Đấu sớm vòng 8 Premiership 06/07
Hiệp hai tuyệt vời của thầy trò Ferguson!
(Dân trí) - Chơi bế tắc suốt hiệp một sau bàn mở tỷ số từ rất sớm của đội chủ nhà Wigan, MU thực sự "bừng tỉnh" trong hiệp hai sau khi Ryan Giggs vào sân. Chiến thắng chung cuộc 3-1 là kết quả xứng đáng cho thế trận một chiều mà họ tạo ra.
>> Watford - "Nạn nhân" thứ 6 liên tiếp của Arsenal!
>> Hai thủ môn Chelsea bị "đo ván" trong trận cầu đứng tim
Hành quân đến sân của Wigan, Quỷ đỏ không có ngôi sao người BĐN- Cristiano Ronaldo do chấn thương gặp phải trong loạt trận vòng loại Euro 2008. Thêm vào đó là sự vắng mặt của đội trưởng Gary Neville.
Song bù lại, đội khách có sự trở lại của Louis Saha- người chơi cao nhất, ngay phía trên Rooney và Solskjaer. Trong khi đó, trấn giữa tuyến giữa là bộ ba Carrick- Scholes- O'Shea, Ryan Giggs trở lại ghế dự bị sau thời gian dài chấn thương.
Bước vào trận đấu, MU tỏ rõ ý đồ đánh phủ đầu đối phương khi chủ động dâng cao đội hình và sử dụng lối đá nhanh, ít chạm. Tuy nhiên, khi mà họ chưa kịp tạo được thế trận ổn định thì bất ngờ đã xảy ra.
![]() Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (AP) |
Phút thứ 4, trong một tình huống phản công, Wigan được hưởng quả phạt ở cự ly ngoài 30m và sau một pha dàn xếp bài bản, hậu vệ Baines tung cú sút xa như trái phá, đưa bóng thẳng vào góc cao bên phải trong sự bất lực của Van Der Sar. 1-0 cho Wigan.
Có bàn thắng sớm, đội chủ nhà càng hưng phấn, họ liên tiếp khoét vào cánh phải của MU- nơi Wes Brown được bố trí đá thay Neville.
Trong khi đó, sơ đồ 4-3-3 lạ lẫm khiến đội khách gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, dù cho từ khoảng giữa hiệp một, họ đã bắt đầu cầm được bóng.
Hướng tấn công khả dĩ nhất của MU chỉ là những pha cắm sâu xuống cánh phải của Solskjaer, tuy nhiên ngay cả khi có khoảng trống thì những pha căng ngang của "lão tướng" này cũng không tìm đến chân các đồng đội bên trong.

Tình huống ghi bàn thắng thứ hai của Saha. (AP)
Mãi đến phút 25, sau một pha khống chế bằng ngực và quay người hợp lý, Rooney tung cú sút chân trái rất nhanh, đưa bóng đi trúng xà ngang- bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu trận của Quỷ đỏ.
Nóng ruột do không tìm được bàn thắng, đội khách dâng lên quá cao, tạo rất nhiều khoảng trống để đội nhà phản công, tuy nhiên các chân sút Wigan đã không thể dứt điểm chuẩn xác.
Hiệp một được khép lại bằng cú sút xa đầy uy lực của Patrick Evra từ cự ly khoảng 30m, đáng tiếc là bóng lại đi trúng người thủ thành Kirkland.
Ngay đầu hiệp hai, thế trận thay đổi hoàn toàn khi Ryan Giggs được đưa vào sân thay Wes Brown, trong khi John O'Shea được kéo về vị trí hậu vệ phải.
"Lão tướng" người xứ Wales như một chất xúc tác khiến hàng công của MU "bừng tỉnh". Họ hoàn toàn giành thế chủ động với liên tiếp tình huống sóng gió về phía khung thành Wigan.
Trong đó, đáng chú ý nhất là sự nổi bật của Wayne Rooney khi anh chính là ngòi nổ cho mọi đợt tấn công. Phút 57, ngôi sao của ĐT Anh tung pha chuyền bóng cực kỳ kỹ thuật đưa Saha đối mặt thủ môn Kirkland, song tiền đạo người Pháp lại xử lý rườm rà rồi dứt điểm chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.
![]() Cú đánh đầu gỡ hoà của Vidic. (Reuters) |
Tuy nhiên, CĐV Quỷ đỏ không phải chờ đợi lâu, phút 62 sau pha phạt góc bên cánh phải, Vidic băng vào rất nhanh, đánh đầu hạ gục thủ thành Kirland. 1-1 cho MU.
Chưa đầy 4 phút sau, Rooney tiếp tục "dọn cỗ" cho Saha bằng một pha chuyền bóng tinh tế và sau một pha khống chế hợp lý, chân sút người Pháp dứt điểm quyết đoán. 2-1 cho MU, tỷ số xứng đáng cho thế trận một chiều mà họ tạo ra.
Hai bàn thắng khiến đội khách cực kỳ hưng phấn, họ tiếp tục duy trì sức ép lớn lên hàng thủ Wigan với hàng loạt pha di chuyển và phối hợp đẹp mắt, khiến đội chủ nhà không thể có dù chỉ một cơ hội phản công.
Và ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Solskjaer đặt dấu ấn của riêng mình bằng pha xử lý khéo léo, loại bỏ hai hậu vệ Wigan rồi dứt điểm sệt hiểm hóc khiến thủ môn Kirkland, ấn định tỷ số 3-1 cho MU.
Chiến thắng không chỉ gói gọn trong 3 điểm, mà trên hết nó còn mang lại niềm tin lớn cho MU, nhất là Rooney.
Đội hình xuất phát |
Wigan: Kirkland- Hall, Boyce, De Zeeuw, Baines- Scharner, Kilbane (Todorov 66'), Landzaat, Teale (Valencia 70')- Camara (McCulloch 60'), Heskey. |
BXH sau vòng 8 Premier League 2006/07 | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | T/s |
1 | Man Utd | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-5 |
2 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-4 |
3 | Bolton | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9-4 |
4 | Portsmouth | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-3 |
5 | Arsenal | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-4 |
6 | Aston Villa | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10-5 |
7 | Everton | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-8 |
8 | Reading | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-7 |
9 | Blackburn | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-10 |
10 | Liverpool | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 |
11 | Man City | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 |
12 | Fulham | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-12 |
13 | Boro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 |
14 | Tottenham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-10 |
15 | Newcastle | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-12 |
16 | Sheff United | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-10 |
17 | Wigan | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-13 |
18 | West Ham | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-12 |
19 | Watford | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-13 |
20 | Charlton | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-13 |
Phan Trung