Soi mình qua "giọt nước mắt" tưởng nhớ nạn nhân Covid-19 ở TPHCMGiọt nước mắt "không mới lạ", theo đánh giá của chuyên gia định hướng nghệ thuật. Còn với một kiến trúc sư, tác phẩm đó giúp mỗi người tự soi gương và thầm cảm ơn vì vẫn còn sống sau đại dịch.
Hạ đặt "giọt nước mắt" tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCMTác phẩm tạo hình giọt nước mắt được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đây là hạng mục điểm nhấn trong công viên số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM.
Giọt nước mắt khổng lồ nhắc ký ức Covid-19 giữa lòng TPHCMTác phẩm điêu khắc hình giọt nước mắt cao 6m, bằng inox gương, được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM, phản chiếu nỗi đau, mất mát và lời nhắn: ký ức đại dịch không được lãng quên.
01:38Giọt nước mắt khổng lồ nhắc ký ức Covid-19 giữa lòng TPHCMTác phẩm điêu khắc hình giọt nước mắt cao 6m, bằng inox gương, được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM, phản chiếu nỗi đau, mất mát và lời nhắn: ký ức đại dịch không được lãng quên.
Mã số 5754: Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũMưa lũ đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà của chị Khang. Trong cơn bĩ cực, chị được em gái dang tay đón về. 6 người chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, sẻ chia từng bữa ăn, gắng gượng sống qua ngày.
02:22Mã số 5754: Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũMưa lũ đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà của bà Khang. Trong cơn bĩ cực, bà được em gái dang tay đón về. 6 người chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, sẻ chia từng bữa ăn, gắng gượng sống qua ngày.
Giọt nước mắt vỡ oà của các VĐV taekwondo với tấm HCV SEA Games 33Các VĐV trẻ taekwondo bật khóc khi mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33, khép lại ngày thi đấu đầu tiên bằng khoảnh khắc vỡ oà cảm xúc.
Từ giọt nước mắt nơi giường bệnh đến nụ cười hạnh phúc của cô gái 23 tuổiSau hành trình 7 năm chống chọi bệnh tật, cô gái trẻ Hà Thị Phương Thảo đã được hồi sinh nhờ tình yêu thương của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ.
Mưa đỏ: Khi lịch sử hóa thành những giọt nước mắt trên màn ảnhMưa đỏ không chỉ là một bộ phim. Nó là một nén nhang thắp lên cho những linh hồn tuổi đôi mươi đã hòa vào đất mẹ. Nó là nhịp cầu đưa lịch sử bước ra khỏi trang sách, sống lại trong trái tim khán giả.
Giọt nước mắt muộn màng của kẻ hiếp dâm tập thểNăm 1995, Vũ Duy Bình tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể rồi trốn truy nã suốt 30 năm. Ngày ra tòa, ông ta liên tục khóc, tỏ ra ân hận và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
15:03Giọt nước mắt sau những vần thơXuân Hồng, người con gái của quê hương Suối Hai Cầu Giẽ, người vợ với một cuộc đời thật đau khổ và bất hạnh, thế nhưng ở người phụ nữ ấy luôn toát lên một nghị lực kiên cường, một tấm lòng nhân hậu và một tinh thần lạc quan, luôn dành tất cả tình yêu cho gia đình và quê hương mình. Nhưng nào có ai biết rằng sau ánh đèn sân khấu, khi cánh màn nhung khép lại, có một người phụ nữ, một người vợ trở lại với cuộc sống thường ngày lại âm thầm chịu đựng... Và những giọt nước mắt mặn chát vẫn lã chã lăn dài trên hai gò má…