1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ghi bàn mở tỷ số, Son Heung Min bật khóc khi Tottenham thua Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Son Heung Min đã có pha lập công giúp Tottenham vượt lên dẫn trước Man Utd nhưng rồi cay đắng chứng kiến đội nhà thúc thủ với tỷ số chung cuộc 1-3.

Tiền đạo Son Heung Min là tâm điểm trong trận đấu giữa Tottenham Hotspur với Man Utd ở vòng 31 Premier League. Mặc dù Cavani ghi bàn mở tỷ số cho đội khách Man Utd nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng của chân sút người Uruguay khi cho rằng McTominay đã phạm lỗi với Son Heung Min.

Ghi bàn mở tỷ số, Son Heung Min bật khóc khi Tottenham thua Man Utd - 1

Son Heung Min mở tỷ số ở phút 40 trong trận Tottenham tiếp Man Utd ở vòng 31

Ghi bàn mở tỷ số, Son Heung Min bật khóc khi Tottenham thua Man Utd - 2

Son Heung Min ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Man Utd

Ngay sau đó, chân sút người Hàn Quốc đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha phản công nhanh trong hiệp một. Dù vậy, Tottenham vẫn để thua chung cuộc 1-3 khi Fred, Cavani và Greenwood lần lượt lập công giúp đội chủ sân Old Trafford lội ngược dòng giành chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, Son Heung Min đã bật khóc khi anh thừa nhận bàn thắng mở tỷ số của anh vào lưới Man Utd không còn ý nghĩa gì nữa sau thất bại cay đắng nói trên của đội nhà.

Chia sẻ trên trang chủ của Tottenham, Son Heung Min buồn bã nói: "Đó là một buổi tối rất buồn. Tôi thực sự không còn bận tâm về bàn thắng của mình nữa. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng, đặc biệt là sau trận đấu với Newcastle khi tôi vào sân, trở lại sau chấn thương, chúng tôi đã dẫn trước rồi vẫn bị cầm hòa.

Tôi không biết phải nói gì - Tôi thực sự xin lỗi về điều đó và cảm thấy thật tồi tệ. Tôi biết những người hâm mộ của đội bóng thực sự thất vọng - tôi nghĩ họ thất vọng hơn chúng tôi, đó là điều tồi tệ và chúng tôi cần xin lỗi về điều đó. Tôi thực sự, thực sự muốn giành chiến thắng - tôi cần phải làm được".

Ghi bàn mở tỷ số, Son Heung Min bật khóc khi Tottenham thua Man Utd - 3

Son Heung Min bật khóc khi chứng kiến đội nhà thua cay đắng trước Man Utd

Tottenham giờ đây vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, và cơ hội cạnh tranh một suất vào top 4 ngày càng khó khăn. Đội bóng của Jose Mourinho hiện kém vị trí top 4 của West Ham 6 điểm và chỉ còn 7 trận đấu nữa. 

"Tôi biết luôn luôn dễ dàng để nói "chúng ta hãy cố gắng, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi thực sự muốn kết thúc tốt mùa giải này, tôi thực sự làm được. Cách top 4 với 6 điểm, chúng tôi phải có kết quả tốt và chờ các đội khác mất điểm. Chúng tôi phải cố gắng hết sức và chịu trách nhiệm về chính mình.

Nhiều khi tôi phát điên bởi bóng đá là kết quả mà mình giành được. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, tôi thực sự hạnh phúc; nếu chúng tôi thua, tôi sẽ thất vọng trong hai hoặc ba ngày. Chúng tôi phải trở lại thật tốt trong trận gặp Everton tới đây", Son Heung Min chốt lại.