1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italia gây sốc khi mất vé dự World Cup: Cửa địa ngục mở ra từ thiên đường

H. Long

(Dân trí) - Chưa đầy một năm trước, cả thế giới tung hô Italia sau chức vô địch Euro 2020. Nhưng ngay từ cái ngày còn thăng hoa trên thiên đường ấy, họ không biết rằng cánh cửa địa ngục đã mở ra…

"Nooooooooo!" - Đó là dòng tít lớn trên tờ báo giấy Tuttosport phát hành vào sáng nay. Có lẽ, trong ngày thảm họa của Italia, phóng viên cũng không cần vắt óc suy nghĩ quá nhiều về dòng tít hay trên trang nhất. Chỉ một từ cảm thán như vậy thôi, cũng đủ xé lòng những người hâm mộ ở mảnh đất hình chiếc Ủng.

Italia gây sốc khi mất vé dự World Cup: Cửa địa ngục mở ra từ thiên đường - 1

Trang bìa tờ Tuttosport với dòng cảm thán: "Nooooooooo!" (ảnh: Gazzetta dello Sport).

Trang nhất tờ Corriere dello Sport giật dòng tít đau đớn không kém: "Cánh cửa địa ngục". Kèm theo đó là bức ảnh minh họa Jorginho và Donnarumma ôm mặt đầy đau đớn. Tất nhiên, người chọn bức ảnh này cũng có ý đồ. Bởi lẽ, đó là hai cầu thủ "quyết định trực tiếp" tới việc Italia… mất vé dự World Cup.

Cho tới tận thời điểm bài viết này được đăng tải, trên mặt báo Italia vẫn đều đặn xuất hiện những bài viết chỉ trích HLV Mancini và các học trò, những người mà họ xem như anh hùng dân tộc ở thời điểm tháng 7 năm ngoái khi Italia vô địch Euro 2020.

Lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Italia không thể giành vé tham dự World Cup. Nhưng so với thất bại trước Thụy Điển trong trận play-off dự World Cup 2018, thất bại lần này đau đớn, giằng xé và ám ảnh hơn rất nhiều.

Có chi tiết đáng chú ý, ở trận đấu với Bắc Macedonia, Liên đoàn bóng đá Italia không chọn sân Olimpico (Roma) để tổ chức trận đấu sân nhà của đội tuyển như mọi lần. Thay vào đó, họ lựa chọn "thánh địa" Renzo Barbera của Palermo, nơi vốn được biết đến là trung tâm của mafia ở Italia. Một trong những ý đồ của việc lựa chọn này không gì khác ngoài việc "cảnh báo" các tuyển thủ về tính chất sinh tử của cuộc chiến.

Có lẽ, ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không thể ngờ rằng Italia sẽ thua Bắc Macedonia, đội bóng kém họ tới 61 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Bất chấp Bắc Macedonia đã vươn lên mạnh mẽ những năm qua (từng dự Euro 2020) nhưng có lẽ, họ quá bé nhỏ nếu đặt cạnh "gã khổng lồ" Italia.

Italia gây sốc khi mất vé dự World Cup: Cửa địa ngục mở ra từ thiên đường - 2

Chỉ 9 tháng trước, Italia đã xuất sắc vô địch Euro 2020 (ảnh: RFI).

Và thực tế, đoàn quân của HLV Mancini đã biến Renzo Barbera trở thành sân khấu của riêng mình. Họ kiểm soát bóng tới gần 70%, tung ra 32 cú dứt điểm nhưng không ghi được bàn. Trong khi đó, Bắc Macedonia chỉ có hai cú sút trúng đích và họ có một bàn thắng.

Tất nhiên, sau mỗi thất bại, giới chuyên môn sẽ không có không ít lý do để mổ xẻ. Có luận điểm cho rằng Mancini đã bị bắt bài hay ông quá bảo thủ trong việc tin dùng những nhân tố cũ, công thức cũ như thời vô địch Euro 2020.

Và có lẽ, trong nhiều ngày tới, thầy trò HLV Mancini sẽ còn phải nghe nhiều lời chỉ trích kiểu như vậy. Suy cho cùng, đó là "cách đối xử" thường thấy với kẻ thất bại. Chỉ 9 tháng trước, họ đã được đưa lên mây xanh giống như vậy. Thời điểm ấy, thậm chí ông thầy người Italia còn được mô tả như nhà cải cách, người đã dám mạnh dạn xóa đi những định kiến để mở ra con đường mới.

Chỉ có điều ít ai ngờ rằng, cánh cửa địa ngục đã mở ra ngay từ khi họ còn ở thiên đường. Họ sa sút tới khó hiểu sau khi vô địch Euro 2020. Để rơi vào tình cảnh này, Italia đã ném đi không chỉ một mà là bốn cơ hội để giành vé dự World Cup 2022.

Sau chiến thắng trước Anh tại Wembley, Italia đã bị cầm hòa tới 4 trận trong nửa cuối vòng loại World Cup 2022 trước Bulgaria, Thụy Sỹ (2 trận), Bắc Ailen. Chỉ cần giành được 1/4 chiến thắng ở các trận hòa này, họ sẽ nghiễm nhiên có vé tới Qatar. Cần nhấn mạnh rằng, cả 4 đội bóng này đều không đạt cùng đẳng cấp với Italia.

Italia gây sốc khi mất vé dự World Cup: Cửa địa ngục mở ra từ thiên đường - 3

Giờ đây, họ đã rơi xuống địa ngục khi mất vé tham dự World Cup 2022 vô cùng đau đớn (Ảnh: AP).

Ít nhất, Jorginho đã hai lần ném đi tấm vé đi tiếp của Italia khi sút hỏng cả hai quả phạt đền trong hai trận đấu với Thụy Sỹ. Sau trận đấu với Bắc Macedonia, tiền vệ của Chelsea đã thừa nhận rằng hai tình huống đá hỏng ấy sẽ ám ảnh mình suốt đời. Nhưng sự ăn năn ấy đâu có thay đổi được gì?

Thực tế, từ xưa đến nay, Italia vốn "đỏng đảnh" như vậy. Sau khi bị loại sớm ở World Cup 2002, Euro 2004 (loại ngay từ vòng bảng), họ bỗng vùng lên vô địch World Cup 2006. Hai năm sau, Italia đã bị loại ở tứ kết Euro 2008, trước khi bước vào kỳ World Cup tồi tệ nhất lịch sử. Tại World Cup 2010, họ bị loại ngay từ vòng bảng mà không có chiến thắng nào trước ba đối thủ yếu là Paraguay, New Zealand và Slovakia.

Tới Euro 2012, Azzurri lại khiến nhiều người bất ngờ khi lọt vào tới tận trận chung kết nhưng sau đó, họ lại nhanh chóng rơi vào vòng lặp trớ trêu khi một lần nữa bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 khi nằm chung bảng với Anh, Costa Rica và Uruguay. Sau đó, họ chìm trong khủng hoảng khi bị loại ở tứ kết Euro 2016, không được tham dự World Cup 2018, trước khi lên ngôi ở Euro 2020.

Cứ như thế, Italia đi từ thiên đường tới địa ngục không biết bao nhiêu lần. Sự ổn định luôn là điều xa xỉ với đội bóng áo Thiên Thanh.

Nói Italia sẽ sụp đổ sau khi không thể tham dự World Cup 2022 ư? Đừng sốc nếu như họ lại làm được điều to lớn ở Euro 2024.

Nhưng trước tiên nghĩ về điều đó, rõ ràng Italia cần một cuộc cải tổ đủ lớn ở thời điểm này để vượt qua nỗi đau đớn tới xé lòng. Trong đó, thế hệ của Chiellini, Insigne, Immobile có thể nhường chỗ cho lứa trẻ và triển vọng hơn. 

Đừng buồn vì cuộc sống luôn vận động. Chỉ có kẻ yếu đuối mới không biết cách đứng dậy!