Ở MU, Roy Keane chỉ nể phục Cantona
(Dân trí) - Roy Keane đã chính thức cho ra mắt phần hai của cuốn tự truyện “The Second Half”. Trong câu chuyện của mình, cựu đội trưởng MU chỉ trích tất cả, bất kể là cầu thủ trẻ, đồng đội hay thậm chí cả HLV, tuy nhiên Keane lại rất tôn trọng cựu đội trưởng Eric Cantona.
Trong cuốn tự truyện của mình, Keane ra mặt “phản pháo” về Sir Alex Ferguson, “Thế hệ vàng 92” của MU, Jose, ông tiếp tục… cà khịa với thiên hạ. Tuy nhiên, Keane đã giành một khoảng lặng để chia sẻ về người đồng đội tài hoa Eric Cantona.
Một tình bạn đẹp
Keane và Cantona đã trải qua bốn năm gắn bó cùng nhau tại CLB MU trước khi tiền đạo người Pháp quyết định giã từ sân cỏ. Mặc dù cả hai đều có cá tính mạnh và hết sức ngang tàng trên sân cỏ, nhưng giữa họ lại có mối quan hệ rất tốt đẹp trong thời gian dài tại Old Trafford.

Một sự sẻ chia
Roy Keane đã phải thốt lên rằng: “Eric Cantona là một người hiệp nghĩa, biết sẻ chia vì đồng đội, thật không có ai trong MU có thể làm được điều đó”. Roy Keane không hề tâng bốc và khách sáo một chút nào khi nói về Cantona. Điều này được thể hiện rõ nét nhất trong một sự kiện, Cantona tặng số tiền 16.000 bảng Anh cho cho Scholes và Butt.
Câu chuyện kể về những năm đầu tiên của Roy Keane tại MU, ông đã viết: “Khi đến MU, chúng tôi được thỏa thích tắm trong một hồ bơi mới và mọi người ai cũng nhận được thêm khoảng 800 bảng Anh phần thưởng cho những nỗ lực và cống hiến cho CLB”.
“Lần đó, chúng tôi đã kiếm được một khoản tiền kha khá nhưng không ai dùng tới nó. Vì vậy, sau một thời gian, chúng tôi quyết định đặt tất cả số tiền thưởng đó vào một chiếc mũ và tiến hành bốc thăm xem ai sẽ là người may mắn nhất được hưởng trọn vẹn 16.000 bảng Anh đó. Tất cả chúng tôi đã ngoại trừ một vài cầu thủ trẻ như Becks và anh em nhà Neville (Gary và Phil) – có lẽ họ không thích trò may rủi này.
Scholes và Nicky Butt là hai người đã tỏ ra hào hứng nhất với trò chơi này, họ cũng tỏ ra quyết tâm giành phần thắng về cho mình. Nhưng chỉ có tôi và hai người khác cũng lọt vào vòng quay cuối. Lúc đó tôi cũng có cơ hội chiến thắng nên tôi đã đặt cược hết. Kết quả người chiến thắng lại là Eric Cantona. Anh ấy chiếm gọn toàn bộ số tiền của mọi người”.
“Ngày hôm sau, mọi người chúc mừng cho chiến thắng của Cantona và trêu đùa rằng: “Eric, anh quá may mắn”. Tuy nhiên, Cantona bất ngờ tách số tiền đó ra làm hai để cho Paul Scholes và Nicky Butt. Bởi vì theo anh ấy, hai người họ còn gặp nhiều khó khăn, trong trò may rủi này họ cũng đã mất hết và anh ấy muốn giúp đỡ họ trang trải cuộc sống. Tôi đã cảm động với cử chỉ đó, có lẽ không ai trong MU có thể làm được điều này ngoài Eric”.
Và một kì tích
Keane có thể cà khịa với tất cả mọi người, chỉ trích không chừa một ai, nhưng lại tỏ ra rất ưu ái khi nói về Cantona. Có lẽ kẻ “dị hợm” như Keane đã bị khuất phục bởi huyền thoại Cantona.
“Quay trở lại quá khứ, MU đã quá lâu không giành được chiếc cúp vô địch quốc gia nào. Và thật đáng buồn về kết quả đó. Nhưng chỉ có hơn 4 năm thi đấu cho MU, Cantona đã cùng đội bóng đoạt 4 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh”.
“Quan trọng hơn, những gì Cantona thể hiện trên sân, đặc biệt là phong cách thi đấu, đã giúp anh trở thành huyền thoại ấn tượng nhất trong mắt các cổ động viên và là tấm gương cho các cầu thủ trẻ của MU noi theo. Có lẽ, bất kỳ ai theo dõi MU từ những năm đều đồng ý với nhau rằng Cantona là huyền thoại và là một người vĩ đại”.
Dương Mạnh