1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 12 V-League 2017

Bị Khánh Hoà thủ hòa, Hà Nội FC mất ngôi đầu V-League

(Dân trí) - Bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 88 của Tấn Điền bên phía Khánh Hoà không chỉ giành lại 1 điểm cho đội bóng phố biển, mà còn khiến cho Hà Nội T&T bị cầm chân, và bị Thanh Hoá chiếm mất ngôi đầu bảng sau vòng 12 V-League.

Đá trên sân Nha Trang của “ngựa ô” Khánh Hòa chưa bao giờ là điều dễ dàng cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả đó là nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Vả lại, do đội bóng thủ đô đang đối diện với lịch thi đấu dày đặc thời gian vừa rồi, xen kẽ giữa các trận thuộc V-League là các trận trong khuôn khổ AFC Cup, nên thể lực của Hà Nội FC bị bào mòn phần nào.

Đấy chính là lý do mà dù cho đội khách sử dụng hàng tấn công gồm nhiều ngôi sao như Samson, Văn Quyết, Thành Lương, Silva, cùng sợ hỗ trợ của Moses và cầu thủ đang lên Quang Hải, họ vẫn không thể lấn lướt trước Khánh Hoà.

Hà Nội FC bị cầm chân trên sân Nha Trang trước Khánh Hòa (ảnh: G.H)
Hà Nội FC bị cầm chân trên sân Nha Trang trước Khánh Hòa (ảnh: G.H)

Thậm chí, chính Khánh Hòa là đội có cơ hội nguy hiểm trước ở phút 20. Đón đường chuyền của Quốc Chí, Diao đá nối khá nhanh, may cho Hà Nội FC là bóng không đi vào lưới.

Ở đầu sân bên kia, Hà Nội FC tỏ ra khá bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Họ cũng không dám đẩy cao tốc độ tấn công, vì sợ các pha phản đòn nguy hiểm cùng nền tảng thể lực tốt của các cầu thủ Khánh Hoà.

Đầu hiệp 2, Khánh Hòa tiếp tục là đội có cơ hội trước. Liên tiếp ở các phút 55 và 60, Quốc Chí và Út Cường bên phía đội bóng phố biển có các pha dứt điểm ở cự ly gần, nhưng đều thiếu chính xác.

Không ghi được bàn thắng trong các tình huống vừa nêu, đội bóng phố biển càng thêm tiếc nuối khi nhìn đối phương mở tỷ số ở phút 68. Đấy là tình huống mà Alvaro Silva bên phía đội bóng thủ đô đón bóng từ pha đá phạt góc của đồng đội, đánh đầu chính xác vào lưới, ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Khánh Hòa đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ, còn Hà Nội FC chọn lối đá phòng ngự phản công, tận dụng khoảng trống phía sau lưng hàng thủ Khánh Hoà.

Phút 87, suýt chút nữa cách biệt được nhân đôi cho đội khách, nếu như thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Khánh Hòa không quá xuất sắc để ngăn cản pha dứt điểm trong thế đối mặt của Hoàng Vũ Samson bên phía Hà Nội FC.

Cũng chỉ sau đó 1 phút, đội bóng phố biển tìm được bàn thắng gỡ hoà. Nhận bóng từ cánh trái, Tấn Điền xâm nhập khu vực trung lộ, rồi sút bóng chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng ấy cũng trực tiếp kéo tuột Hà Nội FC xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, với 20 điểm sau 12 vòng đấu, lần lượt kém 2 đội đầu bảng là Thanh Hóa và Hải Phòng 2 điểm và 1 điểm. Còn với Khánh Hoà, họ đã vọt lên đứng thứ 4, ngang điểm với chính nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Kim Điền

Bị Khánh Hoà thủ hòa, Hà Nội FC mất ngôi đầu V-League - 2

Dòng sự kiện: V-League 2017