1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng Sài Gòn FC vẫn chịu cảnh bị CLB TPHCM cầm chân 0-0 trên sân Thống Nhất, khiến cho khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Viettel càng xa thêm.

So về thời lượng kiểm soát bóng, chưa chắc Sài Gòn FC nhiều hơn so với CLB TPHCM ở vòng 3 giai đoạn 2 LS V-League 2020. Nhưng so về tính nguy hiểm và độ rõ nét trong các pha tấn công, Sài Gòn FC tấn công rõ nét hơn hẳn.

Phút 32, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành ngỡ như đã có bàn mở tỷ số, sau tình huống đi bóng áp sát khung thành và dứt điểm bằng má ngoài rất nghệ thuật của ngoại binh Pedro Paulo bên phía Sài Gòn FC, nhưng may cho CLB TPHCM là một hậu vệ của đội này kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 1
Sài Gòn FC và CLB TPHCM níu chân nhau trên sân Thống Nhất
Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 2
Sài Gòn FC vẫn nhỉnh hơn về đội quái trong lối chơi

Ở đầu sân bên kia, CLB TPHCM chủ yếu tấn công bằng những đường bóng dài và bổng. Tuy nhiên, nhưng pha tấn công như thế không gây khó cho hàng thủ của Sài Gòn FC, vốn được chỉ huy bởi trung vệ cao lớn người Hàn Quốc Ahn Byungkeon.

Tình huống đáng chú ý nhất mà CLB TPHCM tạo ra trong hiệp 1, là pha bay người đá vô lê của ngoại binh Ariel Rodriguez ở phút 40, nhưng bóng đi chệch xà ngang khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong bên phía Sài Gòn FC.

Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 3
Trung vệ Ahn Byungkeon (người Hàn Quốc) chỉ huy rất tốt hàng thủ của "đội chủ nhà"
Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 4
Ngược lại, ngoại binh Ariel Rodriguez của CLB TPHCM thi đấu rất tệ
Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 5
Cầu thủ người Costa Rica có thêm 1 trận cầu gây thất vọng

Sang hiệp 2, đôi bên vẫn chơi đầy quyết tâm. Phút 55, Minh Trung của Sài Gòn FC thực hiện pha đá phạt từ khoảng 25m, đưa bóng đi lượn qua hàng rào CLB TPHCM, nhưng may cho đội bóng của HLV Chung Hae Seong là đường bóng lại đi sạt cột dọc.

Càng về cuối trận, Sài Gòn FC càng gia tăng sức ép, bởi đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành là đội rất cần chiến thắng, hòng đeo bám giấc mơ vô địch V-League.

Phút 83, Xuân Toàn của đội này đi bóng từ giữa sân, trước khi tung ra pha kết thúc từ hơn 20m, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Thanh Thắng bên phía CLB TPHCM.

Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 6
Phi Sơn bên phía CLB TPHCM cũng có một trận đấu quá mờ nhạt
Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 7
Các pha tấn công của CLB TPHCM không gây nhiều khó khăn cho Sài Gòn FC
Hòa CLB TPHCM, Sài Gòn FC mất nhịp trong cuộc đua vô địch - 8
Dù vậy, việc bị CLB TPHCM cầm hoà khiến Sài Gòn FC bị đội đầu bảng Viettel nới rộng khoảng cách về điểm số

Ở đầu sân bên kia, CLB TPHCM cũng có cơ hội sút phạt khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Nhưng Phi Sơn của CLB TPHCM lại kết thúc quá “hiền”, bóng không qua được hàng rào Sài Gòn FC.

Đây cũng là hình ảnh chung của tiền vệ Trần Phi Sơn trong trận “derby bóng đá TPHCM”. Cầu thủ gốc xứ Nghệ được chờ đợi rất nhiều, trong việc thay thế Công Phượng đang bị chấn thương, nhưng Phi Sơn thi đấu rất tệ, thường xuyên để mất bóng trong các pha tranh chấp tay đôi, cùng hàng loạt đường chuyền vu vơ không địa chỉ.

Dù sao trận hoà 0-0 với Sài Gòn FC cũng là kết quả chấp nhận được với CLB TPHCM, giúp họ tạm thời ngắt mạch toàn thua.

Trong khi đó, đây lại là tỷ số không tốt với Sài Gòn FC, bởi đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã bị đội đầu bảng Viettel bỏ cách 3 điểm trong cuộc đua giành ngôi vô địch, sau khi Viettel thắng nhẹ B.Bình Dương 1-0 trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm.

Dòng sự kiện: V-League 2020