi" - Thanh Nhã chia sẻ.

Trước mắt đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là sân chơi World Cup, giải đấu khác xa SEA Games và khác xa những sân chơi mà chúng ta từng hiện diện. Là một cầu thủ trong thành phần đội tuyển, Thanh Nhã chắc chắn rất mong chờ World Cup.

Phỏng vấn từ Campuchia: Thanh Nhã chia sẻ về biệt danh Cơn lốc đường biên - 4

Chiến thắng ngọt ngào của Thanh Nhã và các đồng đội tối qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Cô tâm sự: "Sắp tới chúng tôi sẽ thi đấu tại World Cup, sân chơi đỉnh cao của bóng đá thế giới. Đấy là cơ hội rất tốt cho bóng đá nữ Việt Nam nói chung và giới cầu thủ nữ Việt Nam nói riêng thể hiện mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp thu kinh nghiệm, cố gắng học hỏi từ World Cup".

"Bản thân đội tuyển nữ Việt Nam muốn để lại ấn tượng đẹp ở sân chơi tầm thế giới, trước các đội bóng có trình độ hàng đầu thế giới.

Tôi có phần hồi hộp và cũng rất háo hức khi nghĩ đến đấu trường World Cup. Hồi hộp vì được thi đấu với các đối thủ lớn nhất thế giới, trong đó có đội tuyển Mỹ, là đội mạnh nhất bóng đá nữ toàn cầu. Tôi cũng háo hức cho trận đấu ấy, háo hức nghĩ về cho giải thế giới" - Thanh Nhã trần tình.

Bản thân Thanh Nhã cũng mong người hâm mộ khắp cả nước đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trong hành trình lạ lẫm của đội ở sân chơi World Cup vào tháng 7 tới đây, trên đất Australia và New Zealand (2 quốc gia đồng đăng cai World Cup bóng đá nữ năm 2023). 

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Phnom Penh (Campuchia) về nước theo 2 nhóm, một nhóm về TPHCM và một nhóm về Hà Nội.

Tuyển nữ Việt Nam 2-0 Myanmar: Thanh Nhã ghi siêu phẩm