Tuyển Anh: “Những chú sư tử non”
(Dân trí) - Tại Wembley đêm qua, người Anh không thấy được sức mạnh của “Tam sư”, đội tuyển quốc gia nước này trở thành những “chú sư tư con vô hại”. Vậy đâu là nguyên nhân chính khiến một đội bóng với tham vọng vô địch Euro 2012 lại yếu đuối như vậy?

Và biết đâu nếu đêm qua, tuyển Anh chơi một trận hay, giành được một kết quả tốt trước Hà Lan, FA sẽ suy nghĩ mà trao cơ hội dẫn dắt đội tuyển tại Euro 2012 sắp tới vào tay ông. Nhưng rốt cuộc “lời nguyện cầu” của Pearce mà người ta bắt gặp ở đầu trận đã không thành công. Tuyển Anh tại Wembley đêm qua chơi rất nhợt nhạt và rất thiếu bản sắc, bởi vậy, thua là một kết quả không gì phải tiếc nuối.
Trận thua này khiến người Anh trở về với thực tại, rằng đội tuyển quốc gia này cần một chiến lược gia mới. Nếu bỏ qua vấn đề về chiến thuật, vì một trận có thể chưa đánh giá được hết khả năng của Pearce. Nhưng ít nhất giờ đây mọi người có thể nhìn rõ hơn về đội hình mà Pearce vừa cho triệu tập.
Một đội hình về bản chất là để thử nghiệm cầu thủ, nhưng với riêng Pearce đó là đội hình quyết định “tương lai” của ông. Cho nên không thể nói, vị cựu chiến lược gia của Man City sử dụng toàn bộ đội hình cho mục đích giao hữu thử nghiệm mà không quan tâm đến kết quả của trận đấu.

Những gì mà Welbeck, Sturridge thể hiện, hay cả tiền đạo gây nhiều tranh cãi xem liệu có xứng đáng được gọi vào tuyển Anh hay không là Fraizer Campbell đều quá mờ nhạt tại Wembley. Tất nhiên ở một đội bóng bao giờ cũng cần có các tài năng trẻ, nhưng phương án để nguyên cả một hàng công cho toàn bộ các tuyển thủ trẻ của Pearce đã nhanh chóng cho thấy sự sai lầm.
Rõ ràng dù Pearce có thể sẽ không là HLV tuyển Anh tại Euro 2012, nhưng những gì mà chiến lược gia mới đến có thể nhìn nhận từ trận đấu với Hà Lan về bài toán hàng công của đội bóng này sẽ gần như con số không. Bởi vậy trong lần tới tập trung đội tuyển, “Tam sư” sẽ vẫn phải giải quyết bài toán đau đầu đó là hàng tiền đạo. Khi mà Rooney không đá 2 trận đầu tại vòng bảng Euro 2012, còn Bent cũng chưa chắc bình phục để tham gia sự kiện này.

Điều ngạc nhiên khi trận đấu đêm qua, Ashley Cole lại chỉ ngồi trọng 90 phút trên băng ghế dự bị. Và khi Gerrard rời sân đấu tứ phút 33 do chấn thương thì “Tam sư” đã chơi những phút còn lại với một đội hình rất non kinh nghiệm. Những Cahill, Parker đã chơi trận đấu này không tồi, nhưng họ chưa đủ sức để vươn tới tầm có thể tạo ra sự tự tin cho loạt cầu thủ đàn em. Một sự giao thoa giữa các thế hệ là điều Pearce đã lãng quên trong trận đấu vừa diễn ra.
Điều đó cho thấy quyết định không cho gọi Rio Ferdinand, hay Lampard là một sai lầm nữa của Pearce. Dù trước khi cho triệu tập đội tuyển, Pearce biết chắc Terry sẽ vắng mặt do chấn thương, như thế ngoài Rio chả còn cầu thủ nào có kinh nghiệm quốc tế ở vị trí trung vệ. Ở tuyến tiền vệ người có lối chơi được cho là luôn giẫm chân với Lampard là Gerrard cũng không thực sự khỏe mạnh, nên việc cho gọi Lampard là điều cần thiết.
Nói chung, những gì mà HLV tạm quyền Pearce đem đến cho 8 vạn khán giả tại Wembley đêm qua chẳng khác mấy so với một trận đấu của đội tuyển U21, những chú sư tử Anh dũng mãnh với thành tích không thua bất cứ một trận đấu nào ở vòng loại Euro 2012 đã trở thành “những chú sư tử non” đầy yếu đuối.
Sự ra đi của Capello là một thách thức với FA, và cơ quan này chắc chắn muốn chứng minh rằng dù không có chiến lược gia người Italia, tuyển Anh vẫn sống tốt. Nhưng điều đó đã không được thể hiện ở trận đấu đầu tiên khi Don Fabio không còn chung hướng với tuyển Anh. Dù sao cái đích lớn nhất của người Anh vẫn là Euro 2012 và từ nay đến đó đủ để “Tam sư” thay đổi, mà thay đổi đầu tiên được tính đến là phải từ băng ghế chỉ đạo.
Vĩ Giang

 Fica
 Fica









