1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bùng nổ ở phút cuối, Bayern Munich đánh bại Wolfsburg

(Dân trí) - Lợi thế sân nhà không giúp được Bayern Munich trong phần lớn hai hiệp đấu trước sự kiên cường của đối thủ Wolfsburg. Bước ngoặt của trận đấu khi sao trẻ Zirkzee đã mở tỷ số chỉ sau 2 phút vào sân.

Sao trẻ tỏa sáng, Bayern Munich đánh bại Wolfsburg với tỷ số 2-0

HLV Hansi Flick vẫn tung ra đội hình mạnh nhất khi tiếp đón Wolfsburg trên sân nhà, với sự có mặt của Lewandowski trên hàng công và tiền vệ Coutinho ở tuyến giữa. Đội chủ nhà sớm làm chủ thế trận, liên tục tổ chức tấn công vây hãm khung thành đối phương.

Bùng nổ ở phút cuối, Bayern Munich đánh bại Wolfsburg - 1

Rất nhiều cú dứt điểm đã được tung ra bởi Perisic, Mueller cho đến Coutinho đã được tung ra nhưng hoặc không chính xác hoặc không thắng được thủ thành Mbabu. Trong khi đó Wolfsburg vẫn cố gắng chơi phòng ngự phản công và họ cũng tạo ra được một số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên hiệp 1 vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho cả 2 bên.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn là đội chủ nhà duy trì sự áp đảo trước đội khách. Mặc dù vậy hơn hai phần của hiệp đấu này cho thấy sự bế tắc của "Hùm xám" trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Một kết quả hòa tưởng như sẽ đến, nhưng cái duyên của sao trẻ Zirkzee đã giúp Bayern Munich phá vỡ thế quân bình.

Bùng nổ ở phút cuối, Bayern Munich đánh bại Wolfsburg - 2

Vào sân phút 83, nhưng chỉ 2 phút sau đó, Zirkzee ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút chéo góc sau đường chuyền của Mueller. 4 phút sau, tận dụng Wolfsburg phải dâng cao đội hình tấn công, Bayern tổ chức phản công và ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 do công của Gnabry.

Bùng nổ ở phút cuối, Bayern Munich đánh bại Wolfsburg - 3

Thắng trận này, Bayern có 34 điểm sau 17 trận, chắc chắn đứng ở vị trí thứ ba sau giai đoạn một Bundesliga 2019/20.

Đội hình thi đấu
Bayern Munich:
Neuer (c) - Pavard, Martinez (Boateng 45'+3'), Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry (Dajaku 90'+1), Müller, Coutinho (Zirkzee 85'), Perisic - Lewandowski
Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon - Guilavogui (c) - Steffen (Otavio 67'), Schlager (Gerhardt 57'), Arnold, Victor - Klaus (Weghorst 77')