1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam: Đâu đến nỗi… quá tệ

(Dân trí) - Trong quá trình vòng bảng AFF Cup 2014 diễn ra, đã có những nỗi lo về hàng thủ của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Đúng là hàng thủ này không có nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng những gì họ thể hiện cũng đâu đến nỗi quá tệ!

Đơn giản nhất có thể

Nhưng chúng tôi từng đề cập, nguyên cả hệ thống phòng ngự của ĐTVN tại AFF Cup 2014 không có những nhân tố giỏi. Ngoại trừ trung vệ Phước Tứ, các cầu thủ còn lại không được đánh giá cao về mặt đẳng cấp, cũng như kinh nghiệm.

Ở vị trí thủ môn, Nguyên Mạnh chắc chắn không bằng Dương Hồng Sơn ở AFF Cup 2008 (cầu thủ hay nhất của giải đấu năm đó). Ở hàng hậu vệ, những Tiến Thành, Xuân Thành, Ngọc Hải đều thuộc loại vô danh với giới hâm mộ trong nước, trước khi HLV Miura xuất hiện.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Hoàng Thịnh chưa chắc bằng Quốc Vượng, Hoàng Bửu ngày nào, cũng chưa chắc hay hơn Minh Châu tại AFF Cup 2008, chưa kể Huy Hùng đang phải đá vị trí trái với sở trường.

Hàng thủ cũng là tuyến mà HLV Miura sắp nhiều cầu thủ đá ở những vị trí không phải là vị trí quen thuộc của họ tại CLB, như Huy Hùng vốn là trung vệ đá tiền vệ thủ, còn Ngọc Hải phải chơi hậu vệ biên khi anh vốn là một trung vệ.

Các hậu vệ của ĐTVN thường xuyên đặt đối phương vào thế 2 kẹp 1 (ảnh: Gia Hưng)
Các hậu vệ của ĐTVN thường xuyên đặt đối phương vào thế "2 kẹp 1" (ảnh: Gia Hưng)

So về từng con người, đúng là những vị trí chơi ở hàng thủ không được đánh giá cao, nhưng khi đặt chung trong một hệ thống mà HLV Miura xây dựng, hàng thủ này không đến nỗi thiếu chắc chắn, nhất là qua những gì mà chúng ta đã thể hiện trước Philippines.

Đấy là một hệ thống phòng ngự 2 tầng. Bên cạnh đó, các vị trí dường như cũng ý thức được chất lượng kỹ thuật kém của mình, nên hiện họ đang chơi một thứ bóng đá đơn giản nhất có thể.

Các hậu vệ của HLV Miura sau những sai lầm tai hại trong trận đấu với Indonesia giờ chơi không rườm rà, họ thực hiện đúng nhiệm vụ đầu tiên của mình là phá bóng càng xa khung thành càng tốt.

Có thể đây là cách chơi chưa hoàn mỹ, bởi trong bóng đá hiện đại người ta đòi hỏi các hậu vệ còn phải biết cách phát động tấn công từ phần sân nhà. Nhưng đấy là khi đề cập đến những hậu vệ có kỹ thuật, có chất lượng. Còn với những hậu vệ vốn đã thiếu kỹ thuật, thì càng đá đơn giản càng an toàn.

Kèm người theo kiểu… bắt chết

Trước và trong khi vòng bảng AFF Cup diễn ra, cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau về hàng thủ gồm quá nhiều lực sĩ của ĐTVN, nói về một hàng hậu vệ không có cầu thủ chuyên đá biên.

Nhưng thực tế trên sân cho thấy, ngay cả khi ĐTVN chơi với hệ thống phòng ngự như thế, chúng ta cũng đâu đến nỗi thua kém đối phương trong tấn công, thậm chí trong tấn công biên. Còn ở khâu phòng ngự, những hậu vệ cao to mà HLV Miura sử dụng đang phát huy hiệu quả.

Điều mà bóng đá Việt Nam sợ nhất trước các đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch dạng như Philippines trong những năm gần đây giờ không thấy xuất hiện ở AFF Cup lần này. Hồi đấy chúng ta sợ nhất bóng bổng, sợ nhất màn tra tấn thể lực của đối phương, nhưng giờ chúng ta không ngán các pha tấn công dạng đấy nữa.

Trong trận đấu với Philippines, hàng thủ của HLV Miura chống bóng bổng rất tốt, cả khi Philippines đem bóng xuống biên lật vào trung lộ, khi họ treo bóng dài lên phía trên, hoặc khi họ dồn đông cầu thủ cao to vào khu vực 16m50 của chúng ta trong những tình huống cố định.

Một cách bắt người khác mà các hậu vệ ĐTVN đang thực hiện đó là kèm người theo dạng… bắt chết. Đấy là cách bắt người vốn ít được sử dụng trong bóng đá hiện đại mấy năm gần đây, nhưng đội bóng của HLV Miura lại đang tái hiện thành công lối đá ấy.

Thấy rõ là các chân sút lực lưỡng Van Dijk (Indonesia) và Phil Younghusband (Philippines) đã bị các trung vệ Phước Tứ và Tiến Thành của chúng ta theo như hình với bóng, thậm chí còn bị các trung vệ của ta đặt trong thế 2 đánh 1, nên luôn thua thiệt trong tranh chấp.

Chúng ta chỉ có thể làm được vậy một khi thể lực của các cầu thủ đảm bảo, và khi chúng ta phải có đông người nơi hàng thủ, như cách HLV Miura đang bố trí hệ thống phòng ngự 2 tầng.

Hàng phòng ngự của chúng ta sau vòng bảng cho thấy họ cũng đang làm rất được việc. Và một lần nữa có lẽ nên nhắc lại rằng người ta sẽ không quan tâm đến việc HLV Miura sử dụng hàng thủ có hậu vệ biên hay không? Bởi mục tiêu cuối cùng của mọi đội bóng là kết quả, chứ không phải phương pháp sử dụng con người để đi đến kết quả ấy!

Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014