1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Diego Costa - Harry Kane: Cuộc chiến đại pháo

(Dân trí) - Diego Costa là tiền đạo hàng đầu thế giới, trong khi Harry Kane chỉ là tương lai của bóng đá Anh. Tuy nhiên, hôm nay, họ cùng mang trọng trách lớn, dẫn dắt hàng công của Chelsea và Tottenham trong trận chung kết Capital One Cup.

Những điểm tương đồng...

Trong những ngày qua, cái tên Harry Kane xuất hiện tràn ngập mặt báo ở xứ Sương mù như để “nhắc nhở” cho Chelsea về mối họa lớn. Cách đây không lâu, tiền đạo này này đã khiến cả thế giới phải ngả mũ với phong độ ấn tượng, giúp Tottenham giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước Chelsea.

Kane, niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Tottenham

Kane, niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Tottenham


Harry Kane đã được nhắc tới như hiện tượng lớn của bóng đá Anh, niềm hy vọng của Tam sư trong bối cảnh họ rất “khát” tiền đạo đẳng cấp. Thậm chí, Harry Kane đi vào trong thơ ca, những cầu thủ chuyện hàng ngày của người Anh.

Tuy nhiên, có một thực tế rằng, đó là hoàn toàn là cái tên mờ nhạt trước thềm mùa giải khởi tranh, khi mà mọi niềm hy vọng hàng công Spurs được dồn về những “ông hoàng” như Adebayor hay Soldado.

Thế nhưng, cú hat-trick vào lưới Asteras Tripolis đã thay đổi tất cả (ở trận này, Harry Kane đá hộ công cho Adebayor). Chỉ 1 tuần sau, Harry Kane được tung vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League mùa này vào lưới Aston Villa.

Sau đó, Harry Kane lần đầu tiên đá chính trên hàng công của Spurs ở vòng đấu tiếp theo gặp Stoke City và “đóng đinh” ở vị trí này cho tới hiện tại. Kể từ đó, cái tên Harry Kane ngày càng được nhắc tới với sự nể phục.

Cần phải khẳng định, với những gì đã thể hiện, Harry Kane không phải là hiện tượng nhất thời, đó là tương lai của bóng đá Anh. Mặc dù vậy, để gặt hái được “những trái ngọt” như ngày nay, tiền đạo trẻ này đã trải qua chuỗi ngày khổ ải. Chỉ trong vòng 2 năm (2011-2013), cầu thủ 21 tuổi này đã trải qua tới CLB (Leyton Orient, Millwall, Norwich, Leicester City) và không giành được thành công. Cho tới trước khi bước ra “ánh sáng” ở mùa này, Harry Kane vẫn vật lộn trên con đường khẳng định tài năng của mình.

Những gì Harry Kane trải qua có nét tương đồng với Diego Costa, người hơn anh 5 tuổi. Cuộc sống du mục của “Quái thú” cũng gian nan không kém. Tiền đạo này gia nhập Atletico Madrid năm 2007, thậm chí đã được bán đứt cho Valladolid năm 2009 (với điều khoảng mua lại chỉ... 1 triệu euro).

Năm 2010, Diego Costa trở về Vicente Calderon nhưng lại bị lu mờ dưới cái bóng của rất nhiều tiền đạo nổi tiếng như Aguero, Falcao. Chỉ tới khi El Tigre rời khỏi Atletico Madrid sang Monaco, Diego Costa mới có cơ hội bừng sáng. Mùa giải trước, tiền đạo gốc Brazil đã trình diễn phong độ vô cùng ấn tượng và giúp Atletico Madrid lần đầu tiên giành chức vô địch La Liga kể từ năm 1996, cũng như lọt vào chung kết Champions League.

Diego Costa được mang về Stamford Bridge với hy vọng sẽ trở thành Drogba mới. Tiền đạo này đã thích nghi quá nhanh với lối chơi của Chelsea và tạm thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Premier League với 17 bàn. Nói vậy để thấy rằng, “Quái thú” mới chỉ thực sự “bước ra ánh sáng” trong 2 mùa giải qua sau chuỗi ngày chật vật khẳng định tài năng.

Diego Costa hướng tới danh hiệu đầu tiên ở Anh

Diego Costa hướng tới danh hiệu đầu tiên ở Anh

Ai xuất sắc hơn?

Hai con người với những điểm tương đồng ấy đang tỏa sáng rực rỡ và là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea và Tottenham trong cuộc chiến hôm nay. Vậy câu hỏi đặt ra là ai xuất sắc hơn? Những con số thống kê phần nào giải đáp câu hỏi trên.

Hiện tại, Diego Costa có 17 bàn thắng, nhỉnh hơn Harry Kane 3 bàn. Do đó, hiệu suất ghi bàn của “Quái thú” cũng cao hơn đối thủ một chút. Cụ thể, trong khi tiền đạo gốc Brazil cần 99 phút để chọc thủng lưới đối phương 1 bàn thì Harry Kane mất tới 108 phút.

Tuy nhiên, Harry Kane chỉ cần 3 cú dứt điểm để ghi bàn thì Diego Costa cần tới 3,2 cú. Sự hỗ trợ cho đồng đội của Harry Kane cũng nhỉnh hơn 1 chút. Tới thời điểm này, chân sút của Spurs đã có 3 đường chuyền thành bàn thì Diego Costa mới 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Nói vậy để thấy rằng những con số của Harry Kane và Diego Costa khá tương đồng (không quá nhỉnh hơn nhau là bao). Điều đó đảm bảo cho cuộc chiến tay đôi vô cùng hấp dẫn tại Wembley hôm nay.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đấu này, Harry Kane từng thổ lộ: “Tôi đã chứng kiến Tottenham đánh bại Chelsea (trong trân chung kết League Cup 2008) và giành danh hiệu và mà mơ ước khi trưởng thành sẽ giúp Spurs làm nên kỳ tích. Bây giờ, tôi đang có cơ hội”.

Từ ước mơ đến sự thực của cậu bé Harry Kane chỉ còn 90 phút ở Wembley. Chắc chắn, đêm nay, tiền đạo này sẽ cháy hết mình với ước mơ thời thơ dại. Trong khi đó, Diego Costa rất muốn tỏa sáng để đặt dấu ấn ở nước Anh cũng như “làm quà” cho HLV Mourinho, người đã mất rất nhiều công sức để đưa anh tới Chelsea.

H.Long