1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea đau đớn nhìn Atletico vào chung kết

(Dân trí) - Mặc dù mở được tỉ số trước, tuy nhiên Chelsea đã không thể bảo toàn được tỉ số. Atletico lần lượt ghi 3 bàn để ngược dòng giành chiến thắng 3-1, qua đó giành quyền vào chung kết Champions League trong sự đau đớn của đối thủ.

 

Được thi đấu trên sân nhà, Chelsea đã gặp nhiều thuận lợi khi mở được tỉ số trước ở phút 36 bằng pha lập công của Torres. Tuy nhiên đây không phải ngày của thầy trò Mourinho khi họ không thể chặn đứng được các tình huống phản cộng mạnh mẽ của đối phương để rồi thủng lưới tới 3 bàn (Adrian 44’, Costa 60’,Turan 72’). Thua bẽ bàng ngay trên sân nhà, Chelsea đau đớn nhìn đối thủ tiến vào chung kết.

 
Nỗi buồn của các cầu thủ Chelsea
Nỗi buồn của các cầu thủ Chelsea
 

Thất bại thực sự đáng tiếc cho Chelsea, bởi họ đã khởi đầu trận đấu khá tốt nhưng rồi không thể duy trì được sự tập trung. Khi để đối phương ghi bàn trong cân bằng vào cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đó chẳng khác gì 2 bàn thua cho Chelsea bởi họ cần ghi thêm bàn mới có thể đi tiếp. Bung sức trong hiệp 2, Chelsea đã bị dội gáo nước lạnh với tình huống phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm địa của Eto’o với Costa ở phút 60.

 

Quả phạt đền dành cho đội khách đã được chuyển hóa thành bàn thắng thứ 2 và trở thành dấu chấm hết cho Chelsea. Đội bóng này không buông xuôi trong quãng thời gian còn lại nhưng các cầu thủ cũng bị tác động tâm lí nên dù rất nỗ lực nhưng vận đen đã bủa vây thầy trò Mourinho khiến họ không những chẳng thể ghi thêm bàn thắng mà còn bị thua thêm một bàn nữa.
 
Một chút buồn cho cá nhân Mourinho khi 4 năm liên tiếp đội bóng của ông đều dừng bước tại bán kết Champions League. Năm 2010 ông đưa Inter Milan lên ngôi và rồi sau đó chuyển sang dẫn dắt Real Madrid, 1 năm sau đội bóng này bị Barcelona chặn đứng giấc mộng đế vương. 2 năm tiếp theo Real Madrid đều thua tại bán kết trước Bayern Munich và Dortmund. Cho đến năm nay, Mourinho cũng không thể đưa Chelsea vào chung kết.

 

Chiến thắng cho Atletico cũng hoàn toàn xứng đáng, đoàn quân của Simeone đã chơi mạnh dạn, sắc nét hơn trong trận lượt về này. Họ cũng thể hiện được khả năng phản công tốt với những cơ hội hãm thành đầy nguy hiểm về phía đối phương, kết quả là đội bóng của xứ sở bò tót cũng ghi được 3 bàn thắng. Với việc Atletico giành quyền vào chung kết, trận đấu cuối cùng của Champions League sẽ trở thành cuộc chiến của nội bộ người Madrid.
 
Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Atletico
Niềm hạnh phúc của các cầu thủ Atletico
 

Atletico gây bất ngờ mạnh cho đội chủ nhà khi đội bóng này bất ngờ dâng cao sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 4, khán giả của đội chủ nhà đã phải thót tim. Xuất phát từ quả phạt góc bên trái bóng bị hàng thủ của Chelsea phá ra, tiếp theo là quả tạt vào của đội khách, thủ thành Schwarzer đứng hơi cao và bóng đi trên tầm với của anh rồi đập đúng xà ngang bật ra.

 

Sau một vài phút đầu chơi nhanh, Atletico đã bị Chelsea đẩy lùi. Phút 13, Willian đứng trước quả phạt ngay đầu vòng cấm địa, tiếc rằng anh đưa bóng đi vọt xà. 10 phút sau, Luiz nhận bóng từ quả ném biên của đồng đội, anh xử lý khéo léo trong vòng vây của đối phương rồi kết thúc bằng pha tung móc,bóng đã đi cắt mặt khung thành ra ngoài.

 

Niềm mong chờ của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 36. Từ tình huống đi bóng khéo léo của Willian, anh bị các cầu thủ Atletico chặn lại ở gần điểm phạt góc bên phải, tuy nhiên Azpilicueta đã nhanh chân lao lấy bóng thay đồng đội căng ngang vào trong cho Torres, tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện cú ra chân nhanh làm tung lưới đội bóng cũ mở tỉ số.

 
 

Bị thủng lưới, Atletico bắt buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Họ đã bất ngờ có được bàn thắng quân bình tỉ số ở phút 44. Từ tình huống tấn công bên trái, bóng được treo sâu xuống sát đường biên ngang bên phải và một cầu thủ của đội khách đã nỗ lực cứu và đưa bóng vào trong. Terry mắc lỗi nghiêm trọng khi phá hụt bóng để rồi tạo cơ hội cho Adrian dứt điểm thoải mái ở cự ly gần cân bằng tỉ số.

 
 

Bước vào hiệp 2, Atletico không phòng thủ bị động, nhờ khả năng phản công sắc nét nên dù Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng cũng không nhiều hơn đội khách. Phút 54, Mourinho đưa Eto’o vào sân để Chelsea chơi với 2 tiền đạo, 6 phút sau ông đã phải… trả giá cho quyết định này.

 

Trong khi tham gia hỗ trợ phòng thủ, Eto’o đạp thẳng gâm giày vào bắp chân của Diego Costa. Một pha phạm lỗi ngớ ngẩn của tiền đạo người Cameroon, bởi tình huống này chưa có gì nguy hiểm. Dù pha va chạm không mạnh, nhưng đủ để tiền đạo của đội khách ngã lăn ra và trọng tài đã cắt còi thổi phạt đền. Costa chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng gia tăng cách biệt.

 
 

4 phút sau, Chelsea suýt ghi bàn. Từ quả phạt ở đầu bên trái vòng cấm địa, Willian treo bóng vào trong cho Luiz bật cao đánh đầu, bóng chạm cột dọc nảy ra đập tay Courtois bắn ra ngoài, một tình huống khá đen đủi cho đội chủ nhà. Áp lực dần đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Chelsea vì họ cần phải ghi thêm 2 bàn mới có quyền đi tiếp.

 

Phút 72, từ pha phản công đơn giản của đội khách, bóng được mở dài xuống sát đường biên ngang và sau đó được trả lại vào trong vòng cấm, Turan băng vào đánh đầu đưa bóng dội xà ngang nảy ra. Tuy nhiên trái bóng nảy ra đúng tầm cầu thủ này băng vào và một cú sút bồi gọn gàng giúp anh có được bàn thắng.

 
 

Dấu chấm hết cho Chelsea khi mà khoảng cách đã thành 2 bàn và họ cần ghi tới 3 bàn thắng trong nửa còn lại của hiệp thi đấu thứ 2 mới có quyền đi tiếp. Mặc dù rất nỗ lực trong giai đoạn cuối trận, nhưng Chelsea đã không thể ghi thêm bàn nên đành đau đớn nhìn đối phương giành chiến thắng và quyền tới Lisbon.

 

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Schwarzer 6, Ivanovic 6.5, Cole 6 (Eto'o 54, 5), Luiz 7, Cahill 6, Terry 6.5, Azpilicueta 6.5, Ramires 6.5, Torres 6.5 (Ba 67, 5), Willian 6.5 (Schurrle 77), Hazard 6

 

Atletico Madrid: Courtois 6.5, Juanfran 7, Luis 7.5, Tiago 7, Miranda 7, Godin 7, Turan 7 (Rodriguez 84), Suarez 7, Adrian 7 (Raul Garcia 66), Costa 8 (Sosa 76), Koke 7.5
 
Phù Sa

 

Dòng sự kiện: Champions League