1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Malaysia mạnh yếu ra sao?

(Dân trí) - Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết là Malaysia rất nổi tiếng về mặt bản lĩnh. Đây cũng là một trong những nền bóng đá thành công nhất Đông Nam Á những năm gần đây. Đối đầu với đối thủ như vậy không dễ chịu chút nào.

Nổi tiếng về mặt bản lĩnh

Muốn biết bản lĩnh của các cầu thủ Malaysia tốt đến mức nào, hãy nhìn lại các giải đấu mà họ đăng quang các năm 2009, 2010 và 2011.

Năm 2009, Malaysia khi đó được đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U23 Việt Nam, trước trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào. Đấy cũng là trận đấu mà U23 Việt Nam đá ở sân trung lập, nhưng không khác đá trên sân nhà.

SVĐ quốc gia của Lào ở Vientiane hôm đó đầy ắp CĐV Việt Nam, trong khi chỉ có khoảng hơn trăm người Malaysia tạo thành một nhóm nhỏ trên khán đài. Trước sức ép ghê gớm từ phía hơn 2 vạn khán giả của chúng ta, U23 Malaysia vẫn nhẹ nhàng đánh bại đoàn quân của HLV Calisto khi đó với tỷ số 1-0, để đoạt bộ HCV SEA Games.

Thế hệ cầu thủ Malaysia hôm nay chính là thế hệ được đặt nền móng từ SEA Games 2009 ở Lào. Sau giải đấu đấy, họ lại gặt hái thêm nhiều thành công khác.

Malaysia trước giờ luôn nổi tiếng về mặt bản lĩnh
Malaysia trước giờ luôn nổi tiếng về mặt bản lĩnh


Năm 2010, sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam ở bán kết, Malaysia bất ngờ quật ngã ứng cử viên số 1 Indonesia trong trận chung kết. Thậm chí, trận chung kết được an bài chỉ sau trận lượt đi, khi Malaysia dẫn trước đối phương đến 3 bàn.

1 năm sau nữa, Malaysia lại thắng Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26, ngay tại Jakarta (Indonesia). Đấy là năm mà U23 Malaysia vượt qua sức ép kinh khủng từ cả trăm ngàn khán giả Indonesia trên sân Bung Karno, rồi thắng đội chủ nhà trong loạt sút luân lưu.

Một đội bóng yếu về bản lĩnh chắc chắn không thể làm được những điều tương tự. Cũng không thể gọi Malaysia ăn may trong những trận đấu vừa nêu, vì may mắn không thể lặp đi lặp lại mãi được.

Ngay ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng AFF Cup 2014, phải đá trên sân đối phương, bị Singapore gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn khoảng 7 phút là kết thúc, nhưng Malaysia vẫn bình tĩnh gây sức ép, rồi thắng trong những phút bù giờ. Chính HLV của Malaysia là ông Dollah Sellah cũng thốt lên rằng “tôi không ngờ cầu thủ của tôi vẫn không buông xuôi cho đến khi có tiếng còi dứt trận!”.

Điểm yếu nằm ở khả năng xoay trở

Malaysia như người chết đi sống lại ở vòng bảng. Từ chỗ ngỡ như đã bị loại, họ vẫn lách qua khe cửa rất hẹp để vào bán kết. Một đội bóng như thế luôn đáng sợ về mặt tinh thần, vì họ có thể thi đấu trong thế không có gì để mất.

Tuy nhiên, với đội tuyển Việt Nam, chúng ta cũng chẳng có gì để mất. Với phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam, việc đội tuyển vào đến bán kết đã là thành công lớn. Sau thành công ấy, từ vòng bán kết trở đi, chúng ta chỉ có được thêm chứ chẳng có gì để mất đi.

Sự tự tin của các cầu thủ dưới trướng HLV Miura cũng đang tăng lên rất nhiều. Chính những cầu thủ từng mắc sai lầm lớn trong trận ra quân với Indonesia như Tiến Thành, Nguyên Mạnh cũng đã chững chạc hơn, chắc chắn hơn. Điều đó cho thấy đội tuyển Việt Nam cũng không thuộc dạng yếu bóng vía như khi giải mới bắt đầu.

Các cầu thủ của chúng ta cũng không còn quá ngán các đối thủ thiên về sức mạnh cơ bắp. Malaysia đúng là có nhiều cầu thủ khỏe, nhanh, nhưng chưa chắc đội bóng của HLV Miura bây giờ còn ngán đối thủ dạng ấy.

Vả lại, nếu để ý kỹ sẽ thấy hàng thủ của đội bóng đất Mã xoay trở không nhanh trong phạm vi hẹp. Đấy là cách mà các trung vệ Malaysia để cho cầu thủ Thái Lan 3 lần lướt qua mặt rồi ghi bàn, trong trận thua ngược 2-3 của Malaysia trước Thái Lan.

Đấy còn là cách mà cả hệ thống phòng thủ của Malaysia bị vô hiệu hóa, khi Amri lao lên đá bồi vào lưới, giúp Singapore gỡ hòa 1-1.

Đội tuyển Việt Nam lúc này không thiếu những cầu thủ có tốc độ và chơi lắt léo, nên chúng ta có thể khai thác nhược điểm này của hàng thủ Malaysia, để qua mặt đối phương trong các đòn đánh bất ngờ.

Dĩ nhiên, muốn làm được tất cả những việc đấy, điều đầu tiên là các cầu thủ đừng bị “ngợp” khi chơi trận bán kết lượt đi ở sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur (Malaysia), vốn có sức chứa lên đến hơn 80.000 người.

Kim Điền
Dòng sự kiện: AFF Cup 2014