1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức tiến dần tới Brazil sau đại thắng Kazakhstan

(Dân trí) - Với việc giành chiến thắng trước Kazakhstan, tuyển Đức đã có 16 điểm sau 6 vòng đấu, bỏ xa đội đang xếp nhì tới 8 điểm. Trước mắt còn 4 vòng đấu và "Cỗ xe tăng" đang tiến dần tới Brazil.

Mới cách đây chưa đầy 4 ngày, Đức đã làm khách trên sân của Kazakhstan và đội bóng này đã có được chiến thắng 3-0. Tuy nhiên ở trận lượt về này, “Cỗ xe tăng”  Đức chỉ cần 32 phút thi đấu đầu tiên họ cũng đã ghi được 3 bàn thắng. Và dù chưa thật sự bung hết sức, nhưng thày trò Joachim Loew vẫn kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1.
 
Reus có cú đúp trong chiến thắng hoành tráng của Đức

Reus có cú đúp trong chiến thắng hoành tráng của Đức
 

Chiến thắng này giúp Đức cũng cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, bỏ xa các đội đang bám đuổi trong bảng hiện tại là Áo, Thụy Điển, CH Ireland, đều cùng 8 điểm. Khoảng cách này có thể ngắn hơn 1 chút nữa, nếu như Thụy Điển có chiến thắng ở lượt đấu tháng 6 tới đây (Đức phải đến tháng 9 mới đá tiếp).

 

Vòng loại World Cup 2014

khu vực châu Âu

Ngày 26/3/2013
Armenia 0-3 CH Séc
Ngày 27/3
/2013
Azerbaijan
0-2 Bồ Đào Nha
Estonia
2-0 Andorra
Thổ Nhĩ Kỳ
1-1 Hungary
Ukraine
2-0 Moldova
Đan Mạch
1-1 Bulgaria
Serbia
2-0 Scotland
Hà Lan
4-0 Romania
CH Ailen
2-2 Áo
Bắc Ailen
0-2 Israel
Ba Lan
5-0 San Marino
Đức
4-1 Kazakhstan
Malta
0-2 Italia
Wales
1-2 Croatia
Bỉ
1-0 Macedonia
Montenegro
1-1 Anh
Pháp
0-1 Tây Ban Nha

Tuy nhiên, dù sao với khoảng cách 5 điểm (hay 6 điểm) cũng thừa đủ để thày trò Joachim Loew cảm thấy thoải mái. Họ vẫn là đội bóng hàng đầu của bảng C và dù mới chỉ 16 điểm qua 6 lượt trận nhưng Đức có thể nói đã chạm một tay vào tấm vé đi sang Brazil và năm tới. 4 vòng đấu trước mắt của Đức sẽ là gặp Áo trên sân nhà, làm khách trên sân của Đảo Faoreo, rồi lại tiếp Iceland trên sân nhà và làm khách tại Thụy Điển ở lượt đấu cuối cùng.

 

Trên sân nhà, đẳng cấp lại vượt trội hơn đối thủ nên Đức triển khai tấn công khá bình tĩnh. Phút thứ 10, Gundogan đưa ra lời cảnh báo đầu tiên về phía đội khách với một cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa, tuy nhiên bóng đi không được chính xác. Khi nửa hiệp thi đấu thứ nhất trôi qua, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 23

 

Reus phối hợp với Ozil rồi xâm nhập vòng cấm địa, tuy nhiên đội khách đã lùi khá đông về khá đông nên cầu thủ này không thể nhận bóng, anh chạy ngược lại để đón đường chuyền của đồng đội và vượt qua một cầu thủ của đối phương ở đầu vạch 16m50, Reus đã lại dứt điểm về phía góc trái cầu môn. Cú sút chéo góc quá hiểm của Reus đã đem lại bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.

 
Đức đã chơi một trận trên chân đối phương

Đức đã chơi một trận trên chân đối phương
 

Chỉ 4 phút sau bàn thắng mở tỷ số, đội trưởng Lahm có một pha đột phá dũng mãnh, anh đi bóng từ bên ngoài lao thẳng vào vòng cấm địa xuống sát đường biên ngang rồi căng vào trong cho Gotze đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Đức đã cho thấy sự đáng sợ của họ, nửa hiệp đầu họ chẳng có mấy cơ hội ghi bàn, nhưng khi đã tăng tốc thì có thể ghi 2 bàn trong 4 phút.

 

Cổ động viên Đức còn chưa hết vui mừng thi bàn thắng thứ 3 cũng đã đến. Phút 32, Ozil nhận bóng ở bên phải, sau động tác giả cầu thủ này tạt bóng vừa tầm vào trong cho Gundogan đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Dù biết Kazakhstan khó có thể rời Đức với điểm số, nhưng có lẽ cũng ít người nghĩ rằng trận đấu lại sớm được định đoạt đến thế.

 

Có được 3 bàn thắng các cầu thủ Đức có phần chơi chậm lại, họ cũng không cần vất vả để cố kiếm tìm thêm bàn thắng. Điều bất ngờ đã xảy ra ở đầu hiệp 2 khi Kazakhstan có được bàn thắng. Tuy nhiên, đó không đến từ một pha tấn công bài bản của đội khách mà là từ sai lầm của thủ thành Neuer, nhận đường chuyền về của Mertesacker, anh đã không phá lên luôn mà còn ngoặt bóng.
 
 
Sự thất vọng của thủ thành Sidelnikov
Sự thất vọng của thủ thành Sidelnikov
 

Cú ngoặt bóng của Neuer đã bị một cầu thủ của đội khách tiếp tục ập vào và tranh được bóng để rồi sau đó trên đà băng lên Schmidtgal sút bóng vào lưới trống rút ngắn cách biệt. Lại một lần nữa trong thời gian không dài Neuer mắc sai lầm nghiêm trọng, lần gần đây anh sắc sai lầm ngớ ngẩn là trong màu áo Bayer Munich ở trận đấu với Arsenal tại Emirates.

 

Bàn thua không khiến các cầu thủ Đức lung lay, tuy nhiên họ vẫn phải dồn lên tấn công để tránh sự quật khởi của đối thủ. Phút 73, liên tiếp là các tình huống uy hiếp khung thành của đội chủ nhà, tuy nhiên thủ môn Sidelnikov đã có hai tình huống cứu thua xuất sắc trước các cú kết thúc của Goetze và Mueller trước khi Reus sút bóng ra ngoài khung thành.

 

3 phút sau lại là một cú dứt điểm của Mueller, nhưng thủ thành Sidelnikov đã đẩy bóng vọt xà. Đến phút 89, đội chủ nhà cũng có được bàn thắng thứ 4, Gudozan kiến tạo tuyệt vời cho Reus băng xuống để cầu thủ này thực hiện cú sút bằng lòng chân phải. Một dứt điểm hoàn hảo, thủ thành Sidelnikov đã không có phản ứng gì trước bàn thua cuối cùng của đội nhà

 
 

Đội hình thi đấu

 

Đức: Neuer, Lahm, Mertesacker, Boateng, Schmelzer,Gündogan, Müller, Khedira, Ozil, Reus (Jansen, 90), Götze

 

Kazakhstan: Sidelnikov, Gurman, Kirov, Mukhtarov, Engel, Nurdauletov (Dzholchiev, 45), Dimitrenko, Korobkin, Konysbaev (Shomko, 78), Schmidtgal, Ostapenko (Kukeyev, 64)

 

Bảng C vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Đức

16

6

5

1

0

22-7

2

Áo

8

5

2

2

1

13-4

3

Thụy Điển

8

5

2

2

0

8-5

4

CH Ailen

8

5

2

2

1

9-10

5

Kazakhstan

1

6

0

1

5

2-15

6

Đảo Fareo

0

4

0

0

4

2-15

Phù Sa