Italia "cuốn phăng" Bỉ: "Con quái vật" màu Thiên thanh

H.Long

(Dân trí) - Có lẽ, ở thời điểm này, đội bóng có thể khiến đội tuyển Bỉ điêu đứng tới vậy chỉ có Italia. Thầy trò HLV Mancini đang hiện nguyên hình "con quái vật", sẵn sàng cuốn phăng tất cả mọi thứ.

"Chúng tôi không xứng đáng bị loại. Tôi muốn khẳng định các cầu thủ không hề làm sai" - HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ thừa nhận trước báo giới. Quả thực, đội tuyển Bỉ không làm sai. Cái sai duy nhất của họ là… đối đầu với Italia.

Italia cuốn phăng Bỉ: Con quái vật màu Thiên thanh - 1

Italia giống như "con quái vật" thực sự.

Công bằng mà nói, với những gì thể hiện trong trận đấu với Italia, đội tuyển Bỉ vẫn cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch. Chỉ có điều, đối thủ của họ còn mạnh mẽ và khủng khiếp hơn thế.

Không quá khi nói rằng, trận đấu giữa Italia và Bỉ đêm qua là trận hay nhất giải. Ở đó, những tinh hoa của bóng đá đỉnh cao đã được thể hiện. Trong cuộc chiến ấy, Italia đã hiện nguyên hình "con quái vật".

Thực tế, không thể cho rằng đây là thế hệ vàng của Italia. Trong đội hình của HLV Mancini, không có cầu thủ nào xứng đáng được xem là đẳng cấp thế giới (trừ Chiellini và Bonucci đã quá già). Nếu xét về mặt con người, rõ ràng, nhiều người đánh giá đội tuyển Bỉ nhỉnh hơn. Nhưng Italia đáng sợ bởi họ biết cách phát huy sức mạnh của tập thể.

Họ tấn công, tấn công và tấn công… không ngừng nghỉ với tốc độ của cơn lốc. Đội tuyển Bỉ đã chủ động chơi phòng ngự. Thế nhưng, điều đó không thể ngăn nổi "con quái vật" mang tên Italia.

Hãy nhìn cái cách Barella xoay sở tốt trước vòng vây của ba hậu vệ Bỉ trước khi sút tung lưới Courtois. Hãy nhìn cách Insigne vẽ đường cong hoàn hảo tung lưới đối tuyển Bỉ. Đó là hai minh chứng cho thấy Italia có thể ghi bàn bằng mọi phương án.

Italia cuốn phăng Bỉ: Con quái vật màu Thiên thanh - 2

Có lẽ, ở thời điểm này, chỉ có duy nhất Italia mới đủ sức khiến Bỉ điêu đứng tới vậy.

Nên nhớ, trước đó, trong tình huống cố định, Bonucci đã ghi bàn vào lưới Courtois nhưng không được công nhận. Tất nhiên, đó chỉ là ba trong số rất nhiều phương án khác nhau được Italia thực hiện về phía đội tuyển Bỉ.

Điều đáng sợ nhất của Italia chính là tốc độ. Lối chơi của Italia không thiên về kiểm soát bóng, chuyền liên tục như Tây Ban Nha. Mục tiêu duy nhất của họ là hướng trái bóng lên tuyến trên một cách nhanh nhất có thể. Chính vì mục tiêu này, tốc độ luôn là sự ưu tiên số 1.

HLV Roberto Martinez đã chủ động bố trí sơ đồ gồm 5 hậu vệ. Thế nhưng, vấn đề là hàng thủ Bỉ không thể kịp nổi tốc độ của Italia. Lối chơi của Azzurri lúc này gợi cho người ta nhớ tới thứ bóng đá tổng lực của Hà Lan.

Tất nhiên, sự "tổng lực" của Italia không phải là bản copy của "Cơn lốc màu da cam", mà mang chiều hướng hiện đại hơn rất nhiều. Cũng giống như trước đây, Italia phòng ngự không phải bằng số đông. Họ liên tục áp sát ngay từ phần sân của đối thủ, với tốc độ khủng khiếp. Rất ít đội bóng có thể thoát ra nổi "cái bẫy pressing" mà Italia giăng ra.

De Bruyne vẫn chơi tốt nhưng một mình anh không đủ sức để xoay chuyển càn khôn. Có một con số thống kê chỉ ra rằng De Bruyne mất bóng tới 25 lần, tức nhiều hơn cả số đường chuyền thành công (17 lần). Nó cho thấy Italia đã tổ chức phòng ngự vây ráp hiệu quả tới nhường nào.

Cùng là chiến thắng trước Bỉ, nhưng Italia ở Euro 2020 khác với Italia của Conte tại Euro 2016 (thắng Bỉ 2-0). Thậm chí, nó còn là hai hình ảnh trái ngược. Nếu như lối chơi rình rập của Conte mang hơi hướm cổ điển thì lối chơi tổng lực của Mancini có nhiều chất hiện đại hơn rất nhiều.

Italia cuốn phăng Bỉ: Con quái vật màu Thiên thanh - 3

Sự tổng lực của Italia thời Mancini khiến các đối thủ sợ hãi.

Italia là mảnh đất của thời kỳ Phục Hưng, nơi chấm dứt hàng trăm năm "Đêm trường trung cổ". Giờ đây, trên mảnh đất ấy, người ta đã tìm được thứ ánh sáng Phục Hưng mới. "Vòng kim cô" đó là lối chơi phòng ngự đã ám ảnh những người Italia trong hàng thập kỷ đã được tháo xuống và cất vào bảo tàng.

Italia của hôm nay mang sắc màu mới, trẻ trung và đáng xem hơn rất nhiều. Họ sẵn sàng "nuốt chửng" bất kỳ vật cản nào.