1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng Leverkusen, PSG đặt vé vào tứ kết

(Dân trí) - Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ PSG tỏ ra quá mạnh trước đội chủ nhà Bayer Leverkusen. Với các bàn thắng của Matuidi, Cabaye và cú đúp của Ibrahimovic, đội khách đã đại thắng 4-0 và gần như chắc chắn có vé vào tứ kết.

PSG đã khiến trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League trở thành cuộc chơi của riêng mình khi đại diện của nước Pháp tỏ ra quá mạnh trước đối thủ Bayer Leverkusen. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng PSG nhanh chóng dâng cao tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Họ cũng gặt hái được thành quả khá sớm với bàn thắng của Matuidi ngay ở phút thứ 3. Bằng một lối chơi hợp lí, PSG đã thêm bàn thắng ở phút 39 trên chấm 11m của Ibrahimovic trước khi hiệp 1 kết thúc tiền đạo người Thụy Điển đã lập cú đúp cho riêng mình.

 

Dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên, PSG ung dung trong hiệp 2 khi đối phương của họ cố gắng đẩy cao đội hình tấn công trong vô vọng. Phút 59, đội chủ nhà chỉ còn 10 người do Spahic phải nhận thẻ đỏ. Sức công của Leverkusen khá yếu, không những chẳng thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự mà đến phút 88, họ còn bị thủng lưới bàn thứ 4 với pha lập công của cầu thủ mới gia nhập Paris ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Cabaye.
 
Chiến thắng 4-0 khiến lượt về tại nước Pháp sẽ trở nên nhàm chán. Bởi chỉ có một phép màu mới có thể giúp đại diện của nước Đức giành một chiến thắng hoành tráng (cách biệt tối thiểu 5 bàn mới đi tiếp) tại Paris. Đó là điều chẳng thể xảy ra trong thực tế vì thế cho nên có thể nói trận đấu lượt về chỉ còn là thủ tục, chiếc vé đầu tiên của vòng tứ kết đã thuộc về PSG và qua màn trình diễn ở trận lượt đi này, đại diện nước Pháp đang nổi lên như ứng viên lớn thách thức tất cả các đối thủ trên con đường tiến lên “đỉnh” châu lục.
 
Ibrahimovic trở thành người hùng của trận đấu
Ibrahimovic trở thành người hùng của trận đấu
 

Mặc dù phải làm khách trên sân của Leverkusen nhưng các cầu thủ PSG không hề ngại ngần dâng cao đội hình tấn công. Phút thứ 3, Matuidi tranh chấp quyết liệt bên phần sân đối phương, đoạt bóng và khởi tạo đợt tấn công cho đội khách, để rồi sau đó khi xâm nhập vòng cấm địa cầu thủ này nhận lại đường chuyền dọn cỗ tuyệt vời của Verratti. Với một cú sút vào góc trái cầu môn chính xác, Matui đi đã dễ dàng hạ gục thủ thành Leno mở tỉ số của trận đấu.

 

Có được bàn thắng giúp các cầu thủ PSG thoải mái về mặt tinh thần, phút 11 từ quả tạt bóng bên trái của đội khách thủ thành Leno lao ra không chính xác nên không thể bắt dính, bóng rơi ra ngay giữa vòng cấm địa gần vị trí của Ibrahimovic, đáng ra tiền đạo người Thụy Điển phải ghi bàn nhưng anh lại sút đúng người Topak khiến bóng nảy ra.

 

Mặc dù Leverkusen cố gắng đẩy cao sức công nhằm có được bàn thắng gỡ hòa, nhưng sức công của đội chủ nhà khá yếu, các đợt lên bóng của họ gần như không thể tiếp cận được khung thành của đối phương. Bế tắc trong tấn công, Leverkusen phải trả giá bởi các đợt lên bóng của PSG diễn ra với tốc độ cao. Phút 39, từ quả tạt bóng bên trái của Mawell vào trong vòng cấm địa, một cầu thủ của đội chủ nhà đã ngã và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

 
PSG quá mạnh so với Leverkusen

PSG quá mạnh so với Leverkusen
 

Ibrahimovic không khó khăn đánh bại Leno để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách. Bàn thua khiến Leverkusen choáng váng và họ gục hẳn sau đó chỉ 3 phút bởi đội khách đã có bàn thắng thứ 3. Từ pha mở cánh của Ibrahimovic tuy nhiên sau đó Matuidi không thể làm gì trong vòng cấm nên nhả bóng lại cho đồng đội, Ibra đã bất ngờ tung cú sút chân trái quyết đoán từ đầu vòng cấm địa, bóng găm thẳng vào góc cao cầu môn khiến Leno bay người trong vô vọng.

 

Có 3 bàn thắng sau 45 phút đầu tiên giúp PSG chơi thong dong trong hiệp 2, đến phút 59 đội chủ nhà còn phải chịu thiệt thòi khi Spahic nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với việc phải rời sân sau tình huống ngăn cản pha lên bóng của Moura. Bị dẫn trước 3 bàn, lại thi đấu thiếu người đội chủ nhà đã khốn càng thêm khó, phút 66 lưới của Leno rung lên lần thứ 4 sau tình huống đốt lưới nhà của Wollscheid nhưng trọng tài xác định Lavezzi đã phạm lỗi nên không công nhận bàn thắng.

 

Tuy nhiên, 10 người của Leverkusen đã không thể chống lại 11 người của đối phương. Sức ép của PSG cuối cùng cũng mang lại hiệu quả ở phút 88 với một tình huống nhả bóng của Moura ở bên cánh phải vòng cấm địa, cầu thủ vào sân thay người Cabaye cũng đã dứt điểm gọn gàng vào góc cao cầu môn ấn định chiến thắng 4-0 cho PSG.

 
Đội hình thi đấu
 

Bayer Leverkusen: Leno, Hilbert, Spahic, Toprak, Guardado, Bender, Rolfes, Castro, Sam, Kiessling, Son. Dự bị: Yelldell,Reinartz, Wollscheid, Hegeler, Oztunali, Boenisch, Brandt.

 

PSG: Sirigu, Van Der Wiel, Alex, Thiago Silva, Maxwell, Verratti, Thiago Motta, Matuidi, Lucas Moura, Ibrahimovic, Lavezzi. Dự bị: Douchez, Cabaye, Marquinhos, Menez, Digne, Rabiot, Pastore.
 
 
Phù Sa
Dòng sự kiện: Champions League