1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia nhọc nhằn vượt qua Campuchia

(Dân trí) - Hai lần bị dẫn trước, phải bằng kinh nghiệm, Malaysia mới vất vả thắng ngược Campuchia với tỷ số 3-2. Đây cũng là trận thua đáng tiếc với đội bóng xứ Chùa Tháp, bởi nhìn toàn cục, họ xứng đáng có điểm.

Được đánh giá cao hơn hẳn, Malaysia là đội chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng mới lăn có 5 phút, đội trưởng Amri Yahyah của nhà cựu vô địch đã có pha đánh đầu căng từ khoảng 7m, buộc thủ môn So Yaty bên phía Campuchia phải vất vả cản phá.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng đội bị thủng lưới trước lại là Malaysia, từ một tình huống khá nực cười. Pha chuyền về của hậu vệ Malaysia vô tình đến chân tiền đạo Chan Vathanaka của Campuchia.

Trợ lý trọng tài thứ 2 không quan sát kịp nên căng cờ báo việt vị, vì cho rằng Chan Vathanaka đứng dưới hàng thủ Malaysia. Nhưng trọng tài chính quyết định “đè cờ” và cho trận đấu tiếp tục. Trong lúc toàn bộ hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Mã đã dừng hẳn lại để chờ còi, thì Chan Vathanaka một mình lao xuống, đi bóng qua luôn thủ môn Khairul Fahmi của Malaysia, rồi đá bóng vào lưới trống.

2 lần dẫn trước, nhưng Campuchia (áo xanh) vẫn thua ngược 2-3 vì thiếu kinh nghiệm
2 lần dẫn trước, nhưng Campuchia (áo xanh) vẫn thua ngược 2-3 vì thiếu kinh nghiệm

Toàn đội Malaysia vây lấy trọng tài để phản ứng, nhưng bàn thắng của Campuchia là hợp lệ, và tỷ số được mở cho đội bóng xứ Chùa Tháp: 1-0.

Sau bàn thua, Malaysia dồn đội hình lên rất cao, tấn công dồn dập. Nhưng mãi đến phút 36, họ mới tìm thấy bàn gỡ hoà. Trong pha bóng này, Mohd Zainon nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, ngoặt bóng qua 1 hậu vệ Campuchia, trước khi vuốt bóng kỹ thuật từ khoảng 14m vào lưới, san bằng tỷ số 1-1 cho Malaysia.

Những tưởng bàn thắng ấy sẽ giúp cho nhà cựu vô địch chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2, nhưng đoàn quân của HLV Ong Kim Swee tiếp tục bế tắc. Phút 52, Chan Vathanaka của Campuchia có cơ hội đối mặt với thủ thành Khairul Fahmi bên phía Malaysia, nhưng lại dứt điểm không thành công.

Khoảng 4 phút sau, Samoeun của Campuchia bỏ lỡ cơ hội khó tin, khi anh đánh đầu ra ngoài, dù chỉ đứng cách khung thành đối phương chừng... 1m.

Thoát thua trong các pha bóng vừa nêu, nhưng Malaysia không thể đứng vững được lâu, vì hàng thủ của họ nhìn chung quá lỏng lẻo. Phút 58, lại là Chan Vathanaka làm khổ các hậu vệ Malaysia, anh đi bóng qua 2 cầu thủ đối phương, rồi sút căng từ khoảng 15m, làm bó tay thủ môn Khairul Fahmi, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Chùa Tháp.


Trận đấu diễn ra khá hay và hấp dẫn

Trận đấu diễn ra khá hay và hấp dẫn

Chỉ tiếc rằng kinh nghiệm và thể lực của Campuchia quá kém, khiến cho họ không thể bảo toàn được chiến thắng đến cuối trận.

Càng về cuối, hệ thống phòng ngự của Campuchia càng bộc lộ nhiều sơ hở. Phút 68, Hazwan Bakri của Malaysia tăng tốc qua 1 hậu vệ đối phương, trước khi căng ngang để đội trưởng Amri Yahyah đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

Chưa hết, trước khi trận đấu kết thúc chừng chục phút, lại là đội trưởng Amri Yahyah bứt tốc loại hậu vệ Campuchia, rồi dứt điểm chéo góc, hạ thủ môn So Yaty trong pha đối mặt, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 đầy nhọc nhằn cho Malaysia.

Kim Điền

Malaysia nhọc nhằn vượt qua Campuchia - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016