1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45, 2/4/2014, SVĐ Old Trafford

MU - Bayern Munich: Vẹn nguyên những kỉ niệm

(Dân trí) - Số phận khiến MU phải đối đầu với đương kim vô địch Bayern Munich ngay vòng tứ kết. Với việc thi đấu trên sân nhà trước, “Quỷ đỏ” buộc phải giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về, nhưng thắng Bayern Munich là nhiệm vụ không dễ dàng...

MU chẳng hề xa lạ với Bayern Munich và ngược lại, họ đều là những đội bóng quen thuộc của Champions League từ khi giải đấu này được khai sinh hơn 20 năm trước. Trong lịch sử hai đội cũng từng có 4 mùa giải phải đối đầu với nhau, trong đó trận đối đầu đáng nhớ nhất chính là trận chung kết mùa 1998/99. “Hùm xám” vươn lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng MU đã ghi 2 bàn trong 3 phút bù giờ để bất ngờ giành chiến thắng để đăng quang ngôi vô địch.

 
MU và Bayern Munich đang ở hai đầu chiến tuyến
MU và Bayern Munich đang ở hai đầu chiến tuyến
 

Năm nay, lá thăm may rủi lại đưa hai đội gặp nhau ở vòng tứ kết và chắc chắn chỉ có một “đại gia” của làng túc cầu lục địa già giành tấm vé tiến vào bán kết. Với việc phải thi đấu trên sân nhà trước, MU bắt buộc phải giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về. Nhưng nhiệm vụ này quả thật sẽ rất khó khăn cho thầy trò Moyes, trước hết đội bóng thành Manchester đang gặp khó khăn mạnh về lực lượng.

 

Van Persie chấn thương, Mata không đủ điều kiện thi đấu, Evra treo giò cũng đã khiến “Quỷ đỏ” thiếu đi mất 3 vị trí chủ chốt trong đội hình hiện nay. Lỗ hổng lớn nhất để lại từ các sự vắng mặt này nằm ở vị trí hậu vệ trái. Evra nghỉ, Buttner sẽ ra sân thay thế song hậu vệ người Hà Lan chưa chứng tỏ được tài năng sau gần 2 năm gia nhập Old Trafford, nên vị trí của anh đang trở thành mối lo lớn cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” khi mà cầu thủ này phải đối diện với nhiệm vụ ngăn chặn ngòi nổ Robben bên phía đội khách.

 

Ngoài ra, các cầu thủ Smalling, Rafael đều có thể sẽ vắng mặt, họ hông có mặt trong buổi tập cuối cùng của MU để chuẩn bị cho trận đấu đêm nay, trong khi Valencia và Evans đều đã ra sân tập nhưng họ có đủ thể lực thi đấu hay không còn chưa rõ. Việc cả Smalling và Rafael đều gặp chấn thương khiến vị trí hậu vệ phải của MU đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Trong tình cảnh xấu nhất rất có thể Valencia sẽ được điều về để đá hậu vệ cánh phải. Và như thế, hàng thủ của MU đã “rách” càng thêm “nát”.

 
Các cầu thủ MU sẽ phải ra sân với đội hình chắp vá vào đêm nay

Các cầu thủ MU sẽ phải ra sân với đội hình chắp vá vào đêm nay
 

Từ vài năm nay tấm lá chắn trước cầu môn của De Gea luôn mong manh, giờ đây lại chắp vá thì sẽ càng yếu hơn. Và vấn đề này chắc chắn đang khiến Moyes đang ngồi trên đống lửa, bởi rất nhiều lần trong các mùa giải gần đây chứ không riêng gì mùa này, khả năng yếu kém của hàng thủ đã “giết chết” MU. Một phương án đưa ra để giảm tải sức ép cho hàng thủ là MU sẽ chơi tấn công dồn dập, “lấy công bù thủ”, nhưng khả năng thực hiện thành công phương án này không cao, trước hết vì bài vở của đội chủ nhà rất kém.

 

Bên cạnh đối thủ của MU đêm nay là một Bayern Munich đang rất thăng hoa, họ có một tuyến giữa hay nhất nhì châu Âu, nên dù có dâng cao đội hình cũng chưa chắc MU đã dồn ép được đối thủ. Nói chung nếu nhìn vào lực lượng của MU chuẩn bị cho trận này, cũng như phong độ của đội bóng này trong thời gian qua sẽ ít người dám tin rằng đội chủ nhà đêm nay có thể đánh bại được nhà đương kim vô địch.

 

Trận đấu chấn động địa cầu năm 1999 đối với người hâm mộ Bayern Munich có thể mãi mãi chẳng bao giờ phai mờ, bởi cách đội bóng này mất chiếc cúp vô địch quá sốc. Nỗi đau tột cùng ấy khiến Bayern giờ không thể xem MU như một đối thủ bình thường. Chắc chắn mỗi lần chạm mặt “Quỷ đỏ”, các cổ động viên của đội bóng xứ Bavaria đều muốn đội bóng của họ có những chiến thắng tưng bừng nhằm có thể xoa dịu được nỗi đau vẫn âm ỉ cháy trong lòng họ.

 
Bayern Munich thảnh thơi trước trận đấu lớn

Bayern Munich thảnh thơi trước trận đấu lớn
 

Việc phải thi đấu tại sân khách không làm Bayern Munich cảm thấy lo lắng, đội bóng này từng nhiều lần thi đấu tại Anh và cũng từng gặt nhiều kết quả thuận lợi, mới đây nhất thầy trò Pep Guardiola đã thắng 2-0 trước Arsenal ở Emirates trong khuôn khổ trận lượt đi vòng 1/8. Chút băn khoăn duy nhất của Guardiola cho trận này là việc thiếu vắng Thiago (chấn thương), Dante (treo giò).

 

Hai cầu thủ này có phong độ tốt và họ đã trở thành trụ cột của “Hùm xám”. Tuy nhiên với một đội hình sở hữu chiều sâu rất tốt, Guardiola thừa thãi sự thay thế để tạo ra một “cỗ máy tấn công” sẵn sàng “hủy diệt đội chủ nhà”.

 

Lợi thế nhỏ duy nhất cho MU ở trận này nằm ở Old Trafford. Nực cười ở chỗ, tại Premier League thầy trò Moyes đang rất sợ thi đấu trên sân nhà, bởi dưới áp lực của hơn 7 vạn cổ động viên mà đa phần là cổ động viên của đội chủ nhà thì các cầu thủ của “Quỷ đỏ” thường xuyên thi đấu không tốt, họ thậm chí còn giành ít điểm hơn so với ở sân khách.

 

Tuy nhiên ở đấu trường châu Âu lại khác, MU đã thắng cả 4 trận đã đấu trên sân nhà mùa này, mới nhất là chiến thắng trước Olympicos với tỉ số 3-0, qua đó ngược dòng vào tứ kết. Tất nhiên ai cũng hiểu, điểm tựa này chỉ mang lại chút lợi thế nhỏ. Vì thế các cầu thủ MU muốn giành chiến thắng, họ phải thi đấu tốt hơn đối thủ, bằng không có thể “Hùm xám” sẽ “kéo sập Old Trafford”.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

MU: De Gea; Buttner, Rafael, Vidic, Jones; Fellaini, Carrick, Young, Giggs, Welbeck, Rooney

 

Bayern Munich: Neuer; Rafinha, Martinez, Boateng, Alaba; Lahm, Schweinsteiger; Götze, Ribery, Robben; Mandžukić.

 

Phù Sa