1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Hé lộ câu nói cuối cùng của huyền thoại Maradona trước khi qua đời

H.Long

(Dân trí) - Trước khi qua đời, Maradona đã nói với người thân rằng ông cảm thấy mệt và muốn đi nghỉ. Thế nhưng, sau đó, ông trải qua giấc ngủ dài bất tận...

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), cả thế giới bóng đá đã thực sự sốc khi hay tin huyền thoại Maradona qua đời. Theo những thông tin ban đầu, "Cậu bé vàng" đã ra đi mãi mãi sau cơn đau tim ở nhà riêng.

Cách đây 2 tuần, Maradona vừa xuất hiện sau khi trải qua ca phẫu thuật lấy cục máu đông trong não

Ngay sau đó, báo giới Argentina hé lộ những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của Maradona. Vào sáng thứ Tư (theo giờ đại phương), Maradona bước ra ngồi vào bàn ăn sáng với gương mặt có vẻ nhợt nhạt và phàn nàn với những người thân rằng ông cảm thấy lạnh.

"Ông cảm thấy mệt lắm" - Maradona nói với cậu cháu trai của mình, trước khi trở lại giường trong căn biệt thự Buenos Aires.

Buổi trưa, khi y tá tới thăm khám định kỳ cho "Cậu bé vàng", cô đã phát hiện ra tình trạng không ổn của ông. Sau đó, cô đã gọi điện cầu cứu các bác sĩ nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Huyền thoại người Argentina đã trải qua giấc ngủ dài bất tận.

Sinh thời, Maradona có 5 người con. Dalma, 33 tuổi và Ganina, 31 tuổi là con của ông với người vợ đầu tiên và cũng là duy nhất Claudia Villafane. Ông kết hôn với bà năm 1984 và ly hôn năm 2014.

Hé lộ câu nói cuối cùng của huyền thoại Maradona trước khi qua đời - 2

Những người dân Argentina đổ ra đường để tưởng nhớ Maradona

Sau này, Maradona không cưới thêm với bất kỳ cô gái nào, mà chỉ sống chung với nhau. Ông có thêm 3 người con là Diego Junior, 34 tuổi và con gái Jana, 23 tuổi và con trai út Diego Fernando với bạn gái hiện tại Veronica Ojeda.

Ở thời điểm này, gia đình của "Cậu bé vàng" vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tuy nhiên, giới truyền thông Argentina đã loan tin rộng rãi trên mặt báo ngay sau đó (buổi trưa thứ Tư, theo giờ địa phương).

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn tới cái chết của cựu danh thủ Napoli là do cơn đau tim. Các nhân viên y tế đã nỗ lực để cứu sống ông nhưng bất thành.

Hé lộ câu nói cuối cùng của huyền thoại Maradona trước khi qua đời - 3

Ở Napoli, những người hâm mộ đã tụ tập trước sân San Paolo để tưởng nhớ Maradona

Công tố viên John Broyad xác nhận trước báo giới: "Maradona đã qua đời vào khoảng 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Nhân viên pháp y đã tiến hành khám nghiệm vào 4 giờ chiều.

Không có bất kỳ dấu hiệu tội phạm hay bạo lực nào được phát hiện. Việc khám nghiệm tử thi chỉ là để xác nhận nguyên nhân cái chết của Maradona".

Thi thể của Maradona dự kiến sẽ được đưa tới dinh thự của tổng thống Argentina ở Casa Rosada vào sáng thứ Năm.

Cách đây 15 năm, Maradona thừa nhận rằng mình đang già đi từng ngày và sau này muốn được mai táng cùng quả bóng. Chia sẻ trong buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình, "Cậu bé vàng" cho biết: "Cảm ơn bóng đá vì đã mang tới cho tôi niềm hạnh phúc và được tự do, giống như được chạm tới bầu trời vậy. Cảm ơn trái bóng tròn. Tôi muốn sau này được mai táng cùng nó".

Hé lộ câu nói cuối cùng của huyền thoại Maradona trước khi qua đời - 4

Đất nước Argentina quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona

Ngay sau khi hay tin Maradona qua đời, hàng nghìn người dân ở Buenos Aires đã đổ ra đường, tới nhà riêng của ông để tưởng nhớ. Họ đã giương cao những biểu ngữ tri ân huyền thoại bóng đá, đi kèm với hình ảnh của mẹ ông, Dalma Salvadora Franco.

Một CĐV không kìm được nước mắt chia sẻ: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được Maradona. Chúng tôi cảm ơn vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho đất nước".

Tại thị trấn Villa Devoto ở Buenos Aires, nơi Maradona sinh ra và lớn lên, những người hàng xóm cũ của anh đã đặt hình ảnh Maradona bên cạnh lá cờ của Argentina ở bên ngoài ban công, trong lúc đài truyền hình đăng tải những khoảnh khắc đẹp nhất của "Cậu bé vàng". Những người dân thị trấn đã kể cho nhau nghe về giai thoại liên quan tới Maradona.

"Maradona đã sinh ra và lớn lên trong xóm nghèo này. Ông ấy chưa bao giờ quên cội nguồn cả" - một bà lão ở Villa Devoto chia sẻ.

Hé lộ câu nói cuối cùng của huyền thoại Maradona trước khi qua đời - 5

Thống kê về sự nghiệp của Maradona

Một người đàn ông từng chứng kiến Maradona ra mắt từ năm 15 tuổi ở CLB Argentina Juniors (vào năm 1976) tâm sự: "Sự thật thì bóng đá đã chết trong tôi. Maradona đã sống một cuộc sống như ông ấy hằng mong đợi. Không ai có thể kiểm soát được cuộc đời của ông ấy".

Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro cũng gửi lời tri ân tới Maradona: "Tôi vô cùng buồn bã khi huyền thoại bóng đá đã rời xa. Ông ấy là một người anh em tốt, người bạn vô điều kiện của Venezuela. Người bạn này sẽ mãi luôn ở trong tim tôi".

HLV huyền thoại của Argentina, Cesar Luis Menotti chia sẻ: "Tôi thực sự đau đớn trước thông tin này. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không tin nó là sự thật. Tôi không thể nói gì hơn vào lúc này. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ thông tin về cái chết của Maradona chỉ là tin giả nhưng tất cả thật bàng hoàng".