Trước trận BK lượt về Thái Lan - VN (19 giờ tối nay):
Không thành công cũng thành nhân
(Dân trí) - Xin mượn câu nói nổi tiếng của tiền bối Nguyễn Thái Học trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930 để nói về tình cảnh và quyết tâm của ĐTVN trước trận lượt về trên đất Thái.
Để đối phương cầm cương trận lượt đi và “gác” 2 bàn, niềm tin chiến thắng đã trở thành một mơ ước viển vông. Một người lạc quan như HLV Riedl cũng phải thừa nhận: đường vào Chung kết đã bị bịt lại.
Để hiện thực hoá mục tiêu Chung kết, thầy trò ông phải thắng Thái Lan 3 bàn không gỡ ngay tại Supachalasai - nơi mà ĐTVN đã hai lần gục ngã mới cách đây 1 tháng.
Người hâm mộ quê nhà cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một thất bại, bởi sau 90 phút sôi sục ở Mỹ Đình, họ hiểu rằng cái khoảng cách “rất nhỏ” giữa hai nền bóng mà ông “Tổng” VFF kiêm Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn từng nhắc đến vẫn chưa thể khoả lấp được.
90 phút trên đất Thái không phải là 90 phút há mồm chờ sung rụng, cũng không phải 90 phút thiêu mình của một kẻ cố đấm ăn xôi.
Đó là 90 phút của bản lĩnh, của những người đàn ông biết đứng dậy sau thất bại. Đó là 90 phút danh dự tổ quốc, của một tinh thần chiến đấu sòng phẳng để có thể ngẩng cao đầu ra về.
Ông Riedl úp mở khả năng thay đổi vài vị trí. Có tin cho rằng Hữu Thắng sẽ lấy chỗ của Hồng Minh và Hồng Sơn sẽ xỏ găng đứng trong khung gỗ. Những thay đổi là cần thiết để xốc lại tinh thần của cả một dây chuyền đang rệu rạc.
Người Thái cũng đưa tin Kiatisuk, Sutee… có thể không ra sân do chấn thương sau trận “boxing” với ĐTVN ở sân Mỹ Đình. Mặc dù vậy, sau nhiều lần dính “hoả mù”, ắt ông Riedl cũng không đến nỗi thật thà để tin vào những thông tin phập phồng đó.
Ông đã nói: “Tôi không phải là người viển vông khi tin chắc vào chiến thắng 3-0 trên sân khách. Nhưng hy vọng rằng ĐTVN sẽ không gây thêm thất vọng cho người hâm mộ ở quê nhà”.
Kiatisuk (trái) sẽ không thi đấu? (VNN)
Hy vọng tinh thần đó sẽ được chuyền đến những đôi chân cầu thủ, kịp xua tan đi không khí ảm đạm đang bao trùm ĐT sau “cú shock Mỹ Đình”.
Người hâm mộ chưa nguôi nỗi đau chiều Mỹ Đình 24/1 càng tê tái hơn khi nhìn 7 những tài năng tuổi đôi mươi bước chân vào tù lao. Những CĐV nhiệt thành hàng đầu thế giới của chúng ta cần và xứng đáng được hưởng một chút ấm áp, nhìn thấy một chút ánh sáng tương lai của ĐTVN.
Họ chỉ có được điều đó khi mỗi tuyển thủ tự biến mình thành một que diêm, để cháy cạn mình trong đêm Supachalasai khó nhọc.
Hãy là chính mình, dù điều kỳ diệu không đến cũng không phải thêm một lần ám ảnh…
Dự đoán của Dân trí: Hoà 1-1.
Đội hình dự kiến |
Việt Nam: Hồng Sơn - Văn Biển, Như Thành, Huy Hoàng, Quang Thanh - Bảo Khanh, Hữu Thắng, Minh Phương, Vũ Phong - Công Vinh, Thanh Bình.
Thái Lan: Kittisak - Jetsada Jitsawad, Nataporn Phanrit, Niweat Siriwong - Suree Sukha, Nirut Surasiang, Sutee Suksomkit, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum - Sarayoot, Pipat. |
Tiến Minh