1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huấn luyện viên ở Tây Ban Nha bị nhóm CĐV chém suýt đứt bàn tay

Sông Lam

(Dân trí) - Huấn luyện viên của CLB Firgas ở Tây Ban Nha đã bị nhóm cổ động viên quá khích tấn công bằng dao sau khi trận đấu giữa họ với đội chủ nhà Pedro Hidalgo B kết thúc.

Những cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra sau cuộc đụng độ giữa CLB Pedro Hidalgo B và Firgas ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha.

Theo tờ El Periodico, HLV Daniel Jose Travieso của đội khách Firgas đã bất ngờ bị một nhóm cổ động viên (CĐV) quá khích tấn công dữ dội. Chiến lược gia này đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Huấn luyện viên ở Tây Ban Nha bị nhóm CĐV chém suýt đứt bàn tay - 1

HLV Daniel Jose Travieso của đội Firgas bị nhóm CĐV quá khích chém suýt đứt bàn tay (Ảnh: La Provincia).

Vụ việc diễn ra vào tối 28/1 sau khi đội khách Firgas giành chiến thắng 2-1. Trận đấu trước đó diễn ra bình thường và không có bất kỳ sự thù địch nào trước khi vụ tấn công bằng dao xảy ra.

Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc, HLV Daniel Jose Travieso dường như đã xảy ra xô xát với một nhóm CĐV. Một trong số CĐV của nhóm trên đã bất ngờ rút dao và chém mạnh vào bàn tay của HLV Travieso khiến anh bị thương nặng.

Những kẻ quá khích đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát và xe cứu thương đã sớm có mặt tại hiện trường để đưa HLV Travieso đi cấp cứu.

"Tôi vẫn ổn, tôi đã có một buổi tối tồi tệ vì vết khâu rất đau. Tôi cảm thấy sợ hãi, không chỉ cho tôi mà còn cho các đồng nghiệp của tôi. Điều tôi nhớ là một kẻ đã giơ tay định chém HLV thể lực của đội bóng, vì vậy tôi đã can thiệp. Nếu tôi không hành động, có thể cậu ấy đã chết do vết chém của kẻ quá khích", HLV Travieso kể lại nguyên nhân mình bị chém sau khi anh được các y tá khâu vết thương ở bàn tay.

"Tôi có thể phải nghỉ ngơi và chờ vết thương lành trong ba hoặc bốn tuần. Chúng tôi rất tiếc về sự việc này, nhưng tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Những kẻ đó không ở trong một tình huống bình thường, nếu chúng giết ai đó thì đó là ý định của chúng", HLV của Firgas nói thêm.

Trong khi đó, theo tờ La Provincia, không chỉ HLV Travieso bị tấn công mà còn có 3 cầu thủ khác cũng bị thương trong vụ việc. Cả 3 sau đó đều phải nhập viện để kiểm tra chấn thương. 

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đang điều tra để bắt giữ về nhóm CĐV quá khích. Liên đoàn bóng đá nước này cũng đã lên án vụ tấn công. Theo nguồn tin từ đội Pedro Hidalgo B, những kẻ tấn công HLV và các cầu thủ Firgas không phải là CĐV của đội bóng và cũng không liên quan gì đến CLB.

Tường trình từ trọng tài làm rõ vụ việc

Tuy nhiên, một biên bản tường trình từ trọng tài đã làm rõ vụ việc HLV Travieso bị tấn công bằng dao.

"Khi trận đấu kết thúc và cả hai đội vào phòng thay đồ, cầu thủ khoác áo số 16 của đội chủ nhà đã dùng tay đấm mạnh vào cổ của thủ môn đội khách. Chính vì vậy vụ xô xát giữa hai đội đã diễn ra, các cầu thủ đội khách còn lao vào phòng thay đồ của đội chủ nhà", biên bản tường trình của trọng tài cho biết.

Biên bản cũng nêu rõ cả hai đội đã liên tục đấm đá, húc đầu vào nhau, nhưng bất ngờ một cổ động viên đã rút dao chém vào HLV đội khách Firgas khiến người này bị một vết cắt lớn trên bàn tay và chảy máu xối xả.

Thậm chí kẻ quá khích còn dùng đá ném vào cầu thủ và HLV của đội khách, rất may không trúng ai. Trọng tài trận đấu cũng mô tả các cuộc xô xát khác nhau giữa các cầu thủ hai bên trong biên bản. Hai thủ môn của đội khách Firgas đã phải trốn vào phòng thay đồ của trọng tài sau khi bị tấn công và lo sợ nguy hiểm tính mạng.

Chính nhóm trọng tài đã gọi lực lượng an ninh và cứu thương để đưa những người bị thương đi cấp cứu. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết họ lấy làm tiếc về vụ việc, đồng thời tuyên bố phản đối kịch liệt cũng như sẽ đưa ra hình thức xử phạt nặng sau khi kết quả điều tra từ cảnh sát được làm rõ.