Niềm vui sướng tột độ của đội tuyển Italia sau khi đánh bại Bỉ
(Dân trí) - Toàn đội Italia đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng sau khi hạ gục đội bóng số một thế giới, đội tuyển Bỉ ở vòng tứ kết Euro 2020.
Siêu phẩm của Insgine vào lưới đội tuyển Bỉ

Trái ngược với hình ảnh xù xì trong quá khứ, Italia thực sự "lột xác" với lối chơi tấn công rực lửa. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành của đội tuyển Bỉ. Điều đó khiến cho đội bóng số 1 thế giới choáng váng.

Phút 13, Bonucci đã đưa được bóng vào lưới đội tuyển Bỉ nhưng trọng tài không công nhận vì cầu thủ này rơi vào thế việt vị.

Pha quay chậm đã chỉ rõ điều này.

Tuy nhiên, tới phút 31, Barella đã ghi bàn mở tỷ số cho Italia sau pha xoay sở tuyệt vời trong vòng cấm.

Niềm vui của cầu thủ khoác áo Inter.

Siêu phẩm của Insigne đã không cho thủ thành Courtois cơ hội cản phá.

Insigne là cầu thủ nổi bật nhất trận đấu này. Anh đã được UEFA trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Cuối hiệp 1, Lukaku đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Bỉ từ chấm phạt đền.

Lukaku đã đi vào lịch sử bóng đá Bỉ với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Euro.

De Bruyne bị vây ráp khá dữ dội ở trận đấu này nhưng anh vẫn thể hiện tố chất của thiên tài. Rất nhiều tình huống tấn công của Bỉ được mở ra bởi De Bruyne.


Pha bỏ lỡ không tưởng từ cự ly 2 mét của Lukaku trong hiệp 2.

Một tình huống bỏ lỡ khác trước khung gỗ của đội tuyển Bỉ.

Vào sân chưa đầy 5 phút, Nacer Chadli đã dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

Italia cũng chịu tổn thất lớn với chấn thương nặng của Spinazzola.

Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt của Spinazzola.

Trận đấu kết thúc trong niềm hạnh phúc vỡ òa của đội tuyển Italia. Lần đầu tiên kể từ Euro 2012, họ mới bước vào bán kết giải đấu lớn (Euro/World Cup).

Không có điều gì tả nổi niềm vui của đội tuyển Italia.

Các học trò tới chúc mừng HLV Mancini.

Họ cùng nhau cười đùa, hát vang bài ca chiến thắng.

Đây là chiến thắng của tập thể. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn và gặt hái thành công.

Những cầu thủ Italia tới tri ân người hâm mộ.



Niềm hạnh phúc ngập tràn của những người hâm mộ đội bóng áo Thiên Thanh.

Trái ngược với niềm vui của Italia là nỗi thất vọng của đội tuyển Bỉ.

Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ một lần nữa lỗi hẹn với thành công.

Điều vô cùng đáng tiếc với De Bruyne khi những danh hiệu lớn luôn lẩn tránh anh. Cách đây vài tháng, De Bruyne vừa thất bại trong trận chung kết Champions League với Chelsea.

Các thành viên của đội tuyển Bỉ như muốn đổ gục xuống.

Lukaku chỉ biết tự trách mình vì bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn.

Thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ có thể trôi qua mà không có được danh hiệu nào.