1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại U23 châu Á 2026

Kí ức những cuộc đấu MU-Real Madrid: Đỉnh cao và nhiều bàn thắng

(Dân trí) - Là hai “ông lớn” giàu truyền thống của bóng đá lục địa già, Real Madrid và MU đều tự hào với một quá khứ đầy hào hùng. Và mỗi khi có dịp chạm trán nhau, cả hai “đại gia” này đều phô diễn thứ bóng đá tấn công đỉnh cao và rất ít toan tính.

Bán kết cúp C1 năm 1957
 
Kí ức những cuộc đấu MU-Real Madrid: Đỉnh cao và nhiều bàn thắng

Những cuộc "gặp gỡ thượng đỉnh" giữa MU và Real Madrid thường diễn ra hấp dẫn với nhiều bàn thắng
 
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa MU và Real Madrid đến chỉ 1 năm sau khi cúp C1 châu Âu chính thức được “khai sinh” (từ mùa giải 1955-1956). Đại diện của nước Anh khi đó sở hữu những ngôi sao sáng giá như Bobby Charlton hay Duncan Edwards nhưng vẫn chưa là gì so với Alfredo di Stefano, Raymond Kopa và Francisco Gento bên phía đối diện.
 
Trận lượt đi 11/4/1957
 
Kết quả là CLB hoàng gia TBN đã vượt qua được “Quỷ đỏ” sau 2 trận lượt đi (11/4/1957, tỉ số 3-1) và lượt về (24/4/1957, tỉ số 2-2) để tiến vào chung kết rồi hạ nốt Fiorentina. Đó là chức vô địch thứ 2 trong chuỗi 5 lần liền lên ngôi tại cúp C1 của Los Blancos từ năm 1956 đến 1960.
 
Trận lượt về 24/4/1957

Bán kết cúp C1 năm 1968

10 năm sau thảm họa máy bay kinh hoàng ở Munich cướp đi một thế hệ tài năng và trẻ trung của MU, “Quỷ đỏ” lại chạm trán với Real Madrid ở bán kết cúp C1. Chiến thắng 1-0 trên sân nhà vào ngày 24/4/1968 với sự tỏa sáng của George Best cộng thêm trận hòa 3-3 quả cảm tại Bernabeu đưa MU vào chung kết trước khi đè bẹp Benfica 4-1 để lần đầu lên ngôi tại trời Âu.
 
 

Tứ kết Champions League năm 2000

Với tư cách là các nhà ĐKVĐ Champions League, thầy trò Sir Alex đã có được điều mình muốn khi cầm chân Real Madrid 0-0 trên đất khách. Đầy tự tin trở về Old Trafford với nhiệm vụ đánh bại đối thủ với bất kì tỉ số nào là có thể đi tiếp song MU đã bị Los Blancos trong một ngày thăng hoa của “ảo thuật gia” Redondo cùng “Chúa nhẫn” Raul chọc thủng lưới đến 3 lần.
 
 

Hai bàn gỡ của David Beckham và Paul Scholes sau đó chỉ mang ý nghĩa danh dự với MU chứ không thể giúp họ xoay chuyển tình thế và MU đành chấp nhận trở thành cựu vương. Real Madrid tiếp tục đánh bại Bayern Munich rồi Valencia để lần thứ 8 làm “vua” ở lục địa già.

Tứ kết Champions League năm 2003

Sau khi thua thảm Real Madrid đến 1-3 ở trận lượt đi, MU không còn nhiều lựa chọn ở trận lượt về ngoài việc dồn lên tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, “kền kền trắng” khi đó đang sở hữu một “sát thủ” quá lợi hại trên hàng công là Ronaldo “béo”.
 
 

Chính “người ngoài hành tinh” bằng một cú hat-trick siêu hạng ngay tại Old Trafford đã nhấn chìm hi vọng đi tiếp của MU. Ronaldo chơi hay đến nỗi ngay cả các Manucians cũng phải đứng dậy vỗ tay hoan nghênh anh. Thầy trò Fergie vẫn có được 1 chiến thắng với tỉ số 4-3 nhờ 1 bàn của Van Nistelrooy, cú đúp từ Beckham và 1 pha phản lưới nhà của Ivan Helguera nhưng chừng đó là chưa đủ với họ.

Real Madrid đi tiếp với tổng tỉ số 6-5 sau 2 lượt trận (nếu tỉ số trận lượt về có là 5-3 thì MU vẫn bị loại theo luật bàn thắng sân nhà - sân khách) nhưng họ cũng không thể tiếp nối “truyền thống” hễ thắng trong cặp đấu với MU thì sẽ vô địch bởi tại bán kết, Nedved và Juventus đã xuất sắc đá bay Los Blancos.

Nguyễn Huy