1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Troussier thất thần khi tuyển Việt Nam thủng lưới ở giây cuối cùng

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Philippe Troussier không giấu được nỗi thất vọng khi chứng kiến tuyển Việt Nam dù chơi phòng ngự kiên cường trong suốt trận đấu nhưng lại để tuyển Iraq có bàn thắng ở những giây cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam thua Iraq do thủng lưới ở phút bù giờ cuối cùng

Bất chấp những áp lực rất lớn của đội tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình tối 21/11, thầy trò HLV Philippe Troussier vẫn chơi phòng ngự kiên cường để bảo toàn mảnh lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm cho tới phút bù giờ 90+7.

Khi mà tất cả những người theo dõi trận đấu đều đã nghĩ đến một kết quả hòa thì tiền vệ Ibrahim Bayesh nỗ lực đi bóng bên cánh phải trước khi tạt bóng cho tiền đạo Ali băng vào đánh đầu làm tung lưới thủ thành Đặng Văn Lâm trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện của tuyển Việt Nam.

HLV Troussier thất thần khi tuyển Việt Nam thủng lưới ở giây cuối cùng - 1

Tiền đạo Ali cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng ở giây cuối cùng mang về chiến thắng sít sao cho tuyển Iraq (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiền đạo Ali không giấu được niềm vui tột độ của mình sau bàn thắng ở những giây cuối cùng cho đội nhà, anh cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt trước khi được các đồng đội nhanh chóng vây quanh chúc mừng.

Trong khi đó, ở bên đường biên, HLV Philippe Troussier cảm thấy thất thần sau bàn thua đau đớn của đội nhà. Chiến lược gia người Pháp gần như chết lặng khi thua trận theo cách không ngờ tới.

HLV Troussier thất thần khi tuyển Việt Nam thủng lưới ở giây cuối cùng - 2

Ánh mắt thất thần của HLV Troussier khi chứng kiến tuyển Việt Nam bị thủng lưới ở những giây cuối cùng của trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

HLV Troussier thất thần khi tuyển Việt Nam thủng lưới ở giây cuối cùng - 3

Chiến lược gia người Pháp gần như chết lặng sau bàn thắng theo cách không ngờ của Iraq (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các cầu thủ của tuyển Việt Nam cũng bày tỏ nỗi thất vọng không kém, thậm chí không ít cầu thủ đổ gục xuống sân sau bàn thua đến ở giây cuối cùng của trận đấu.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia bóng đá, trận đấu này tuyển Việt Nam xứng đáng thua khi chơi bạc nhược trước Iraq dù được đá trên sân nhà Mỹ Đình với sự cổ vũ của gần 40.000 cổ động viên.

Đoàn quân của HLV Philippe Troussier không có nổi một pha dứt điểm về phía khung thành đội khách, trong khi đội tuyển Việt Nam hứng chịu tới 16 pha dứt điểm của đại diện Tây Á (trong đó có 8 pha dứt điểm trúng đích).

HLV Troussier thất thần khi tuyển Việt Nam thủng lưới ở giây cuối cùng - 4

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Việt Nam sau bàn thua ở phút cuối trận đấu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dù tung ra tới 3 tiền đạo trong đội hình xuất phát, tuyển Việt Nam chỉ cam chịu chơi phòng ngự lùi sâu bên phần sân nhà và hầu như không cầm nổi bóng ở tuyến giữa.

"Việc chúng ta nhận bàn thua ở phút cuối mang đến cho tôi sự thất vọng. Đối đầu đội bóng có thể hình, thể chất mạnh như Iraq, tôi đã có phương án chiến thuật hợp lý.

Họ có kỹ thuật và đẳng cấp hơn chúng ta rất nhiều. Bàn thua này khiến tôi cảm thấy buồn, bởi nỗ lực của các cầu thủ không mang lại kết quả cuối cùng. Họ đã thi đấu hết mình, tiếc là mọi thứ không được như ý", HLV Troussier giải thích về lối chơi dẫn đến thất bại của "Rồng vàng" ở buổi họp báo sau trận đấu.

Dù để thua Iraq, tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ nhì ở bảng F khi ở trận đấu trước đó, đội tuyển Indonesia đã để Philippines cầm hòa với tỷ số 1-1 tại Manila (Philippines).

HLV Troussier thất thần khi tuyển Việt Nam thủng lưới ở giây cuối cùng - 5

 Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/