1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Brazil và Argentina gây thất vọng lớn ở trận mở màn bóng đá Olympic 2016

(Dân trí) - Mặc dù là hai đội được đánh giá cao nhất nhưng Olympic Brazil và Argentina đã gây thất vọng lớn trong trận mở màn môn bóng nam Olympic 2016.

Được đánh giá là ứng cử viên số 1 ở ngôi vô địch bóng đá nam Olympic 2016 nhưng chủ nhà Brazil đã gây thất vọng lớn trong ngày ra quân. Dù chỉ phải đụng độ với đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Nam Phi và được thi đấu hơn người trong hơn 30 phút cuối nhưng Brazil lại không một lần chọc thủng lưới đối thủ và chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0.

Olympic Brazil gây thất vọng trong trận mở màn
Olympic Brazil gây thất vọng trong trận mở màn

Bước vào trận đấu này, HLV Rogerio Micale đã sử dụng bộ ba tiền đạo sáng giá Neymar-Gabriel Barbosa-Gabriel Jesus trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3. Những gương mặt sáng giá như Felipe Anderson, Renato Augusto hay Marquinhos cũng được sử dụng ngay từ đầu.

Bởi lẽ đó, không ngạc nhiên khi Olympic Brazil dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Thế nhưng, Nam Phi cũng cho thấy sự quả cảm của mình. Đại diện của châu Phi kiên cường phòng thủ và khiến cho Brazil gặp rất nhiều khó khăn.

Nam Phi mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay ở phút thứ 3, cầu thủ Lebo Mothiba đã có cơ hội đối mặt với thủ môn sau pha bóng thiếu tập trung của hàng thủ Brazi. Rất may, thủ thành Weverton đã lao ra kịp thời.

Bên phía Brazil, niềm hy vọng Neymar không có nhiều đất diễn. Cơ hội nguy hiểm nhất mà cầu thủ này tạo ra trong hiệp 1 chỉ là pha dứt điểm từ xa. Trong khi đó, hai tài năng trẻ Gabriel Barbosa và Gabriel Jesus lại hoàn toàn mất hút. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Nhìn lại trận đấu giữa Olympic Brazil và Nam Phi

Sang hiệp 2, Brazil đứng trước cơ hội vô cùng thuận lợi để chiến thắng khi cầu thủ Mvala của Nam Phi nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 59. Thế nhưng, Brazil không thể tận dụng thành công cơ hội này. Thậm chí, ngay cả khi đứng trước khung thành trống ở cự ly rất gần, Gabriel Jesus vẫn đệm bóng trúng cột dọc.

Sau trận hòa này, cơ hội đi tiếp của Brazil vẫn rất lớn nhưng họ cần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng màn trình diễn ấn tượng hơn ở hai trận đấu với Iraq và Đan Mạch.

Olympic Argentina thúc thủ trước Bồ Đào Nha
Olympic Argentina thúc thủ trước Bồ Đào Nha

Dù sao, Brazil vẫn được an ủi khi đại kình địch Argentina cũng thi đấu vô cùng thất vọng ở lượt ra quân. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Olympic Argentina đã hứng chịu thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha.

Ở trận này, Argentina đã ra sân với lực lượng mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Angel Correa, người đang thi đấu cho Atletico Madrid. Thực tế, đội bóng xứ Tango cũng tạo ra thế trận tốt hơn sau tiếng còi khai cuộc. Trong đó, chân sút được kỳ vọng Angel Correa đã có pha dứt điểm cận thành ở phút 27 nhưng không thành công.

Tiếp đó, những chân sút của Argentina đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn khác trong thời gian còn lại hiệp 1. Việc không thể tận dụng cơ hội đã khiến cho đội bóng của HLV Olarticoechea phải trả giá. Phút 66, sau pha nhận bóng trả lại từ đồng đội, Paciência đã có pha dứt điểm chân trái rất căng từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Rulli.

Nhìn lại trận đấu giữa Olympic Argentina và Bồ Đào Nha

Bàn thua này khiến Argentina càng đẩy mạnh tấn công. Thế nhưng, trong bối cảnh các đồng đội tuyến trên vẫn chưa thể ghi bàn thì thủ thành Rulli đã mắc lỗi bắt bóng sơ đẳng, khiến Olympic Argentina phải đón nhận bàn thua thú 2 vô cùng đáng tiếc ở phút 84. Chung cuộc, đội bóng xứ Tango đã hứng chịu thất bại 0-2.

Ở trận đấu khác, Olympic Đức và Olympic Mexico đã có màn rượt đuổi tỷ số vô cùng nghẹt thở. Kết quả cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Trong đó, Peralta, Pizarro là những người lập công cho Mexico và Gnabry, Ginter đã ghi bàn cho Đức.

Ấn tượng nhất trong loạt trận ra quân là Olympic Hàn Quốc. Đại diện của châu Á đã vùi dập Olympic Fiji với tỷ số 8-0. Trong khi đó, Olympic Thụy Điển và Olympic Colombia cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

Nhìn lại trận hòa nghẹt thở giữa Olympic Đức và Mexico

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016