1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những ngôi sao tưởng đã treo giày nhưng vẫn miệt mài kiếm tiền

(Dân trí) - Rất nhiều cầu thủ vang danh từ gần 20 năm trước, chí ít cũng hơn chục năm và những tưởng đã giải nghệ, tuy nhiên họ vẫn đang miệt mài thi đấu ở “một nơi nào đó”.

Robinho (Istanbul Basaksehir)

Từng được mệnh danh là siêu sao người Brazil thế hệ tiếp theo, nhưng Robinho không thể vươn tới tầm của một siêu sao thế giới. Hơn chục năm trước anh thi đấu cho Real Madrid và Man City, nhưng kể từ khi rời Bernabeu năm 2008, Robinho chìm dần. Hiện tại ở tuổi 36, Robinho vẫn đang thi đấu cho Basaksehir, một đội bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Roque Santa Cruz (Olimpia)

Những ngôi sao tưởng đã treo giày nhưng vẫn miệt mài kiếm tiền - 1

Roque Santa Cruz (phải)

Từng gây tiếng vang trong màu áo của Bayern Munich và Blackburn Rover trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Santa Cruz dần “mất tích” kể từ năm 2014 sau khi rời Malaga và tưởng như anh đã giải nghệ. Tuy nhiên, cầu thủ người Paraguay vẫn đang thi đấu ở quê nhà cho CLB Olimpia.

Eric Djemba-Djemba (Vallorbe-Ballaigues)

Tiền vệ người Cameroon chơi 31 trận tại Premier League cho Man United và Aston Villa từ 2003-2007 trước khi anh được chuyển đến Burnley theo dạng cho mượn. Lang bạt nhiều nơi, giờ đây ở tuổi 38, Djemba-Djemba vẫn đang thi đấu cho Vallorbe-Ballaigues, đội bóng chỉ có khoảng 100 khán giả tại Thụy Sĩ.

Mario Gomez (VfB Stuttgart)

Những ngôi sao tưởng đã treo giày nhưng vẫn miệt mài kiếm tiền - 2

Mario Gomez

Tiền đạo người Đức từng được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong thời gian ở Bayern Munich. Anh mờ nhạt dần khi chuyển sang Fiorentina. Giờ đây ở tuổi 34, Gomez đang thi đấu ở Bundesliga 2 cho VfB Stuttgart.

Jo (Nagoya Grampus)

Cầu thủ người Brazil, người chuyển đến Man City năm 2008 với sự kỳ vọng lớn nhưng chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất cho đội bóng thành Manchester (2008-11). Jo lang bạt nhiều nơi trong 10 năm qua, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, UAE, Trung Quốc. Giờ đây ở tuổi 33 anh đang thi đấu ở Nhật Bản cho Nagoya Grampus.

Nani (Orlando City)

Những ngôi sao tưởng đã treo giày nhưng vẫn miệt mài kiếm tiền - 3

Nani

Nani từng được kỳ vọng trở thành Ronaldo thứ hai khi gia nhập Man Utd năm 2007, 8 năm ở Man Utd anh có tất cả các danh hiệu lớn nhưng Nani gặp khó khăn kể từ rời Old Trafford năm 2015. Chuyển tới 4 nơi trong 4 năm tiếp theo, Nani không trụ lại ở bất cứ đội bóng nào hơn một mùa. Hiện tại Anh đang thi đấu ở Mỹ cho Orlando City.

Maynor Figueroa (Houston Dynamo)

Huyền thoại người Honduras đã ghi một trong những bàn thắng vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League dưới màu áo Wigan. Hiện anh vẫn đang thi đấu ở Mỹ, cho CLB Houston Dynamo sau khi thành công ở Colorado Rapids và FC Dallas.

Emre Belozoglu (Fenerbahce)

Những ngôi sao tưởng đã treo giày nhưng vẫn miệt mài kiếm tiền - 4

Emre Belozoglu

Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ vang danh từ năm 2002, khi cùng đội tuyển quốc gia giành HCĐ World Cup 2002. Sau thời gian chơi bóng ở Italia và Anh, Emre hồi hương từ năm 2008. Năm 2012, anh tới Atlético Madrid nhưng chỉ ở lại đúng một mùa rồi trở lại quê nhà. Giờ đây ở tuổi 39, Emre vẫn đang thi đấu cho Fenerbahce, đây là lần thứ 3 anh khoác áo đội bóng này.

Milan Baros (Banik Ostrava)

Cựu cầu thủ của Liverpool, người đã giành Chiếc giày vàng tại Euro 2004. Hiện tại ở tuổi 38, Baros vẫn đang thi đấu tại quê nhà cho CLB  Banik Ostrava. Đây là lần thứ 4 anh khoác đội bóng thủa thiếu thời.

Salomon Kalou (Hertha Berlin)

Những ngôi sao tưởng đã treo giày nhưng vẫn miệt mài kiếm tiền - 5

Salomon Kalou (giữa)

Kalou rời Chelsea vào năm 2012 sang Lille với vị thế của một nhà vô địch Champions League. Anh gia nhập Hertha vào năm 2014, ra sân hơn 150 lần cho đội bóng Đức, ghi được 50 bàn thắng. Kalou ở tuổi 34 và mùa giải năm nay anh mới chỉ thi đấu có 7 trận cho Hertha do không được lòng Jurgen Klinsmann. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Đức đã bị sa thải và Kalou hi vọng được thi đấu nhiều hơn sau khi bóng đá được trở lại sau đại dịch Covid-19.

Maxi Rodriguez (Những chàng trai già của Newell)

Cựu tuyển thủ Argentina chìm dần sau khi rời Liverpool vào năm 2012. Những tưởng Rodriguez đã giải nghệ bởi hiện tại đã 39 tuổi, tuy nhiên anh đang thi đấu lần thứ 3 cho Newell's Old Boys, đội bóng quê nhà ươm mầm tài năng của anh.

Claudio Pizarro (Werder Bremen)

Những ngôi sao tưởng đã treo giày nhưng vẫn miệt mài kiếm tiền - 6

Claudio Pizarro

Thật đáng kinh ngạc, tiền đạo người Peru vẫn đang chơi cho Werder Bremen ở tuổi 41. Thật khó tin khi một cầu thủ vẫn thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi này, tuy nhiên Pizarro vẫn có 15 trận ra sân từ đầu mùa. Pizarro đã quyết định sẽ giải nghệ sau mùa giải năm nay.

Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Tiền đạo kỳ cựu người Italia đang thi đấu ở cấp độ cao nhất dù đã tuổi 37, anh ghi chín bàn thắng và hai pha kiến ​​tạo cho Sampdoria trong mùa giải này. 

Phù Sa