ĐT Anh và hành trình “chọn mặt gửi vàng” ở VCK Euro 2012
(Dân trí) - Ngoài vị trí “thuyền trưởng”m danh sách 23 tuyển thủ Anh sẽ góp mặt trong hành trình chinh phục ở Ba Lan và Ukraine hè này cũng là một chủ đề luôn gây được nhiều sự chú ý của dư luận. Liệu ngôi sao nào sẽ đáp chuyến bay đến VCK Euro 2012 sắp tới?
Thất bại trước Hà Lan ngay tại thánh địa Wembley vừa qua thực sự là một cái tát đau dành cho những ai còn đang ảo tưởng vào sức mạnh của đội tuyển Anh. Stuart Pearce chưa thể và có lẽ ông cũng sẽ chẳng có thêm nhiều cơ hội để chứng minh được khả năng của mình ở vị trí quan trọng này. Vì thế, chuyện FA sớm trao gửi trọng trách dẫn dắt ĐTQG nước mình cho một chiến lược gia sáng giá hơn sẽ là chuyện trong một sớm một chiều.
Nhưng kể cả khi Harry Redknapp hay một cái tên nào khác trở thành HLV trưởng của Tam Sư đi nữa, những vấn đề đang chờ đợi họ đều sẽ rất nan giải. Khâu đầu tiên và quan trọng nhất chính là việc “chọn mặt gửi vàng” vào những ngôi sao nào để có thể xây dựng nên một đội tuyển Anh có sự kết hợp hài hòa giữa các cầu thủ đang đạt phong độ tốt, những tên tuổi lớn cùng với các tài năng trẻ đang lên ở Premiership.

Ở vị trí “người gác đền”, suất bắt chính rõ ràng đã thuộc về Joe Hart sau những gì mà thủ thành 24 tuổi đã làm được tại Man City 2 năm qua. Gần một thập kỉ đã trôi qua kể từ ngày huyền thoại David Seaman giải nghệ, xứ sương mù mới lại có thể phát hiện được một đôi tay chắc chắn như vậy trong khung gỗ.
Dù đây mới là giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ ĐTQG của Joe Hart nhưng với kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao tích góp được trong màu áo The Citizens, người ta có thể hi vọng rằng những cú phốt đầy ngớ ngẩn từ vị trí thủ môn, tử huyệt bao năm qua sẽ không còn xuất hiện trong khung thành của Tam Sư nữa. Đóng vai trò “kép phụ” cho Joe Hart có thể là Robert Green (West Ham) trong khi những Ben Foster (West Brom), Scott Carson (Bursaspor), David Stockdale (Fulham) và Joe Lewis (Peterborough United) sẽ cạnh tranh cho suất.. dự bị cuối cùng.
Những năm gần đây, Premier League luôn tự hào là nơi sản sinh ra không ít trung vệ xuất sắc, thậm chí là khi xét trên bình diện thế giới. Ngoài bộ đôi hậu vệ thép Rio Ferdinand – John Terry thì những Joleon Lescott, Michael Dawson hay Gary Cahill cũng luôn được đánh giá khá cao.
Tuy nhiên, 3 tháng trước khi VCK Euro 2012 chính thức khởi tranh, dư luận lại phải đặt khá nhiều dấu hỏi cho vị trí đã từng là điểm mạnh này của Tam Sư. Ferdinand thường xuyên phải vật lộn với chấn thương suốt 3 mùa giải gần đây trong khi uy tín lẫn phong độ của Terry đang sụt giảm nghiêm trọng sau khi bị tước băng thủ quân lần thứ hai trong sự nghiệp. Dù vậy, cũng còn may cho đội tuyển Anh là khi “tre chưa già thì măng đã mọc”.

Nếu sau này Harry Redknapp chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng mà Fabio Capello đã bỏ lại, hẳn đương kim HLV của Tottenham bây giờ sẽ phải rất cảm ơn ông bạn Sir Alex Ferguson vì công lao dìu dắt hai cậu học trò Chris Smalling và Phil Jones. Bộ đôi của MU không chỉ trẻ trung, đầy khát khao mà hơn hết, sự đa năng của họ sẽ giúp đội tuyển Anh trở nên đa dạng và khó lường hơn rất nhiều.
Xét cho cùng, trong số 8 suất dành cho các hậu vệ (đây là con số phù hợp nhất với lối chơi của Tam Sư), John Terry, Ashley Cole, Phil Jones, Glen Johnson, Gary Cahill gần như “ấm chỗ”. Những sự lựa chọn khả dĩ còn lại có thể sẽ là Chris Smalling, Joleon Lescott, Leighton Baines, Micah Richards, Kyle Walker, Dawson và cả Rio Ferdinand.
Ở hàng tiền vệ, việc Scott Parker vừa vinh dự được nhận chiếc băng đội trưởng có thể xem là sự đảm bảo cho “chiến binh” này. Gareth Barry với lối chơi cần mẫn và sự ổn định cao vốn luôn có chỗ đứng vững chắc tại khu trung tuyến bao năm qua. Mối quan tâm lớn nhất sẽ là 3 câu hỏi. Một: Gerrard cùng Wilshere có đảm bảo thể lực để đến Ba Lan và Ukraine hay không? Hai: vị trí nào cho những “công thần” như Frank Lampard hay Michael Carrick và cuối cùng là các “măng non” có được tạo cơ hội?
Lời giải dành cho câu hỏi thứ nhất còn phải tùy thuộc vào đôi chân của hai tiền vệ trên. Sở dĩ Gerrard cũng bị đưa vào diện nghi vấn là bởi tiền sử chấn thương đang ngày càng dày lên của anh. Bài học trước người Hà Lan vẫn còn chưa “ráo mực” và đó có thể là lời nhắc nhở cho người dẫn dắt Tam Sư sau này rằng “vẫn còn đất cho những người già” như Lampard hay Carrick. Bên cạnh đó, sẽ là rất phí phạm nếu Jack Rodwell, Tom Cleverley hay Chamberlain không được đứng vào hàng ngũ 23 cầu thủ dự VKC Euro.
Nếu buộc phải lựa chọn, Scott Parker, Gerrard, Jack Wilshere, Gareth Barry, Ashley Young, James Milner cùng Lampard vẫn sẽ là những người có nhiều hi vọng hơn cả. Phong độ trong những tháng còn lại của mùa bóng sẽ quyết định cơ hội của Carrick, Downing, Aaron Lennon, Adam Johnson cùng những tài năng trẻ khác.

Việc chủ công Wayne Rooney phải ngồi ngoài 2 trận đầu tiên cũng chẳng khiến cánh cửa lên tuyển rộng mở hơn với các chân sút còn lại là bao bởi lẽ “gã Shrek” cho dù có bị treo giò hết vòng bảng thì vẫn không ai “dám” để anh ở nhà. Theo Walcott sau cú sốc bị loại khỏi danh sách chính thức tham dự World Cup 2010 đã trưởng thành lên khá nhiều và lần này, ngôi sao của Arsenal sẽ có tên.
Với lợi thế thường xuyên chơi cặp với Rooney ở Old Trafford, xác suất Danny Welbeck được trao một suất đá chính ở giải đấu sắp tới thậm chí là khá cao. Suất cuối cùng ở tuyến trên sẽ là sự cạnh tranh giữa Daniel Sturridge, Andy Carroll, Darren Bent, Jermain Defoe, Peter Crouch, Boby Zamora và Fraizer Campbell.
Trong số này, Sturridge, Bent gây ấn tượng mạnh bằng phong độ săn bàn chói sáng tại CLB nhưng khi đặt lên bàn cân cùng Defoe hay Crouch thì họ lại thua hẳn về mặt kinh nghiệm. “Bom xịt” Carroll, “sếu vườn” Crouch cùng Zamora thì chỉ có thể hi vọng rằng ông thầy mới của mình sẽ dành suất cho một “ngọn sào” nhằm phát huy lối chơi bóng bổng sở trường của đội tuyển Anh trong khi cơ hội dành cho Campbell là rất nhỏ nhoi, nếu như không muốn nói là không có.
GK

 Fica
 Fica









