1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City ôm hận trên sân của Burnley

(Dân trí) - Những khó khăn đã tại Turf More đã được dự báo trước song Man City đã không thể vượt qua. Đoàn quân của Pellegrini đã thua 0-1 trước chủ nhà Burnley và trận thua này có thể sẽ khiến cho hi vọng vô địch của Man City tan thành bong bóng.


Chỉ riêng hai tiền đạo dự bị của Man City (Jovetic và Bony, hơn 50 triệu bảng) cũng trị giá hơn cả đội hình của Burnley. Nhưng giá trị cầu thủ hay vị thế trên bảng xếp hạng tại giải ngoại hạng Anh hiện tại không phản ánh trận đấu tại Turf More. Đoàn quân của Sean Dyche đã chơi kiên cường và khiến Man City không dễ dàng tiếp cận khung thành của Heaton.

Lối chơi thiếu nhuần nhuyễn của Man City khiến đội bóng này gặp bế tắc và cơ hội mà họ tạo ra trước khung thành đối phương rất rời rạc. Burnley đã thành công rực rỡ khi họ ghi bàn vào lưới đối phương, Boyd tỏa sáng với một cú sút chính xác để hạ gục Joe Hart ở phút 61. Có được bàn thắng, Burnley đã tử thủ và giành chiến thắng ngọt ngào.

Với ba điểm từ trận đấu này, Burley có 25 điểm, họ vẫn chưa thoát khỏi nhóm cuối bảng song đã vươn lên vị trí 18, giờ đây họ cũng chỉ cách đội xếp trên có một điểm duy nhất. Vì thế hi vọng trụ hạng lại ùa về. Đối với Man City, trận thua này có thể dập tắt hi vọng vô địch của đội bóng này khi mà giờ đây họ vẫn kém Chelsea năm điểm và thi đấu nhiều hơn hai trận.

Sự thất vọng của các cầu thủ Man City

Sự thất vọng của các cầu thủ Man City

Chơi trên sân của Burnley, Pellegrini đã gọi lại Zabaleta, Kompany  sau khi để hai cầu thủ này dự bị trong trận thắng Leicester City cuối tuần trước. Không khó để Man City chiếm lĩnh thế trận, nhưng họ cũng không đủ nhuần nhuyễn để tạo sức ép liên tục lên khung thành của Heaton. Đội chủ nhà nhập cuộc với sự quyết tâm cao và sự năng động của các cầu thủ phía trên đã giúp cho cầu môn đội bóng này được an toàn.

Phút 30, Dzeko thoát xuống bên trái để nhận đường chọc khe của Yaya Toure, tiền đạo người Bosnia dứt điểm căng nhưng Heaton đã chặn lại được. Sau đó bóng vẫn thuộc quyền kiếm soát của Man City và Aguero là người dứt điểm cuối cùng, bóng đi trúng vào vị trí của chốt chặn cuối cùng bên phía đội chủ nhà.

Chơi bế tắc trong hiệp một, Man City tiếp tục không có nhiều sự thay đổi trong hiệp hai, thậm chí Burnley đã dâng cao đội hình và chơi ngang ngửa với đối thủ. Phút 50, từ đợt phản công nhanh, Aguero đã chuyền bóng đầy thuận lợi để Silva có thể đối mặt với thủ thành Heaton, đáng tiếc cú đỡ bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha lại quá dở khiến trái bóng lăn sâu xuống phía trái, làm hẹp góc sút. Đến khi Silva đuổi được bóng và dứt điểm thì Heaton đã áp sát và cơ hội ghi bàn của Man City đã tan tàn.

Tới phút 55, lần đầu tiên khung thành của Joe Hart gặp sóng gió. Đón bóng bật ra từ quả đánh đầu của đối thủ, Boyd thực hiện cú dứt điểm từ trên không, anh định dứt điểm vào góc cao bên trái khung thành và đáng tiếc bóng chỉ đi chệch mục tiêu trong gang tấc. Nếu bóng đi chính xác, sẽ có bàn thắng cho Burnley bởi Joe Hart đã không thể di chuyển kịp để cản phá.

Niềm vui lớn của Boyd và các đồng đội

Niềm vui lớn của Boyd và các đồng đội

Chỉ sáu phút sau cơ hội đầu tiên, Burnley đã mở tỉ số. Từ quả đá phạt của đội chủ nhà, bóng được treo bổng vào trong vòng cấm địa, Kompany đánh đầu phá ra đầu vòng cấm địa. Boyd ngay lập tức đón bóng và bắt vô lê chân trái đưa bóng chéo vào góc phải khung thành. Một cú sút sệt hoàn hảo khiến nỗ lực đổ người của Joe Hart trở thành công cốc. Burnley đã vượt lên dẫn trước 1-0 theo cách mà ít người dám nghĩ tới.

Sau bàn thua, Pellegrini lần lượt tung Bony, Jovetic vào sân và mãi tới phút 80, đội bóng này mới có cơ hội gỡ hòa. Từ quả tạt ở bên phải trung lộ vào trong vòng cấm địa, Aguero bật nhảy cách khung thành chừng năm mét, gần phía cột dọc trái để đánh đầu. Pha dứt điểm của anh đưa bóng đi vọt xà khá đáng tiếc.

Phút bù giờ thứ nhất, Zabaleta xâm nhập vòng cấm địa và ngã đẹp, anh không qua mắt được trọng tài và Man City đã không được hưởng quả phạt đền, thậm chí trọng tài còn xác định chính xác hậu vệ của Man City đã ăn vạ. Bất lực trong việc ghi bàn, Man City cay đắng rời Turf More tay trắng.

Đội hình thi đấu

Burnley: Heaton; Trippier, Shackell, Duff, Mee; Barnes, Arfield, Jones, Boyd; Ings (Reid, 90+3′), Vokes (Ward, 87′).

Goal: Boyd (61′)

Manchester City: Hart, Zabaleta, Kompany (C), Demichelis, Clichy, Navas, Fernandinho, Yaya Toure (Lampard, 81′), Silva (Jovetic, 71′), Dzeko (Bony, 63′), Aguero.

Vĩ Giang