1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nỗi buồn Juventus trong mắt Pirlo

(Dân trí) - Chân lý luôn thuộc về kẻ chiến thắng. Sau trận chung kết Champions League, người ta đã thấy rõ nỗi buồn mang tên Juventus trong những giọt nước mắt của Pirlo. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, "Bà đầm già" vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.

Hai lần Pirlo rơi lệ...

Đêm Berlin đã không thể mang tới sắc màu cổ tích cho những người Italia nhưng cách đây 9 năm. Trước Barcelona quá khủng khiếp, Juventus đã không thể tránh khỏi thất bại, bất chấp thực tế rằng họ vẫn chiến đấu như những chiến binh.

Pirlo rơi lệ ở Berlin sau thất bại ở chung kết Champions
League

Pirlo rơi lệ ở Berlin sau thất bại ở chung kết Champions League


Khi tiếng còi của trọng tài Cakir vang lên, những nỗi buồn đã len lỏi vào từng trái tim Juventus, tới đôi mắt biết nói của Pirlo. Đôi mắt ấy đã thêm một lần khiến trái tim Italia như vỡ vụn với những giọt nước mắt đầy đau xót.

Những giọt nước mắt của Pirlo đêm qua khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của người chiến binh này ở trận chung kết Euro 2012 với Tây Ban Nha. Một sự so sánh khác, Juventus ở Berlin đêm qua chẳng khác gì so với hình ảnh Italia ở Kiev năm 2012.

Họ đều thừa tinh thần chiến đấu nhưng lại tự tin thái quá. Điều đó dẫn tới việc họ thiếu đi sự khôn ngoan cần thiết và gục ngã trước cửa thiên đường (nguyên nhân từ thành công vang đội ở vòng bán kết).

Hãy cứ nhìn cách nhập cuộc của Juventus trước Barcelona đêm qua. Họ đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi tràn lên đầy tự tin trước đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Và rồi, "Bà đầm già thành Turin" đã hứng chịu đòn đau ngay ở phút thứ 4 với pha tấn công chớp nhoáng. Đó y hệt như cái cách mà Italia thất bại trước Tây Ban Nha (thua ngay ở phút 14).

Cả hai lần, những giọt nước mắt của Pirlo đều để lại ấn tượng mạnh mẽ và đầy nuối tiếc. Những hình ảnh ấy sẽ mãi ám ảnh trong tâm trí của những người Italia về kỷ niệm đẹp nhưng không kém phần buồn thảm.

Juventus xứng đáng với sự ngợi ca...

Bởi dẫu sao, họ đã trải qua mùa giải tuyệt vời. Ở đó, người ta đã thấy hình ảnh Juventus lột xác mạnh mẽ. Họ mang tới vẻ đẹp của tinh thần chiến đấu, có ý chí chiến thắng quật cường. Điều đó đã được họ thể hiện cả trong trận chung kết Champions League vừa qua.

Juventus có quyền tự hào về những gì đã làm được

Juventus có quyền tự hào về những gì đã làm được


Những gì Juventus thể hiện trong mùa giải này khác xa so với hình ảnh e dè, sợ sệt của họ trong giai đoạn trước đây. Nó phần nào đánh dấu sự hồi sinh của những CLB Italia ở đấu trường châu Âu.

Xét cho cùng, thắng bại là lẽ thường của mọi cuộc chiến. Từ nụ cười tới những giọt nước mắt đôi khi chỉ quyết định bằng khoảnh khắc. Quan trọng nhất, Juventus đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ.

Chắc hẳn, bất cứ ai còn nhớ hình ảnh Messi với khuôn mặt dài thuồn thuột, liếc nhìn cúp vô địch thế giới ở World Cup 2014. C.Ronaldo cũng không dưới 1 lần rơi lệ trong những trận chung kết. Điều quan trọng, họ biết vượt qua thời khắc “yếu đuối” đó để bật dậy mạnh mẽ.

Sau cú ngã ở Berlin, Juventus chắc chắn sẽ không dừng lại. BLĐ đội bóng đã hứa sẽ bạo chi vào mùa Hè tới để hướng tới chinh phục ngai vàng ở Champions League mùa giải tới. Đó là tương lai tươi sáng mà những người Juventus hoàn toàn có thể chờ đợi.

Còn giờ, họ có quyền rơi những giọt nước mắt để vơi đi nỗi buồn sau những ngày tháng chiến đấu kiên cường...

H.Long