1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Vòng 15 V-League 2015:

Đánh bại SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương vững ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng B.Bình Dương vẫn đầy bản lĩnh để đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp cho đội bóng đất Thủ Dầu giữ vững ngôi đầu bảng, bất chấp sự đe dọa từ phía Thanh Hóa.

Vòng 15 V-League 2015

Ngày 11/7

16h30, sân Tam Kỳ: Quảng Nam 2–2 Hà Nội T&T

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 0–4 Đồng Tháp

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 1–0 Khánh Hòa

17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2–1 HA Gia Lai

17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 0–2 B.Bình Dương

17h30, sân Vinh: SL Nghệ An 2–1 ĐT Long An

18h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 0–3 Cần Thơ

 
B.Bình Dương xuất quân trong trận này với thay đổi quan trọng trên hàng tiền đạo, đó là việc chân sút Marko Simic xuất hiện ngay từ đầu, thế chỗ cho Abass không được đăng ký thi đấu. Hỗ trợ cho Marko là 2 tiền đạo nội Công Vinh và Anh Đức.

SHB Đà Nẵng (cam) không tận dụng lợi thế sân nhà - Ảnh: Khánh Quang
SHB Đà Nẵng (cam) không tận dụng lợi thế sân nhà - Ảnh: Khánh Quang


Không có Abass, nhưng sức mạnh tấn công của B.Bình Dương vẫn không hề giảm đi, bởi nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) vẫn còn nhiều gương mặt sáng giá khác, đặc biệt là Moses. Tiền vệ này liên tục có những pha đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng, tạo ra khoảng trống cho đội khách.

Một điểm khác cần phải nói thêm là về mặt chiến thuật, B.Bình Dương tỏ ra khôn ngoan và già dặn hơn SHB Đà Nẵng. HLV Mai Đức Chung của đội bóng đất Thủ Dầu chủ động cho các học trò đá phòng ngự phản công, nhường hẳn khu trung tuyến và quyền kiểm soát bóng cho SHB Đà Nẵng.

Và dù không giữ nhiều bóng, nhưng thực chất B.Bình Dương mới là đội nắm giữ thế trận, họ buộc SHB Đà Nẵng phải đá theo cách mà họ mong muốn. Cách đấy là ru ngủ các vị trí của đội chủ nhà, trước khi trừng phạt đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức bằng những đòn đánh bất ngờ.

Từ một đòn đánh như vậy, B.Bình Dương có bàn mở tỷ số ở phút 21. Quang Vinh từ biên di chuyển vào khu vực trung lộ, trước khi nhận bóng và tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Lê Văn Hưng bên phía đội bóng sông Hàn, ghi bàn giúp B.Bình Dương mở tỷ số 1-0.

B. Bình Dương vững ngôi đầu bảng - Ảnh: Khánh Quang

B. Bình Dương vững ngôi đầu bảng - Ảnh: Khánh Quang


Thua trước, SHB Đà Nẵng càng nôn nóng. Nhưng họ càng dâng cao thì càng để lộ khoảng trống phía sau lưng cho đối phương khai thác. Phút 34, Marko bên phía B.Bình Dương bật cao hơn hẳn hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng, đánh đầu từ khoảng 10m, đưa bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà.

Sau đó chỉ khoảng 2 phút, đến lượt Xuân Thành của B.Bình Dương sút bóng từ khoảng 9m, may cho SHB Đà Nẵng là bóng lại dội vào người hậu vệ đội này đi ra ngoài.

Thoát thua trong tình huống vừa nêu, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể tránh khỏi việc bị để thủng lưới lần thứ hai trong trận. Phút 45, Moses đi bóng như lốc cuốn từ giữa sân, qua hàng loạt hậu vệ đội chủ nhà, trước khi cầu thủ của đội khách sút bóng từ khoảng 20m, bóng dội chân hậu vệ SHB Đà Nẵng đổi hướng bay vào lưới, trước sự bất lực của thủ môn Lê Văn Hưng, 2-0 cho B.Bình Dương.

Niềm vui chiến thắng của B.Bình Dương - Ảnh: Khánh Quang

Niềm vui chiến thắng của B.Bình Dương - Ảnh: Khánh Quang


Dẫn trước 2 bàn, B.Bình Dương tiếp tục đá chậm mà chắc trong hiệp 2. Đội bóng đất Thủ Dầu hầu như dồn toàn bộ đội hình về sân nhà để bảo vệ khung thành của thủ môn Quốc Thiện Esele.

Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà hàng tấn công của SHB Đà Nẵng chơi quá kém. Riêng 2 chân sút ngoại là Fraser và Perez thua xa Almeida hay Gaston Merlo ngày nào, nên cũng không thể gây khó khăn cho cặp trung vệ thuần nội của B.Bình Dương là Phước Tứ và Xuân Luân.

Phút 53, Fraser có pha đánh đầu từ khoảng 8m, nhưng cầu thủ của đội chủ nhà lại đưa bóng thẳng lên trời. 2 phút sau, đến lượt Perez nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn Esele của B.Bình Dương, nhưng cầu thủ của đội chủ nhà không thể thắng được thủ môn bên phía đội khách.

Càng kết thúc hỏng, các chân sút của SHB Đà Nẵng càng nản, để rồi lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Phút 70, Minh Tâm của đội bóng sông Hàn sút bóng từ khoảng 30m, đưa bóng đi chệch xà ngang khung thành B.Bình Dương.

Chưa hết, ở phút 72, cựu quả bóng vàng Việt Nam Quốc Anh có pha xỉa bóng trong thế đối mặt với thủ thành Quốc Thiện Esele, nhưng một lần nữa bóng lại không đi vào khung thành B.Bình Dương.

Vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0, B.Bình Dương tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, bất chấp sự thách thức từ phía Thanh Hóa, đội bóng đã có chiến thắng 2-1 trước HA Gia Lai trong trận cầu diễn ra cùng thời điểm với trận SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương.
 

Bảng xếp hạng V-League 2015

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

B. Bình Dương

32

15

10

2

3

33-17

2

FLC Thanh Hóa

31

15

9

4

2

25-21

3

Hải Phòng

26

15

7

5

3

18-12

4

SL Nghệ An

25

15

7

4

4

23-16

5

Đồng Tâm Long An

24

15

6

6

3

22-16

6

Than Quảng Ninh

24

15

7

3

5

19-18

7

S. Khánh Hòa

21

15

5

6

4

21-20

8

Hà Nội T&T

20

15

5

5

5

23-21

9

SHB Đà Nẵng

19

15

5

4

6

21-15

10

Đồng Tháp

17

15

5

2

8

24-29

11

QNK Quảng Nam

14

15

2

8

5

24-27

12

XSKT Cần Thơ

13

15

3

4

8

20-33

13

HA Gia Lai

10

15

2

4

9

21-31

14

Đồng Nai

9

15

2

3

10

16-32



Kim Điền