1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Mourinho: “Real phải trả giá do phung phí cơ hội”

(Dân trí) - Jose Mourinho thừa nhận Real Madrid đã phải trả giá khi bở lỡ quá nhiều cơ hội và chỉ có chiến thắng 2-0 trước B.Dortmund ở trận lượt về, trận thắng này chưa đủ để giúp Real Madrid giành vé tới Wembley chơi trận chung kết.

 

Với chiến thắng 2-0 ở trận đấu vừa diễn ra tại Bernabeu, Real Madrid vẫn thua chung cuộc 3-4 khi tính tỷ số cả 2 lượt trận nên đành nhìn Dortmund giành vé tới London. Dù thất bại nặng nề 1-4 ở trận lượt đi, nhưng ở trận lượt về nếu Real Madrid thắng 3-0 thì họ sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, và \đội bóng Hoàng gia TBN đã gần đạt được kết quả đó.

 
Mourinho vẫn chưa thể cùng Real Madrid vào chung kết Champions League
Mourinho vẫn chưa thể cùng Real Madrid vào chung kết Champions League
 

Chính vì thế huấn luyện viên Mourinho đã tỏ ra rất tiếc nuối sau trận đấu. Ông cho rằng Real đã phải trả giá khi không tận dụng được các cơ hội ghi bàn, tại Bernabeu, các cầu thủ Real mãi đến tận phút 83 mới mở được tỷ số và 5 phút sau họ đã nhân đôi cách biệt, thời gian còn lại quá ít ỏi để giúp Real có thể lội ngược dòng thành công.

 

“Các cầu thủ của tôi đã làm mọi thứ. Nếu mở được tỷ số sớm hơn, chúng tôi có thể thay đổi mọi thứ. Các CĐV tại Bernabeu rất tuyệt vời, họ tin tưởng các cầu thủ đến tận phút cuối cùng, đáng tiếc chúng tôi không thể lội ngược dòng”, Mourinho phát biểu sau trận đấu.

 

Real đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số ngay ở phút 15 khi Ozil phá bẫy việt vị thoát xuống nhận bóng và đối mặt với thủ thành Weidenfeller. Tuy nhiên, anh đã dứt điểm rất tệ, đưa bóng ra ngoài khung thành, có lẽ tiền vệ người Đức bị trượt chân trụ. Ở tình huống này, nếu Ozil chuyền ngang cho C.Ronaldo thì cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn ( lúc đó CR7 sẽ đối mặt với khung thành trống).

 

Ngoài tình huống phung phí của Ozil các cầu thủ khác như CR7 hay Higuain cũng thi đấu rất mờ nhạt ở trận này, họ không thể xử lý được các cơ hội hiếm hoi được tạo ra. Phải đến khi Mourinho quyết định tung cả Kaka và Benzema vào sân (rút Coentrao và Higuain ra) thì thế trận tấn công của Real Madrid mới có đường nét hơn.

 

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Real Madrid phải dừng chân tại bán kết Champions League, 2 năm trước họ lần lượt bại trận trước Barcelona và Bayern Munich. Điều đó khiến các cầu thủ Real Madrid cảm thấy xấu hổ, trung vệ Ramos, người đeo băng đội trưởng của trận đấu vừa diễn ra và cũng chính là anh nâng tỷ số lên 2-0 chia sẻ:

 

“Đôi khi đội bóng của bạn thất bại, bóng đá là như vậy. Đáng lẽ ở Dortmund, chúng tôi cần phải chơi như đã thể hiện đêm nay. Thật xấu hổ khi đã đi đến trận đấu này rồi mà chúng tôi còn bỏ lỡ các cơ hội ở hiệp đấu đầu tiên. Và chúng tôi cảm nhận được sự thất vọng của người hâm mộ”.

 

 

Phù Sa

Theo Sky

Dòng sự kiện: Champions League