1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Kết quả bảng A Champions League 06/07

Chelsea vượt qua Bremen, Barca trút "mưa" tại Nou Camp

(Dân trí) - Đêm qua, hai ƯCV "nặng ký" nhất của Champions League năm nay đã có màn ra quân rực rỡ: ĐKVĐ Barcelona trút "mưa" bàn thắng xuống đầu Levski Sofia (5-0), trong khi Chelsea giành 3 điểm thuyết phục (2-0) trước "kẻ ngáng đường" tiềm năng Werder Bremen.

Chelsea 2-0 Werder Bremen

Trước đại diện hùng mạnh đến từ nước Đức- Werder Bremen và trong một thế trận tương đối cân bằng, các học trò của Mourinho đã cho thấy rất nhiều tín hiệu lạc quan khi xuất sắc giành trọn 3 điểm với hai bàn thắng của Essien (24') và Ballack (69').

Bước vào trận đấu, đội khách đã xóa tan những nghi ngờ của các CĐV khi đưa Vua phá lưới World Cup 2006- Miroslav Klose (vừa bình phục chấn thương) ra sân ngay từ đầu để đá cặp cùng Klasnic trên hàng công.

Kết quả các trận đấu khác 

 

Bảng A

Barcelona- L. Sofia: 5-0

(Iniesta 7’, Giuly 39’, Puyol 49’, Eto’o 58’, Ronaldinho 90’)

 

Chelsea- W. Bremen: 2-0

(Essien 24’, Ballack 68’)

 

Bảng B

Bayern- S. Moscow: 4-0

(Pizarro 47’, Cruz 52’, Schweinsteiger 71’, Salihamidzic 84’)

 

S. Lisbon - Inter: 1-0

(Caneira 64’)

 

Bảng C

Galatasaray – Bordeaux: 0-0

 

PSV EindhovenLiverpool: 0-0

 

Bảng D

AS Roma- S. Donetsk: 4-0

(Taddei 67’, Totti 76’, Rossi 79’, Pizarro 89’)

 

Olympiakos - Valencia: 2–4

(Konstantinou 28’, Castillo 66’- Morientes 34’,39’,90’, Albiol 85’)

Trong khi đó, Chelsea đón chào sự trở lại của chốt chặn giữa sân Makelele, đồng thời tung ra sân tới 4 "tân binh": Sheva, Ballack, Ashley Cole và Boularouz.

Tuy nhiên, chấn thương chưa bình phục của hai cầu thủ chạy cánh Robben và Joe Cole khiến HLV Mourinho tiếp tục phải sử dụng sơ đồ 4-4-2 với tuyến giữa được bố trí theo hình kim cương.

Trận đấu diễn ra với tốc độ và chất lượng chuyên môn rất cao. Hàng tiền vệ Werder Bremen với bộ đôi tuyển thủ quốc gia Đức Frings- Borowski cùng tài năng trẻ Brazil- Diego đã chơi rất tự tin dù phải thi đấu tại Stamford Bridge.

Họ chủ động cầm bóng và tổ chức những pha bật tường trung lộ vô cùng nhuần nhuyễn.

Chính lối chơi đó của đội khách khiến thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai đội chính là độ chuẩn xác trong những pha chuyền bóng quyết định.

Chelsea không hề giấu giếm ý đồ chơi của mình, mỗi khi có bóng họ đều ngay lập tức tăng tốc và chỉ cần bằng một đường chuyền của Lampard hay Ballack, Sheva và Drogba đã có thể ở vị trí thuận lợi để dứt điểm hoặc tạo cơ hội cho tuyến hai.

Trong khi đó, những pha phối hợp của đội khách đều bị hàng phòng ngự nhiều lớp của The Blues hóa giải từ rất xa. Cơ hội nguy hiểm duy nhất của họ trong hiệp một chỉ là cú đi bóng vặn lưng Carvalho rồi dứt điểm trúng người Boularouz của Klose ở phút 38.

Ngược lại, sau liên tiếp những pha sóng gió trước khung thành của thủ môn Reinke, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước ngay ở phút 24. Michael Essien tận dụng tối đa sự lúng túng của hàng thủ Bremen, cướp bóng ngay trên vạch 16m50 và tung cú dứt điểm vào góc thấp, mở tỷ số cho The Blues.

Chelsea vượt qua Bremen, Barca trút "mưa" tại Nou Camp - 1

Đồng đội chia vui cùng Essien sau bàn thắng mở tỷ số.

Sang hiệp hai, chính sự trùng xuống của Chelsea khiến họ suýt phải trả giá khi Klose có liên tiếp hai pha đánh đầu nguy hiểm trong tư thế thoải mái, trong đó đáng tiếc nhất tình huống đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 65.

Tuy nhiên, tất cả những gì đội khách làm được chỉ lại ở đó. Đúng 6 phút sau khi tung cú vô-lê tuyệt đẹp đưa bóng đi sạt cột dọc (63'), Didier Drogba buộc hậu vệ đối phương (Fritz) phạm lỗi trong vòng cấm, mang về một quả penalty cho The Blues.

Và Ballack đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà bằng một cú sút 11m trái phá.

Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra rất quyết liệt, song tất cả các cơ hội nguy hiểm cũng như ... thẻ vàng đều thuộc về các học trò của Mourinho.

Trong đó, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp của Lampard, đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Werder Bremen (80').

Chelsea vượt qua Bremen, Barca trút "mưa" tại Nou Camp - 2

Ballack đã có bàn thắng đầu tiên tại Chelsea
 từ cú sút penalty quyết đoán.

Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, đội khách buộc phải chấp nhận thất bại 0-0, trận thua thứ 3 liên tiếp của họ trên tất cả các giải đấu.

Còn với The Blues, họ đã thực sự có màn khởi đầu thành công!

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Boulahrouz, Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, Essien, Makelele, Ballack (Mikel 90), Lampard, Shevchenko (Joe Cole 81), Drogba (Kalou 85).

Werder Bremen: Reinke, Wome, Naldo, Pasanen, Fritz, Borowski, Baumann (Zidan 86), Frings, Diego, Klasnic (Hugo Almeida 65), Klose.

 

Barcelona 5-0 Levski Sofia

 

Trong trận đấu còn lại của bảng A, Ronaldinho cùng các đồng đội cũng có khởi đầu không thể đẹp hơn khi giành chiến thắng "5 sao" trước đối thủ đến từ Bulgaria- Levski Sofia.

Trước sức kháng cự yếu ớt của đội khách, các học trò của Frank Rijkaard đã thực sự có một buổi tập cho hàng tấn công khi các chân sút của họ liên tiếp được đặt vào những tình huống dứt điểm thuận lợi.

Thậm chí, nếu may mắn hơn và không bị cản trở bởi mặt sân ướt, CĐV xứ Catalan chắc chắn đã có thể chứng kiến nhiều hơn con số 5 bàn thắng.

Ưu thế vượt trội của Barca được thể hiện từ rất sớm khi Iniesta mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 sau pha phối hợp và "dọn cỗ" của bộ đôi Ronaldinho- Eto'o.

Đến phút 37, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai từ pha dứt điểm chính xác của tiền vệ người Pháp- Ludovic Giuly.

Chelsea vượt qua Bremen, Barca trút "mưa" tại Nou Camp - 3

Ronaldinho khép lại "cơn mưa" của Barca bằng
bàn thắng ấn định tỷ số 5-0.

Sang đầu hiệp hai, đội trưởng Puyol và Eto'o liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan, nâng tỷ số lên 4-0 sau chưa đầy 60 phút thi đấu.

Trong những phút còn lại, Barca chủ động giảm nhịp độ trận đấu song không vì thế mà các cầu thủ Sofia đỡ vất vả hơn. Phút 74, đội khách buộc phải chơi thiếu người sau khi Georgi Ivanov nhận thẻ vàng thứ hai.

Phút 90, trận đấu được khép lại bằng cú sút kỹ thuật của Ronaldinho, đưa bóng vào góc cao trong sự bất lực của thủ môn Petkov, ấn định tỷ số 5-0 cho đội chủ nhà.

Màn khởi đầu quá hoàn hảo dành cho Barcelona!

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdes- Belletti, Puyol, Thuram (Oleguer 79'), Bronckhorst- Deco, Iniesta (Hernandez 72'), Motta- Giuly (Gudjohnsen 63'), Eto'o, Ronaldinho.

Levski Sofia: Petkov- Angelov, Milanov, Tomasic, Topuzakov- Borimirov, Eromoigbe, Telkiyski, Angelov- Bardon, Hristo Yovov.

 

Phan Trung